1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ QUÊ

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lần nữa mãi, hôm nay " nhân dịp cưới bạn thân" mới lại về quê được.
    Y như mọi lần, nhìn thấy chữ " Địa phận Bình Gia" lại thấy nhẹ bâng trong lòng, dù ngày hôm qua, vẫn là một ngày bình thường.
    Không phải về quê để giảm Stress như nhiều lần khác.
    Không phải về quê để nhìn lại mình.
    Không phải về quê để quyết định một viẹc quan trọng.
    Về quê, để gặp bạn bè thân cũ...
    Về quê để bẹo má thằng cu Dương lém lỉnh đang mặc bộ quần áo mẹ Nga vừa mua cho mà tủm tỉm : Của mẹ Oanh mua...
    Về quê để ... chưa kịp hỏi mẹThảo Ly rằng con búp bê này đẹp không, đã nghe con Thảo Ly bập bẹ: Đẹp! Đẹp!
    Về quê ... để đưa đứa bạn ngày xưa - chỉ rình giờ học là mình và nó xin cô ra ngoài để lật chổng vó lũ xe đạp của bọn con trai lên- về nhà chồng...
    Về quê ... để thấy trái tim mình bình yên bao nhiêu...
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Dự định cuối tháng mới về nhưng lại quyết định ngày kia về, đằng nào thì cũng đang thất nghiệp, trong khi ở nhà thì quá bận rộn. Sẽ lại trở lại Hà Nội vào tháng 4 - tháng hứa hẹn nhiều điều và cũng hi vọng thật nhiều điều...
    Lại là một tháng không online, không Chat chít với bạn bè. Tình hình tiền điện thoại sẽ tăng lên đây, may mà hôm qua vừa chuyển sang trả sau. hihihi.
    Không biết về quê mình còn lạnh nhiều không? Ngại mặc đồ rét lắm rồi, mặc đồ mùa hè thích hơn...
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà lắm rồi, thèm được về quê lắm rồi. Vì thế từ mai tích cực đi làm thêm ca để tuần sau về. Chả biết làm hai ca liền có làm nổi không nữa - hơn 14 tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì. Dù sao cũng phải cố gắng. Về nhà cho tâm hồn thoải mái chứ dạo này căng thẳng quá rồi. Tuần sau nữa đi du lịch Đồ Sơn, đang băn khoăn là nên đi hay không? Mà sao lại không đi Cát Bà chứ? Từ giờ ít về được về nhà hơn rồi, ít được ở bên bố mẹ và các em hơn. Ước gì được trở lại thời con nít để ngày ngày được ở bên gia đình, được bố mẹ bảo vệ, chở che, ...
    Trời đang đổ mưa, khiến mình càng nhớ nhà nhiều hơn nữa. Giá mà không phải 200 Km mà là 20 Km thì mình có thể chạy ù về nhà.
  4. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quê hương! hai tiếng thiêng liêng ấy mỗi lần nhắc tới lại gợi lên trong tôi một cảm giác nao nao nhớ về con đèo Bén quanh co , những dãy núi thâm nghiêm im lìm mờ mờ sương khói nối tiếp nhau như che chở con đường 279 nhỏ bé đầy ổ gà ,đá hộc nối từ Đồng Mỏ đến Tu Đồn quanh co dưới chân mình . Làng tôi đấy sau khúc quanh chuẩn bị vào đèo Lăn là sẽ nhìn thấy một thung lũng chạy dài ,cây gạo trăm tuổi vươn cao như ngóng đợi để nhìn cho rõ hơn những người con làng Rộc bôn ba nơi xứ người trở về cố hương . Ông bà , tổ tiên tôi đấy những ngôi mộ trắng thấp thoáng trên lưng đồi có hàng tre nghiêng như những bàn tay vẫy gọi chúng tôi về ...Nhớ lắm , quê ơi !
  5. langtuxulang

    langtuxulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Về quê àh,híc, các bạn làm tôi nhớ nhà wa
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Được ở nhà có hai ngày. Giờ lại có mặt ở Hà Nội rồi.
  7. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hình như lâu rồi ko về nơi í?!
  8. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Được làm người Hà Nội , sướng quá còn gì . Không biết nhập hộ khẩu HN có khó không chỉ mình với???Cảm ơn trước !
  9. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về quê tôi lại thấy cảm giác yên bình , thanh thản . Mỗi buổi sớm mai thức dậy được hít thở bầu không khí trong lành , vươn vai hưởng thụ một buổi sớm yên tĩnh trên hiên nhà sàn ngắm núi rừng buổi sớm mai còn gì thú vị bằng . Tôi xa quê từ bé , lớn lên đi nhiều nơi ,trở về quê càng có dịp so sánh đặc trưng của quê mình với bao miền quê khác . Ban đầu là những người phụ nữ Tày đảm đang khi đi rừng về nếu không gánh gồng kĩu kịt thì cũng mang trên vai mình một bó củi ,thức khuya xay ngô , giã gạo ,làm bánh...luôn là người dậy sớm nhất đặt nồi nước nóng để cả nhà dậy rửa mặt mỗi buổi sáng mai...Có một điều đặc biệt nhất là mỗi khi có đám họ chỉ phải nấu cơm ,nhặt rau ,rửa bát . Việc còn lại là của cánh đàn ông ! Bây giờ về quê thấy công việc xay lúa ,giã gạo đã được giải phóng nhiều song người phụ nữ Tày vẫn thức khuya dậy sớm đảm đang như thế .Dường như cả thế giới hiện đại vẫn còn ở nơi nào đó xa lắm ,chỉ xâm nhập vào những ngôi nhà sàn cũ kĩ bằng phương tiện nghe nhìn ,thiết bị điện , xe máy... chứ chưa thể thay đổi tâm tính truyền thống của những con người chân chất mộc mạc ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao người đi xa về cứ phải đi vào nhà bằng cửa sau đi qua bếp để lên bàn uống nước , và khi ngồi bên bếp lửa không nên tự tiện cời than... Biết bao điều mới mẻ vẫn còn là câu hỏi sau mỗi lần , về quê !
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Có được làm người Hà Nội đâu bạn. Tớ chỉ tạm thời sống và làm việc ở đây thôi. Hình như mình không có duyên ở Hà Nội này. Không biết trong tương lai sẽ đi đâu, về đâu nữa. Chắc là về Lạng Sơn mình. Hihihi.

Chia sẻ trang này