1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về quê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuonghoanglua0101, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonghoanglua0101

    phuonghoanglua0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    về quê

    1/4/2007
    Hôm nay lên trường, hai ngày nghỉ cuối tuần mình về nhà chơi .Ở nhà thật thích , có Bố Mẹ . Mẹ nấu nhiều món ăn ngon ,Mẹ luôn dặn dò mình rằng đi học không được chơi bời , không được đua đòi theo bạn xấu, Mẹ rất lo cho mình .Bố thì luôn hỏi han xem mình có khoẻ không , tình hình học tập có tốt không ,cứ mỗi lần mình về thảo nào Bố cũng bảo Mẹ phải nấu nhiều món thật ngon như là món lẩu và nhất là khi cả mình và chị Trang cùng về thì khỏi phải nói , mình thấy Bố vui vẻ hơn hẳn , Bố rất mong cả nhà cùng ăn cơm, quây quần bên nhau. Bố hay bảo là " tao vời ****** ở nhà nhiều khi ăn ngon lại rất nhớ hai đứa mày , bữa nào cũng chỉ muốn ăn qua loa cho xong. Mình biết là Bố rất thương mình và chị Trang. cứ mỗi lần mình về ,Bố cho mình đi chơi thoả thích .
    Mình rất thích về quê , mình có cảm giác như mình được Bố Mẹ cưng rất nhiều .Buổi tối mình ngủ với Bà , Bà cũng chiều mình lắm , Bà hay để giành bánh kẹo và nấu nhiều món ăn ngon mà mình rất thích .Bà hay đọc nhiều câu ca dao rất hay nữa, nhiều hôm mình cứ bắt Bà đọc đi đọc lại để mình học thuộc hoặc chép vào sách , trong nhưng câu ca dao Bà đọc , mình có cảm giác như cái hồn Việt Nam xưa ở đó, có bờ tre , có nồi cơm vơi , có tình nghĩa xóm làng ...
    Mình về nhà chơi , thật vui !
    Lại con mấy đứa trẻ con hàng xóm nữa chứ ,mấy thằng nhóc nghịch như quỷ xứ , suốt ngày oánh nhau , tụi nó rất quý mình vì mình hay chơi với tụi nó và cho tụi nó kẹo .
    Cứ thấy mình về là tụi nó quây lấy , vì mỗi lần mình về lại mua kẹo bánh cho tụi nó ăn nên tụi nó thích lắm , mỗi buổi tối như thế mình nói rằng hôm nay là sinh nhật của anh .Thế mà có đứa về nói với Bố Mẹ chúng là " anh Hoàng mỗi tháng sinh nhật một lần " ( mỗi tháng mình về một lần ).....
    và biết bao điều vui vẻ nữa ...
    Mỗi lần về quê , thật là thích !

Chia sẻ trang này