1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Quê

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienhau, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Về Quê

    Xin dược nghiêng mình chào các anh các chị, các em trai gái dâu rể !
    Lâu lắm mới được quay lại đây thăm anh em bà con, không phải vì tui lười nhác mà vì không có NET, anh em thông cảm nha, lâu nay mọi người vẫn khoẻ chơ hầy, bây giờ chính thức quay lại mong được cả on cả offline với mọi người.
    Nhưng trước hết xin mọi người có ai biết đường link của bài thơ tặng vợ không hầy, tui tìm suốt 3 ngày mà không chộ ở mô cả, bài thơ nói về tiếng Nghệ í mà, tui đọc bài ni lâu lắm rồi, dừ muốn quay lại đọc lần nữa nhưng không chộ, anh em tìm giúp với nha.
    Nếu có post sai chỗ thì xin MOD chuyển giúp và đừng có xoá nha. Cảm ơn nhiều nhiều, vài bữa nữa có thời gian sẽ đầu tư viết bài nhiều cho anh em , tui hứa đó !
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ 1 2 dòng gì đó em search cho .
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em cứ táng bừa bài này đúng thì đúng mà sai thì cũng chả sao xem như là spam thêm được một bài .

    Tiếng Nghệ
    (Lê Văn Nhân)
    Mỗi lần trai xứ Nghệ
    Đưa vợ về thăm quê,
    Từ lúc bước lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch.
    Từng âm thanh chắc nịch
    Chẳng thêm "ngã" bao giờ
    Đã thế, còn lắm từ
    Không có trong từ điển!
    Vị mặn mòi gió biển,
    Giọt nắng sém đồi nương,
    Cùng bão góp mưa dồn
    Lắng sâu vào tiếng nói.
    Một miền quê nghèo đói,
    Lam lũ từ ngày xưa
    Câu ví dặm đò đưa
    Dội vào lòng man mác...
    Bao ngôn từ mộc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Dân xứ Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sĩ. ()
    "Chàng lỡ sai đạo lí,
    Thiếp phân giải tỏ tường,
    Càng giận lại càng thương
    Mượn lời thơ răn nhắc..."
    Người trong Nam, ngoài Bắc
    Khẽ thốt ra điều gì,
    Dân xứ Nghệ vừa nghe
    Một lần là hiểu hết.
    Đồng hương chưa quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran,
    Dân vùng khác đứng gần
    Cứ như người ngoại quốc!
    Cùng sống trong một nước,
    Tiếng Việt là của chung,
    Dân xứ Nghệ khi dùng
    Theo cách riêng mới lạ!
    Đừng ngạc nhiên gì cả:
    Ngoài ngôn ngữ phổ thông
    Còn tiếng nói cha ông
    Lưu truyền bao thế hệ.
    Trên miền quê xứ Nghệ
    Giàu mưa nắng, đói nghèo
    Được người dân nâng niu
    Giữ gìn như báu vật.
    Vẫn đậm đà chân chất
    Như vị nhút, màu tương,
    Thành bản sắc quê hương
    Phai mờ đâu phải dễ!
    Nếu cô dâu, chú rể
    Coi xứ Nghệ là quê,
    Sau vài chuyến đi về
    Không cần người phiên dịch.
  4. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ, quĂ hay !
    tĂc giỏÊ là ai rỏằâa hỏĐy
    cỏÊm ặĂn BĂc nhâ
  5. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hay.. hay thật !

Chia sẻ trang này