1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về quyền sở hữu và sự ra đời của nó

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi fsai, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe chiều nay có giờ rảnh tớ lại tém về cái quyền sở hữu của lão phò sai nhể
    Về những nổi cộm của bác phò sai trước nhớ
    - Hàng hoá có thể lưu thông : hữu hình và vô hình;
    - Quyền tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản ;
    - Bất động sản : nhà đất và ...xxx
    Hàng hóa đơn thuần chỉ là tài sản khi đang được trao đổi/mua bán
    Quyền sở hữu tài sản nào đó tùy thuộc vào khả năng kiểm soát tài sản của chủ sở hữu . Tớ gạt cái quyền nhân thân ra ngoài rìa cho khỏi rắc rối nhể . Vì suy cho cùng thì quyền thân nhân cũng chỉ là một dạng để chuyển quyền sở hữu từ một chủ thể này sang một chủ thể khác
    Bất động sản : nhà đất và ...xxx đều là tài sản . Đất đai nào chưa có chủ thì ai thể hiện được quyền làm chủ (tức là kiểm soát được í) thì trở thành cừơng hào ác bá ai không chiếm được miếng đất nào để cắm dùi thì trở thành giai cấp công lông
    Bi giờ lại vận dụng thực tiễn xem cái ní nuận này có áp dụng vào thực tế được không nhể
    Vài trăm ngàn năm về trước thì miếng đất ở Sài gòn mà lão phò sai đang ở trên đó chắc là đang thuộc quyền sở hữu của một chú .... cá sấu nào đó. Chú cá sấu này thể hiện quyền làm chủ (kiểm soát ) mảnh đất í bằng hai hàm răng rất ư là bén nhọn. Đến khi các loài vượn có vũ khí lợi hại hơn hàm răng thì quyền sở hữu lại thuộc về bọn vượn
    Bọn vượn này chắc hẳn cũng ganh đua nhau thể hiên quyền làm chủ bằng gạch đá dùi cui phang vào đầu nhau . Đến khi bọn vượn chán đánh nhau thì mới biết hợp quần lẫn nhau để phân chia đất đai . Con vượn to nhất chiếm hữu tất cả đất đai được gọi là vua . con vượn vua chia đất cho bọn vượn nhí để bọn vượn nhí hăng hái giúp con vuợn vua đánh lại bọn vượn ... giao chỉ để bảo vệ đất đai cho con vượn vua . thế là đôi bên cùng có lợi phỏng ạ
    Nếu bọn vượn giao chỉ hung ác quá đuổi hết được bọn vượn kia đi thì tài sản lại được chuyển nhượng sang chủ thể mới . Bọn vượn giao chỉ gọi việc chuyển nhượng tài sản đó là ... mở mang bờ cõi . Còn bọn vượn ngớ ngẩn kia thì lại định nghĩa việc chuyển nhượng tài sản đó là ... xâm chiếm lãnh thổ . đại khái là thía nhớ
    hơ hơ còn cái việc lão phò sai bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu của miếng đất í thì các bác thử động não một tẹo xem seo
    chúc các bác một cuối tuần vui vẻ nhể
  2. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thử động não một tí có được không ạh......là bác fsai.....đánh nhau với vượn để....mở mang bờ cõi ạh.

Chia sẻ trang này