1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về rằm tháng 7

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi 0976329909, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0976329909

    0976329909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    về rằm tháng 7

    các bác cô chú anh chị em ơi có ai rằm tháng 7 này về wê mình ăn rằm ko?về wê nghệ tĩnh mình ăn rằm thì thật là vui.nếu ai về wê thì chúng ta cùng gặp nhau uống rượu cùng nhau anh em nhé.nếu ai muốn ngoại du thì về bằng xe máy cho vui nhé.nếu ai đi xe máy về wê với em cho vui thì liên lac theo số điện thoại 0976329909 ta cùng về nhé.hẹn gạp lại các anh chị em tại wê hương yêu dấu của mình
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    sn tớ ngày âm là rằm tháng 7 ,tớ có về nhưng đi bằng tầu .có đi cùng ko?
  3. 0976329909

    0976329909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    uh em muốn về xe máy cho vui bác à,ko phải em ko có tiền mà em thích và tự hào với những người ở miền khác rằng dù khó khăn gian khổ dù xa xôi cách trở nhưng con người nghệ tĩnh vẫn vợt khó để về với wê hương mình vào những ngày lễ
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    em thì về có việc ,với cả ăn rằm luôn
    :) về xe máy thì em chịu .
  5. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Rằm tháng 7 vào ngày mấy dương ấy nhỉ,em chả được xông xênh như các bác về ăn rằm đâu,chỉ có 2/9 được nghỉ nhiều mới về thôi. Rằm tháng 7 mà vào 2/9 thì tuyệt,he
  6. jindo2537

    jindo2537 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đã từng một mình một xe máy về quê. Đó là vào dịp tết năm ngoái. Giờ nghĩ lại thấy vẫn còn rùng mình. Không biết sao mà mình liều thế. Một mình phóng xe máy gần 300km.Khuyên bạn nào có ý định về quê thì nếu không quá cần thiết thì đừng đi xe máy làm gì, vừa nguy hiểm lại vừa mệt mỏi.
    Không biết rằm tháng 7 nghỉ được lâu không mấy bác nhỉ? Em cũng muốn về quê lắm. Hè đã không về rồi.Huhu, nhớ con bồ quá

Chia sẻ trang này