1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẽ Sơn Dầu ... Học ở đâu ??

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Feng_Yun, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vẽ Sơn Dầu ... Học ở đâu ??

    Em là dân kiến trúc , nhưng phải cái tội hay táy máy, nên cũng thích mày mò học hành thêm vài thứ cho nó phong phú, môn mĩ thuật trong trường em chỉ dạy qua loa cho có nên bọn em cũng chỉ kịp biết đến : Mực nho,màu nước và màu bột , em đang muốn tìm 1 lớp dạy vẽ sơn dầu cho người ngoài ngành như em , Có ai biết nơi nào chỉ cho em với , cảm ơn và hậu tạ 5*
  2. phamchiquang

    phamchiquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà nội thì ra Nguyễn Thái Học
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    PM cho chị Dom_rocker em nhé . Nếu em khoẻ mạnh , đẹp trai sẽ không phải đóng học phí .
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trong các loại vẽ màu nước, màu bột, và sơn dầu,
    thì vẽ sơn dầu giống cách vẽ màu bột, nhưng dễ hơn,
    và so với vẽ màu nước thì còn dễ hơn nhiều .
    Vẽ nước còn sợ bị loang, bị đậm hơn ý muốn, chứ vẽ
    sơn dầu thì bút đến đâu màu đến đấy, chỗ nào không
    vừa ý thì vẽ đè lên, vài năm sau sửa vẫn chưa muộn.
    Sao bạn không mua vài ống màu về bôi quét bừa
    lên giấy, vải, tường, thử xem sao, mà còn e ngại
    đi hỏi dò dẫm cho mất thì giờ? Nó có cắn đâu?
    Học vẽ cũng là một cách học như các môn học khác .
    Thày dạy mình 10, thì mình chỉ học được 5-6, rồi còn
    rơi rụng quên đi, chỉ còn lại 1-2, nhưng trời cho mình
    có trí óc, từ 1-2 cái thày dạy được cho mình, mình nhân
    lên thành trăm thành nghìn chứ.
  6. HOANUONG

    HOANUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Bác là bác trai hay bac gái đấy? Cháu hỏi thế bác đừng có mà cười cháu nhé! Cháu còn bé tẹo tèo teo, cháu học vẽ ở câu lạc bộ thiếu nhi nhưng cháu nghĩ: Học thì học ở khăp mọi nơi bác nhỉ? Cháu không sợ màu nó "căn" đâu bác ạ, nhưng mà cháu không biết gì. Cháu vẽ nhiều lắm, càng vẽ càng thấy thích bác ah! Càng vẽ lại càng thấy mình không biết mới buồn cười chứ! Nhưng mà cháu chẳng sợ đâu. Không biết thì hỏi bác nhi? Cháu hỏi thì bác phải bảo cháu đấy nhé ...... Nhớ đấy nhé bác nhé!
  7. emorot19

    emorot19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang tìm địa chỉ học vẽ sơn dầu , cũng là sở thích thôi , bác nào biết chỉ giùm em luôn , xin chân thành cám ơn và hậu tạ . Khu vực Hà Nội nhá các bác !
  8. misamisa

    misamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe những lời các bạn ngoài ngành và các em học sinh kêu than hỏi đáp misa không thể dừng suy nghĩ được, xin có mấy lời , mong các thàng viên ngự thính.
    Mạn phép, mạn phép ....art box tự mở CLB mà rèn luyện với nhau, ngày xưa nghe nói học thầy không tày học bạn, ngày nay lại nghe nói học thầy không tày mở CLB, lớp cụ Song thôi rồi (chưa biết mặt cụ nhưng cũng xin gửi lời kính cụ) , các bạn anh hùng, anh thư thì chí nhiều, hướng lắm, sao các bạn không tự mở xưởng vẽ mà cùng chia sẻ kĩ năng, trau dồi sáng tạo, học hỏi người già, kèm cặp em thơ.
    Lại nhớ ngày bé được dạy rằng, các hoạ sĩ Phục Hưng ngày xưa đều trưởng thành từ các xưởng vẽ, do rèn luyện mà thành danh. Thuở đó, các hoạ sĩ tự yêu thích mà tự luyện vẽ cũng rất nhiều, ttvnol thì chưa có, sách tham khảo thì chưa in 4 màu được như HP Deskjet ngày nay. Vậy mà thiên tài như nấm, kiệt tác như sung, 500 năm sau, trẻ con nhìn còn muốn chắp tay quỳ xuống.
    Qua đó đủ biết tình yêu Hội hoạ chân chính thì không khó khăn nào không vượt qua được. Vậy mà art - box sau 5 năm với hàng chục nghìn bài post vẫn không hold on mà thành lập được club, vẫn hì hục truyền nghề qua web thì lãng phí quá .
    Mình chỉ như khách qua đường buông lời sàm ngôn, mà nói xong cũng giật mình vì thấy hình như đúng. Là một người làm về tài chính, misa nhận thấy đâu có khó khăn gì cho các bạn để làm 1 xưởng vẽ Phục Hưng như thế.
    Chỉ có vài lời tội lỗi, cũng đã cảm thấy ngượng ngùng, ngôn tại, ý ngoại mong các bạn để tâm suy xét. Nếu chẳng may ra đời được một cái gì như vậy mong các bạn cho misa biết và tham gia với, vì dù sao cũng có công ngự sử.
    Tội lỗi , tội lỗi lắm thay.

Chia sẻ trang này