1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về sự chờ đợi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 23/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Về sự chờ đợi

    Tôi đang đợi chờ một điều - gì - đó, tôi biết chắc sẽ đến, ko sớm thì muộn , cũng sẽ đến. đang quanh quẩn đâu đây, rất gần tôi. Tôi ko nhìn, cũng ko nghe thấy . Nhưng những rung động do tạo thành trong bầu khí quyển tinh khiết quanh nó lan toả, và đập vào trí não tôi, thức tỉnh các dây thần kinh, làm chúng căng ra ......chờ đợi.

    Người ta thường không thích sự đợi chờ, nhất là đợi chờ mà ko biết trước kết quả thì càng không.

    Người ta trồng cây, và mong cho nó ra trái càng sớm càng tốt.
    Người ta đi thi, và hí hửng đợi ngày công bố kết quả để mà mãn nguyện với sự tài giỏi của mình.
    Người ta thích một ai đó, và hồi hộp đợi đến cơ hội thổ lộ lòng mình, mong chờ một sự đáp trả.

    Sẽ rất ghét nếu như cây không ra trái
    Sẽ rất ghét nếu như thi trượt
    Sẽ rất ghét nếu như bị từ chối

    Nếu như bảo bạn hãy đứng đây, chỉ đứng đây thôi, và đợi đi. Tôi chưa biết là bao giờ, nhưng sẽ có một điều đến với bạn. Bạn có làm ko? Không ! Thật kỳ cục khi phải tốn thời gian đứng đợi điều - chẳng - biết - là - điều - gì, trong khi cuộc sống sôi động và quyến rũ ngoài kia vẫn đang thân ái vẫy tay chào bạn. Bravo , bạn quả là thực tế và sáng suốt. Sự đợi chờ là việc làm mất thời gian và tốn công sức.

    Nhưng công bằng một chút, thì bản thân sự chờ đợi cũng có cái hay của nó. Khi phải đợi, người ta sẽ thấy những gì đạt được đáng giá hơn. Đó là cái người lớn dạy tôi ; ko hiểu họ có dạy bạn như vậy không? Mặc định là có, và những đứa trẻ ngoan thì nên luôn hiểu rằng những gì người lớn nói là đúng. Nhưng nếu như ta mất công đợi mà lại thu được kết quả xấu thì sao? A, cái này cũng là một bài học nữa từ người lớn , rằng ta sẽ có thêm kinh nghiệm, và kinh nghiệm là thứ quý giá chẳng gì mua nổi.Nhưng tôi thì nghĩ rằng người ta có thể có kinh nghiệm từ một cái cây, một kỳ thi, chứ ko thể từ một tình yêu. Bất cứ tình yêu nào chất chứa kinh nghiệm đều là thứ tình yêu đáng bỏ vào sọt rác. Tôi là đứa trẻ hư hỏng mất rồi.

    Điều - gì - đó của tôi vẫn đang chuyển động xung quanh tôi . đang muốn thăm dò tôi, có thể lắm. Tôi mặc xác những gì người lớn dạy, mặc xác việc tốn thời gian và công sức. Tôi vẫn cứ đang đợi chờ . Tôi muốn biết hình dạng và bộ mặt thật của . Nhưng ko, tôi ko hề thúc đẩy, tôi cũng chẳng vẫy gọi. Tôi thích thú gặm nhấm và ngắm nghía các dây thần kinh của mình trong trạng thái đợi chờ nghiêm túc và lơ đễnh một cách hoàn hảo.

    Chờ và biết rằng sẽ đến
    Chờ và biết rằng sẽ chẳng bao giờ đến
    Why should I wait?


    when you''''re standing in deep water
    and you''''re bailing yourself out with a straw
    and when you''''''''re drowning in deep water
    and you wake up making love to a wall

    Jewel


    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 25/07/2003
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN MỘT CÁI CÂY KHÁC
    Trên một miền đất ít người biết đến, có mọc một cái cây không rõ thuộc giống loài nào. Với những tán lá xanh và trong veo của nó, hàng ngày mặt trời chiếu xuyên qua với những tia nắng lấp lánh. Nằm dưới tán cây này ta có thể ngắm nhìn mặt trời từ bình minh cho đến hoàng hôn. Cái cây đợi chờ một cơn gió, để đưa những hạt mầm của nó đi xa.
    Năm tháng trôi qua, mặt trời đã bao nhiêu lần chiếu ánh nắng xuyên qua những tán lá của cái cây kỳ lạ mà cơn gió vô danh vẫn chưa đến. Và rồi cái cây héo tàn và chết đi, hạt mầm của nó không có gió đã rơi xuống bên gốc cây. Một ngày kia, hạt mầm nhú thành một cây non xinh xắn. Và cây non từ từ lớn lên. Sẽ có một ngày nào đó, cơn gió sẽ đến. Trong khi đó, mặt trời tiếp tục toả sáng.

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi thời gian của sự chờ đợi.Này nhé, sáng nay thức dậy lại phải đi làm. Ngồi ở cơ quan, thỉnh thoảng nghe cáo máy nói reng reng, lại vểnh tai lên, chờ đợi có phải người ta gọi mình. Sắp trưa, mắt láo la láo liếc nhìn cái đồng hồ, chờ cái máy thời gian kia gõ 11 tiếng. Hôm nay chờ cho đến ngày mai hy vọng rằng mai sẽ khá hơn nay.Gửi một lá thư đi thể nào cũng phấp phỏng chờ đợi lời replay dù biết rằng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.Lão chủ phòng tranh ngáp dài ngáp ngắn, mắt mũi lèm nhèm vẫn chưa vội kéo cửa nhằm kéo dài sự chờ đợi với hy vọng sẽ có một thằng mũi lõ hào phóng nào đó vãng lai. Và giả dụ lúc này đây, tôi chờ đợi sự xuất hiên của một cái nick quen quen nào đó, ném qua nắm lại đôi ba câu châm chọc hoặc xả buồn đôi chút cho cái túi tình cảm nhẹ vơi đôi chút. Cuộc sống là một chuỗi dài của sự chờ đợi.Đôi khi người ta không ý thức được rằng mình đang sống trong chờ đợi . Vậy thì chờ đợi có hai hình thức, một vô hình chìm lấp , và một đưọc phôi thai , có bóng dáng, hình hài cụ thể.
    Có nên nuôi dưỡng sự chờ đợi ? Lắm lúc , chờ đợi gây nên sự cáu ghét, bực tức. Ví như tôi đây, nếu người khác vì tôi mà leo cây, tôi dửng dưng, chả sao cả, xin lỗi, hứa lần sau không tái phạm...tái diễn, xin lỗi, ...tái diễn.....bất trị. Nhưng ngược lại, hoặc là tôi bỏ đi, hoặc là cằn nhằn đôi chút. Tôi nóng cũng nhanh mà nguội cũng nhanh. Yên tâm là thế ! Rồi sự chờ đợi cũng gây lo lắng, mệt mỏi.Cứ nhìn các cô cậu sĩ tử kia thì biết. Kẻ được thấp thỏm vì sợ kẻ khác hơn mình. Kẻ không được dù biết không được nhưng vẫn cứ chờ đợi trong sự vô vọng. tôi cũng chả khác mấy, dạo trước mỗi bận sắp đến kì thi, tôi thì cứ mong sao cho nó chóng tới, trước sau gì cũng phải thi, thôi thì càng nhanh càng tốt, chờ đợi chỉ thêm nặng nề , lo lắng. Cũng có kẻ lại tìm thấy hy vọng trong sự chờ đợi, dù sợi hy vọng kia vẫn còn mong manh quá . Tôi có một gã bạn. Gã từng yêu và từng không được yêu. Rồi gần đây, gã lại bảo tôi rằng gã hình như lại yêu. Gã không thể không nghĩ về cô ấy.Nhiều lúc nhớ điên dại, gã khoả lấp bằng các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc mượn công việc vá víu, nhưng rồi gã lại cứ phải nhớ. Tội nghiệp cho cái tình yêu của gã nhưng tôi thì làm quái gì được mà giúp.Một hôm gã bảo tôi rằng gã đọc thấy những tia hy vọng mong manh trong sự chờ đợi. Gã chờ cô ấy một câu trả lời. Có thể là câu trả lời sẽ cho gã down một vố đau thật là đau. Và cũng có thể là một câu trả lời mang khiến gã ngất ngây vì sung sướng. Có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của một kẻ được yêu. VÀ tôi cầu mong cho gã cái hạnh phúc trọn vẹn của một ngưòi yêu và được yêu. Được chứ !
    Tôi bảo thế này..chờ đợi có nhiều màu sắc....nhưng người ta hoài nghi tôi. Đơn giản thế này, một anh phạm nhân chờ mòn mỏi cho đến ngày được ân xá. Vậy thì đó là một sự chờ đợi màu xanh. Đằng sau cánh cứa sắt ấy là cả một vùng trời tự do, xanh mát, anh ta sẽ xây lại bức tường của đời anh ta, tuy rằng sẽ không cao bằng mọi ngưòi, nhưng anh sẽ hãnh diện vì nó là của anh, do anh , cho anh và cho một người nào đó. Đối với kẻ đang ngập lặn trong tình yêu thì sự chờ đợi có khác gì màu hồng hạnh phúc. Bên kia bờ đại dương, một anh bạn của tôi đang đếm từng ngày để được trở về cùng ngưòi con gái của anh ấy. Anh bảo " sao dài thế, nhưng không sao , sẽ nhanh thôi, mỗi ngày rồi sẽ là một màu hồng ...thế ! ". Xa hơn một chút, những kẻ bệnh hoạn.Một người bệnh vô phương cứu chữa, anh ta biết cái điều khủng khiếp đó, vậy thì sự chờ đợi ( không còn cánh gọi nào khác ), phủ một màu trắng lạnh lẽo !
    Còn tôi, sự chờ đợi của tôi không hình dáng, không màu sắc. Tôi không muốn chờ đợi. Đơn giản vì nếu chờ , tôi sẽ thất vọng vì điều nó không bao giờ đến.
    " Em chờ và em tin
    Dù trái tim không vậy
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy ".
    Gửi cái này lại cho tất cả những ai đã , đang, và sẽ sống trong sự chờ đợi, nhung nhớ.

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị daydreamer.
    Giá mà có thể luôn định dạng được màu sắc của sự đợi chờ, thì người ta đã chẳng phải rình mò và chơi ú tìm với nó như thế.
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be cryin''
    Helloween
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sự chờ đợi bắt đầu vào buổi sáng,
    Bật máy, mở Outlook, chờ đợi tiếng tít vang lên báo hiệu có thư... Xem nào, 1 2 3 4 đây rồi. Thư đầu tiên được mở lại là thư được gửi cách đó chừng 2 phút, từ cách xa gần 2000 cây số.
    Cả ngày là cuộc chờ đợi dai dẳng, gửi và đợi, thậm chí liên tục bấm vào nút Send and Receive, chọn account đó, lại chờ đợi, như một thói quen chính xác đến từng cái di chuột. Ngày nào không nhận được, hoặc ngày nào ít thư trở lại, nó lại ngẩn ngơ mặc cho trí tưởng tượng phát huy hết công suất...
    Hình như có điều gì đó đã đến, hơn cả sự chờ đợi...

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  6. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    It''s up to you!

    I''m going back to the start

  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ngôn từ là trò chơi ngu ngốc nhất của con người. Ta chọn ngôn từ để làm quà ly biệt. Hôm nay ta chính thức chấp nhận ý nghĩ mà ta đã có từ lâu : Con người không bao giờ có thể hiểu nhau.
    Tất cả yêu thương và lòng tốt trên đời dùng để nặn nên cơn hấp hối. Chỉ có định mệnh là vĩnh cửu. A ha! Ta đã theo thuyết định mệnh từ khi nào thế?

    Falling Down A Leaf
    One Year Passing By
    And Time For A Sleep
    Coming Day By Day.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    =
    Tốt lắm, dù sao chờ đợi cũng đã là tốt lắm, vì còn có cái để mà chờ đợi, để mà hy vọng, để mà ...sống, còn hơn không có gì để chờ đợi!!!
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 28/07/2003
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Yes, It''s Never Up To Him, It''s Up to You.
    Roẹt
  10. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    P à T đây lại buồn nữa hả .Vừa từ Thái Bình về lên mạng nhận được mess của P.
    Chờ đợi cũng có cái hay của nó mà ,mà thực ra cuộc sống luôn luôn phải chờ đợi cũng như P nói phải biết chờ đợi thì việc mình đạt được mới có ý nghĩa .
    Một tình yêu lớn phải vượt qua khó khăn thử thách ,chỉ những người biết chờ đợi và có một niềm tin bất diệt vào tình yêu của mình ,cho dù tình yêu đó chỉ là cảm nhận mơ hồ ,miễn là mình tin tưởng nó nhất định mình sẽ tìm được một nửa thực sự của mình .T đã kể cho P nghe chưa nhỉ .P đọc đoạn này nhé .
    {Anh có thấy mùa thu đẹp lắm không ,mùa thu thật buồn phải không anh.Đó là mùa thu đẹp nhất dịu nhất trong đời em ,vì em được biết anh được yêu anh .}
    Đó là kỉ niệm còn đọng lại của câu chuyện tình cách đây 7 năm ,
    Cho đến giờ mình vẫn đợi người đó một sự chờ đợi mà tất cả bọn bạn đều nghĩ là vô vọng và ngốc ngếch vì bản thân mình không phải là kém cỏi đến mức không kiếm nổi một cô bạn gái ,nhưng cái điều quan trọng nhất là bản thân mình nếu mình có niềm tin mặc cho ai nghĩ gì nói gì minh hãy làm những gì mình coi là đúng.Sự chờ đợi sẽ làm cho mình chín chắn hơn và già dặn hơn ,không biết chờ đợi có màu sắc hay không nhưng đối với T nó có mùi vị hẳn hoi.
    Nếu 7 năm về trước mình yêu và thích mùa thu đến thế thì giờ mình lại sợ nó khủng khiếp ,khi mùa thu đến lá vàng rơi trên phố Phan Đình Phùng mình lại thấy hình ảnh hai cô cậu học trò rảo bước ,khi hoa sữa trên góc phố Nguyễn Du ,Thế Giao nở toả mùi thơm ngào ngạt mình lại nghĩ về Quá khứ .Cái cảm giác đó mình gọi nó là mùi của quá khứ ,cái mùi thơm thoang thoảng cái mùi lành lạnh của hơi sương ,tất cả những nơi mình đã từng đi qua đều hiện về những kỉ niệm không thể nào quên được ,mình thấy nhiều khi quá khứ quá đẹp cũng là nỗi ám ánh khủng khiếp nhất ,nhưng có lẽ sinh ra là thằng con trai thì có nhiều chuyện phải biết vượt qua ,mùa thu vẫn sẽ đẹp như nó từng đẹp hoa sữa vẫn thơm như nó đã từng thơm ,và mình vẫn phải sống thật tốt mà có phải không .T luôn tin cả P và Tsẽ vượt qua được những điều này ,hãy cứng cỏi lên nhé
    Tình yêu là sự dâng hiến không nuối tiếc ,hãy yêu đi và đừng bao giờ hối hận vì đã yêu
    nk35a_alone
    nk35asad

Chia sẻ trang này