1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về sự tuyệt chủng .

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Yasunari, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Về sự tuyệt chủng .

    Trích từ:Đành rằng cái gì cũng có kết thúc . Đành rằng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn . Nhưng thật không yên khi ta không biết chúng ta sẽ tuyệt chủng như thế nào .
    Vì một vụ va chạm thiên thạch ? Vì thảm hoạ môi trường ? Vì chiến tranh sinh hoá ? Vì núi lửa . Vì sự xâm lược của người ngoài trái đất ? ...

    Đấy ! Mọi người đã biết vấn đề khi đọc ở Thông tấn xã . Vậy hãy trổ hết hiểu biết để dự đoán trong tầm kiến thức của mình một kiểu kết thúc của lịch sử nhân loại .
    Đấy là vấn đề làm tôi đau khổ lâu nay rồi , giờ mới có dịp cho nó phát ra . Riêng tôi cũng đã có chủ kiến của mình , nhưng không dám lắm lời . Xin nhường cho nhừng người hiểu biết nhất : các bác Chitto , crazyboy , Irish , ...
    Xin nghiêng tai lắng nghe . Tôi sẽ đợi dù các bác có bận thi học kỳ .

    -*-*-*-*-*-*-*-

    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vậy đây là một topic về tiên tri. Tiên tri về số phận của một con người đã là khó, huống chi là tiên tri về số phận của cả nhân loại. Tôi đã từ lâu dựng xong bộ khung của một truyện ngắn mang tính tiên đoán như thế, hy vọng sẽ hoàn thành sớm và post vào đây. Hì hì, bây giờ thì nhường lời cho các bác khác!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Được đấy . Tôi cũng đang tìm tư liệu để viết bài về cái này cho nó thuyết phục . Hãy xem giả thiết của ai đúng . Nhưng tưởng tượng cũng phải dựa trên cơ sở khoa học .
    Chờ thi học kỳ xong , anh em TVH sẽ bàn xem thế nào .
    Bác Irish viết đi xem nào !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. DAK

    DAK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng vu trụ của chúng ta sẽ chết trong vài chục tỉ năm tới. Co phải tất cả những gì xung quang ta: hành tinh, sao, nhà cửa.... đeu được tạo thành từ các hạt vật chất , nếu các hạt vật chất này chết thì sao? Phải chăng lúc dó sẽ chẳng còn gì hết. Theo các quan trắc mới nhất thì đã có kết quả là hạt proton sẽ suy biến theo thơi gian. Có nghĩa là một lúc nào đó thì chúng ta sẽ chết. Toàn vũ trụ này sẽ chết, sẽ ko còn sự sống!
    Theo các kết quả thục nghiệm thì tuổi thọ của hat proton là khoang 10mủ 58 nam. tuy còn rất lâu nhưng sẽ đến cái ngày đó. Ngày mà quang chúng ta sẽ chẳng còn gì hết. Mọi thứ đeu chấm hết .
    dak
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước khi proton kết thúc thì Mặt Trời đã chết từ lâu rồi, không biết lúc đó loài người đã di cư chưa, mà biết đâu loài người sẽ tự kết thúc sớm hơn Mặt Trời với cái kiểu tàn phá ngôi nhà xanh của chính mình như hiện nay. Phải không các bác?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy , vấn đề là ở đấy . Tôi muốn nói về cuộc tuyệt chủng của nhân loại chứ không phải cái chết của vũ trụ . Tôi tin là nhân loại sẽ tỏi trước khi vũ trụ kịp trở về Big Bang . Có điều , chúng ta tỏi như thế nào . Tôi suy đoán rằng cái chết của nhân loại đến rất từ từ và mang tính chất tất yếu . Chúng ta sẽ tự mình đi đến cái đích diệt chủng dù có ý thức hay không , có tìm cách thoát khỏi hay không . Nó là một phần tất yếu của chuỗi tiến hoá .
    Đấy là suy nghĩ của tôi . Nhưng xin phép chứng minh lúc khác .
    Hic . Bác Irish đổi toàn những picture độc địa , làm phiền mắt người ta quá . Bác đừng tưởng lên chức rồi thì có quyền làm mất thì giờ vàng ngọc của anh em nhá ! Hic hic !
    Iem thích cái píc bác tự vẽ kia hơn .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Sự tiến hóa phục hồi ì ạch sau mỗi kỳ tuyệt chủng lớn
    Sinh quyển giống như một căn nhà xếp hình, với mỗi loài là một khối hộp trong toàn bộ cấu trúc. Khi một loài bị tuyệt chủng, tự nhiên vá lỗ hổng đó như thế nào và phải mất bao lâu? Các nhà khoa học đánh vật với câu hỏi này trong nhiều năm, và mới đây, phần nào những bí ẩn đó đã được làm sáng tỏ.
    Hai năm trước đây, hai nhà khoa học James W. Kirchner và Anne Weil đã công bố một bài báo sơ bộ, cho rằng sinh quyển có thể phục hồi sau những lần tuyệt chủng lớn từ một số loài mới. Quá trình này gọi là sự đa dạng hóa. Nhưng không may, nó phải mất khoảng 10 triệu năm mới hoàn tất.
    Khi nghiên cứu một lượng lớn dữ liệu trong lịch sử sự sống đa bào, hai ông nhận thấy có khoảng trống thời gian đáng kể giữa một kỳ tuyệt chủng với một thời kỳ sự sống sinh sôi mạnh mẽ sau đó - khoảng 10 triệu năm - bất kể quy mô của kỳ tuyệt chủng.
    Tại sao quá trình đa dạng hóa lại tốn nhiều thời gian đến vậy? Nay, Douglas H. Erwin, trưởng khoa cổ sinh học tại Viện Smithsonian (thủ đô Washington, Mỹ), đưa ra giả thuyết: "Quan điểm trước đây cho rằng sự tuyệt chủng tạo ra các lỗ hổng có thể là sai lầm. Dường như nó chỉ xảy ra trong những cuộc khủng hoảng sinh thái ở quy mô nhỏ mà thôi. Còn trong những lần tuyệt chủng lớn, toàn bộ hệ sinh thái đều bị sụp đổ. Và do đó, thay vì vá một lỗ thủng, sinh quyển phải tái thiết từ đầu". Kirchner đồng ý với quan điểm này. "Sự tuyệt chủng giống với hình ảnh cả căn nhà bị đổ sụp. Bạn chỉ có thể đưa thêm các khối hộp mới vào bằng cách xây dựng lại từ đầu", ông nói.
    Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, mỗi khối hộp chúng ta đánh mất đi từ căn nhà đó (thông qua việc phá rừng, xây dựng đường sá...) đều có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống.
    Kirchner không bình luận gì về cuộc tuyệt chủng lớn đang diễn ra hiện nay, nhưng theo ông, nghiên cứu mới đã cho thấy: "Nếu chúng ta làm bần cùng hóa tính đa dạng sinh học trên toàn cầu, một điều tất yếu là số phận của chúng ta sẽ kết thúc giống như các loài sinh vật khác. Và con đường duy nhất để tồn tại lúc đó là rời khỏi hành tinh. Ngược lại, những gì chúng ta làm để duy trì sự sống trên trái đất sẽ là chiến lược tồn tại lâu dài và khôn ngoan".
    Nó có gợi ra ý tưởng gì về sự tuyệt chủng của nhân loại cho các bác không ? Mới đầu tớ định pột vào TTX , nhưng nghĩ cho vào đây hay hơn .
    Khi nào tớ thi xong , tớ sẽ viết trước một bài ở word để copy vào đây bàn tán .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này