1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về thái bình ghé diêm diền ăn goi nhêch

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi diemdiencity, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenamdd

    nguyenamdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...đêm qua lang thang phát hiện đc top này .Vui quá xá ...mãi sáng mới đăng kí đc nick ( chán)
    Chào các bác em dân Diêm Điền chính gốc 100% ko lai
    Quê bố à mẹ đều Đ D...Giờ em đang là sv năm thứ 1 ĐH THái Nguyên ...Mới xa nhà 1 năm nên tất cả mọi thứ về Diêm Điền thì còn mới lém ^^! Vô đọc thấy bác nói về món gỏi nhệch thì đúng là ngon ...ko tin các bác ăn thử ...nhưng em chưa ăn bao giờ ...huhu...em bảo ngon bởi vì nhiều bạn của chú em chỉ muốn về Diêm Điền để ăn gỏi Nhệch thôi ...với lại riêng nước chấm đã quá ngon rồi ( em chén đc mỗi cái này với bánh đa ...>.<).Mà nhà em có thuyền đấy ...mấy món này bố em làm suốt ,nhưng nghe nói dạo này đánh bắt có vẻ kém bởi thiều tiết ko đc thuận lợi cho lắm ...mùa bi giờ là mùa sứa ...mon này cũng chẳng hiểu sao em cũng ko ăn bao giờ .Nhưng cũng ngon lắm ...^ ^~...Sống ở Diêm Điền từ nhỏ ...à ko em có khoảng 3 năm sống bên hông kông từ 1t-4t...cái đợt đó nơi mình rộ lên vượt biên >.< ...Mà em kể thêm vài món đặc sản nữa nha .Món cá cuồng ( nơi khác gọi là cá nóc hay lóc gì đó ^ ^)...tuy tin nhiều người gần tiều đời vì món đó nhưng diêm điên no có ai bị cả ...chọn đúng loại cá làm sạch ...tẩm gừng..rán ròn ...ối trời có chết em cũng phải ăn ...nhưng vài năm gần đây hình như dân mình cũng biết sợ rồi hok thấy món đó nữa....Mà sao bác có thể quên đc món chả Cá Thu nhỉ ...Mọi nơi về Diêm Điền đều tậu vài cần cá này ...nơi ta có câu " nhất cá thu nhì cá ...em quên mất tiu ^^~...nghe bố em nói suốt mờ).Tuy có thấy bán cái này đóng gói nơi khác nhưng sao bằng Diêm Điền làm tươi lọc thịt băm nhuyễn và cuối cũng là rán ..hu hu thèm wé ...mà đọc qua thấy các bác nói về con bê bể em nghe lạ quá ..hình như là bo bỏ phải ko ...cái con mà có 2 càng như con bọ ngựa ( khoa học gọi là bọ ngựa biển) ...ăn nó thì ..thôi nói em lại thèm .À còn món này nữa ..chỉ có người có thuyền như nhà em hoặc hiểm lắm thì mua đc ...đó là món ốc luộc ( nghe quen nhưng đây là loại ốc đặc biệt dài khoảng bằng 1 ton tay em ...rõ hơn thì khoảng 10cm )...hình dáng nó là dài và nhọn ...nếu chổng đuôi nó lên trời thì nhìn như cái tháp ở phim tây du kí ý ...khi ăn thì đập đuôi nó rồi mút ...èo ngon quá trời ...loại này ko khều như ốc lọc ngoài đường đc đâu nha .Có lần mấy thằng bạn em xuống chơi đúng lúc nàh có, em cho chúng ít về luộc ...từ hôm sau suốt ngày tụi nó hỏi có còn ko cho nó ....của hiếm lấy đâu ra nhìu thế ^ ^! còn nhìu lắm ...sau em sẽ vít típ ...mà thông tin của em là : nhà cạnh đền thuận nghĩa ...giờ Diêm Điên thay đổi nhanh lém ...em sắp thi xong sẽ tậu đống ảnh cho các bác coi chơi
  2. nguyenamdd

    nguyenamdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...đêm qua lang thang phát hiện đc top này .Vui quá xá ...mãi sáng mới đăng kí đc nick ( chán)
    Chào các bác em dân Diêm Điền chính gốc 100% ko lai
    Quê bố à mẹ đều Đ D...Giờ em đang là sv năm thứ 1 ĐH THái Nguyên ...Mới xa nhà 1 năm nên tất cả mọi thứ về Diêm Điền thì còn mới lém ^^! Vô đọc thấy bác nói về món gỏi nhệch thì đúng là ngon ...ko tin các bác ăn thử ...nhưng em chưa ăn bao giờ ...huhu...em bảo ngon bởi vì nhiều bạn của chú em chỉ muốn về Diêm Điền để ăn gỏi Nhệch thôi ...với lại riêng nước chấm đã quá ngon rồi ( em chén đc mỗi cái này với bánh đa ...>.<).Mà nhà em có thuyền đấy ...mấy món này bố em làm suốt ,nhưng nghe nói dạo này đánh bắt có vẻ kém bởi thiều tiết ko đc thuận lợi cho lắm ...mùa bi giờ là mùa sứa ...mon này cũng chẳng hiểu sao em cũng ko ăn bao giờ .Nhưng cũng ngon lắm ...^ ^~...Sống ở Diêm Điền từ nhỏ ...à ko em có khoảng 3 năm sống bên hông kông từ 1t-4t...cái đợt đó nơi mình rộ lên vượt biên >.< ...Mà em kể thêm vài món đặc sản nữa nha .Món cá cuồng ( nơi khác gọi là cá nóc hay lóc gì đó ^ ^)...tuy tin nhiều người gần tiều đời vì món đó nhưng diêm điên no có ai bị cả ...chọn đúng loại cá làm sạch ...tẩm gừng..rán ròn ...ối trời có chết em cũng phải ăn ...nhưng vài năm gần đây hình như dân mình cũng biết sợ rồi hok thấy món đó nữa....Mà sao bác có thể quên đc món chả Cá Thu nhỉ ...Mọi nơi về Diêm Điền đều tậu vài cần cá này ...nơi ta có câu " nhất cá thu nhì cá ...em quên mất tiu ^^~...nghe bố em nói suốt mờ).Tuy có thấy bán cái này đóng gói nơi khác nhưng sao bằng Diêm Điền làm tươi lọc thịt băm nhuyễn và cuối cũng là rán ..hu hu thèm wé ...mà đọc qua thấy các bác nói về con bê bể em nghe lạ quá ..hình như là bo bỏ phải ko ...cái con mà có 2 càng như con bọ ngựa ( khoa học gọi là bọ ngựa biển) ...ăn nó thì ..thôi nói em lại thèm .À còn món này nữa ..chỉ có người có thuyền như nhà em hoặc hiểm lắm thì mua đc ...đó là món ốc luộc ( nghe quen nhưng đây là loại ốc đặc biệt dài khoảng bằng 1 ton tay em ...rõ hơn thì khoảng 10cm )...hình dáng nó là dài và nhọn ...nếu chổng đuôi nó lên trời thì nhìn như cái tháp ở phim tây du kí ý ...khi ăn thì đập đuôi nó rồi mút ...èo ngon quá trời ...loại này ko khều như ốc lọc ngoài đường đc đâu nha .Có lần mấy thằng bạn em xuống chơi đúng lúc nàh có, em cho chúng ít về luộc ...từ hôm sau suốt ngày tụi nó hỏi có còn ko cho nó ....của hiếm lấy đâu ra nhìu thế ^ ^! còn nhìu lắm ...sau em sẽ vít típ ...mà thông tin của em là : nhà cạnh đền thuận nghĩa ...giờ Diêm Điên thay đổi nhanh lém ...em sắp thi xong sẽ tậu đống ảnh cho các bác coi chơi
  3. nguyenbo

    nguyenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn dùng Firefox thì click chuột phải vào mấy cái biểu tượng vuông vuông đó, rồi chọn View Image. Nếu bạn dùng IE thì cũng làm tương tự, nhưng chọn Show Picture.
    Nếu cả 2 cách trên đều ko được thì vào đây: http://diemdien.blogspot.com.
    Cái này Bo tớ mới tạm lập ra để đấy chứ chửa viết gì. Mới post tạm mấy cái ảnh.
  4. nguyenbo

    nguyenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn dùng Firefox thì click chuột phải vào mấy cái biểu tượng vuông vuông đó, rồi chọn View Image. Nếu bạn dùng IE thì cũng làm tương tự, nhưng chọn Show Picture.
    Nếu cả 2 cách trên đều ko được thì vào đây: http://diemdien.blogspot.com.
    Cái này Bo tớ mới tạm lập ra để đấy chứ chửa viết gì. Mới post tạm mấy cái ảnh.
  5. nguyenbo

    nguyenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chú em có vẻ phấn khích nhỉ. Nhà chú ở gần đền Thuận Nghĩa, ko biết chú có quen ai ở đó ko? Nếu biết ai tầm tuổi từ 74-77 thì nói thử, biết đâu anh lại chơi với anh họ chú chẳng hạn. Mà cũng chưa biết chừng nhà chú lại có họ với nhà anh.
    Tháng trước, anh nhờ thằng cháu họ (có cái hình đứng bên cạnh tấm biển gỏi nhệch đấy) xách lên Hà Nội một xô to đầy sứa, ăn đã cực kỳ, nhiều hôm ăn vã thay cơm, biết uống rượu tí nữa thì không còn gì thú bằng.
    Chả cá thu Diêm Điền thì đúng là khỏi nói rồi. Câu các cụ truyền lại là "chim, thu, nụ, đé", nhưng câu này thì chẳng phải chỉ có ở Diêm Điền.
    Còn con bê bể, bề bề thì chính xác là con bo bỏ đấy. Bóc nó hơi khó một tí, nhưng khi ăn thì phải nói là sướng tỉnh người.
  6. nguyenbo

    nguyenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chú em có vẻ phấn khích nhỉ. Nhà chú ở gần đền Thuận Nghĩa, ko biết chú có quen ai ở đó ko? Nếu biết ai tầm tuổi từ 74-77 thì nói thử, biết đâu anh lại chơi với anh họ chú chẳng hạn. Mà cũng chưa biết chừng nhà chú lại có họ với nhà anh.
    Tháng trước, anh nhờ thằng cháu họ (có cái hình đứng bên cạnh tấm biển gỏi nhệch đấy) xách lên Hà Nội một xô to đầy sứa, ăn đã cực kỳ, nhiều hôm ăn vã thay cơm, biết uống rượu tí nữa thì không còn gì thú bằng.
    Chả cá thu Diêm Điền thì đúng là khỏi nói rồi. Câu các cụ truyền lại là "chim, thu, nụ, đé", nhưng câu này thì chẳng phải chỉ có ở Diêm Điền.
    Còn con bê bể, bề bề thì chính xác là con bo bỏ đấy. Bóc nó hơi khó một tí, nhưng khi ăn thì phải nói là sướng tỉnh người.
  7. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ . em vào cái trang này lâu lắm rùi mà jơ mới bít có cả diễn đàn của người diêm điền . em cũng là dân diêm điền chính gốc đây ạ . nhà em gần lăng đức cảnh . các pác cho em tham ja với nhé
  8. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hix . bác diemdiencity chac xa wê lâu lắm rùi nhỉ . mà trước đây nhà bác ở đâu vậy ?
  9. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ở khu 3 diem đien ,mình xa quê tu hồi học hết cấp 3 ,nhiệt liệt chào mừng bạn ,mong bạn thưòng xuyên ghé để topic của chúng mình ngày càng vui hơn
  10. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    nhà em thì ở khu 4 các bác ạ {xóm cồn , đối diện lăng đức cảnh ấy } nhưng mà em xin lỗi các bác chứ hình như topic này có ít người diêm điền nhỉ chả thấy ai vào mấy hix

Chia sẻ trang này