1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve tham truong cu ma ...bi duoi !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi nonbili, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen cach day cung kha lau, hoi thang 3 nam nay. Minh cung thang ban ( cung dan LHP ngay xua ) nghi phep ve VN , tinh co chay qua cong truong sau gio tan hoc, thay nho nho. Hung chi 2 thang ru nhau vao ngam nghia lai ti. hihi..
    Tui minh vao lai lop cu, trui ui, nhin lai sao thay lop minh hoc ngay xua be the khong biet, roi lai ngoi vao cho minh da ngoi, hihi.. vui vui, hay lam. ..(duoc nho lai cai cam giac hoi truoc ngoi canh co bi thu xinh xan )
    Dang tha hon tro ve voi nhung nam thang xua, giat thot tim khi nghe tieng mot "chu" bao ve :" cac anh lam tro gi o day the ?? "
    hic hic.. the la tui minh phai giai thich mai, vay ma cung bi...ra khoi truong !! Tuc de so ! Dau qua !!
    Thinh thoang moi quay lai TTVN , ke mot cau chuyen "cha ra dau vao dau" cho moi nguoi nghe choi ! hihi...


    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương thông cảm đi. Tại sau cái vụ trường mình có con bé trốn nhà đi chơi đó, dư luận tùm lum hết. Người ta đồn có người vô trường mình bắt cóc cho nên mấy chú bảo vệ hơi khó tính một chút đó chứ...
    Trường mình thì thay đổi nhiều cực kỳ. Như em nè, học mới có 2 năm hơn mà ... Hồi trước (hồi em học lớp 10 đó) trường sơn màu vàng, cái màu cổ kính lắm kìa. Bây giờ lại đổi sang màu vàng nhạt nhạt, trông sáng sủa thật đấy. Nhưng mất tiêu vẻ đẹp ngày xưa rồi ....
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ừhm, tui cũng thích cái màu cổ cổ như hồi xưa, nhưng dù sao, đổi mời vẫn tốt!!! khi` khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe, sao kô bảo tui vô đây đón em gái hay là bạn gái gì đấy. Kô thôi nói vô kiếm Hiệu trưởng. Khỉ, đi lâu quá rồi, kô biết mấy chú giữ xe còn nhớ mình kô nữa. Hồi đấy cứ gọi là ngày nào cũng gặp, cười giỡn quá trời.
    Trường sơn sửa gì thì cũng được. Có điều khiên bàn khiên ghế dọn từ dãy này sang dãy kia thì phê dễ sợ.
    Si l'amour existe encore
  5. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    O ha, nhac may chu gui xe moi nho, hoi do may ong do nho so xe cua minh den noi cha can nhin , vua di den noi cac bo da dua luon the xe, sieu thiet !!
    Truong minh hoi minh con dang hoc 12 xay cai khu the thao, xay xong roi minh chang duoc dung gi het tron , buc wa !
    Em dungpink oi, chuyen co be nao lop 10 anh moi chi duoc nghe loang thoang, cu the la chuyen gi the ? ai bat coc vay ?
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    kh`i khi`, phải công nhận là mấy chú gửi xe nhớ số xe siêu thiệ!!!
    cuối năm 12 lúc trường vừa xay xong 1 dãy, lớp tui đổi sang bên dãy ý, cái dãy đối diện nhà thể thao luôn đó!!! cũng biết bao nhiêu là kỹ niệm, mặc dù thời gian học lúc đó chẳng còn là bao nhiêu!!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , lâu quá mới vào lại đây , đầu năm chúc cả nhà phát tài phát lộc
    nói đến mấy chú giữ xe mới nhớ , hồi hè vừa rồi về thăm lại trường , sẵn tiện thăm luôn mấy chú giữ xe , cả mấy vị trẻ trẻ vẫn thường cùng tham gia đá bóng ...lén ở trước canteen lẫn các bác già già vẫn thường tịch thu bóng thì mới biết anh chàng trẻ nhất , cũng sinh năm 81 , thấp thấp , đen đen(không biết ở đây có ai biết ko) rất nhiệt tình thông báo mỗi khi mấy bác già rình tịch thu bóng đã ...chết rồi . Nghe đâu là về quê rồi chết đuối . Bỗng cảm thấy bất ngờ và ... buồn lắm , dầu không thân thiết nhưng không ngờ ... ra đi trẻ quá...thôi thì đầu năm mới , cũng thắp một nén tâm hương cho một người đã từng gắn với nhiều kỉ niệm thuở học trò...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  8. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    U, may chu giu xe hoi do cung da banh voi tui tui sau cantin,, nho hoi cuoi nam 12, toan tron ra sau do da banh an tien. Vay sao ? Mot trong nhung dong chi giu xe ay lai bi chet duoi a ? Dang tiec that, dung la con nguoi co so phan. Thoi, nam moi chuc tat ca moi nguoi luon co nu cuoi tren moi !
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  9. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hi hi, coi bộ học sinh LHP ra trường thích nhất là mấy chú giữ xe. Nhưng mà mấy anh biết không, năm nay nè, trường mình mới đổi quản lý bãi giữ xe đó. Chán ghê luôn. Nghe đâu là tăng tiền thu, chú quản lý cũ chịu không xiết, phải đổi cho ngừơi khác. Chỉ giữ lại có mấy người cũ hà, như chú Tiến đó... Hồi lớp 10, 11 đó, em đi vào trường, sướng ơi là sướng. Nhìn mặt là ghi số liền. Lên 11 còn đã dữ nữa. Được miễn thẻ xe, lấy xe ra vô lúc nào cũng được, chỉ cần đi ngang qua đó, chào mấy chú một tiếng là lấy xe của mình ra được. Bi giờ á, phải lấy thẻ riêng, đi ra đi vào, phải chìa cái thẻ đó mới được lấy xe. Không thoải mái chút nào hết.
    Còn vụ bắt cóc hả, em nhớ lộn. Đó là một nhỏ bên 11A5. Hình như là bị áp lực học hành nên sáng hôm đó, nó lên trường, quăng cặp trong toalét nữ, rồi lên ga ra Nha Trang. Nghe nói là có người quen ở đó. Ba mẹ đâu có biết, cứ đinh ninh buổi sáng nó trực trên trường, xong ở lại trưa học luôn, chiều đến đón không thấy ra, cứ tưởng là ở lại học buổi tối ở đó luôn. Tối đến đón không thấy, vậy là gọi thầy hiệu trưởng, hiệu phó, TLTN, công an, báo chí (báo phụ nữ có đăng đó)... Cuối cùng hôm sau thì nghe tin là nó bị thương ngoài Nha Trang. Hình như trên đường đi Nha Trang bị chuyện gì đó, bị đâm bên một cánh tay, được một bác xe ôm đưa vào bệnh viện. Trường mình nghe tin thì đồn lên là bắt cóc vậy thôi. Nhưng thực hư tại sao thì nhà nhỏ đó giấu kín lắm. Cũng không nói với Ban giám hiệu, chỉ xin phép nghỉ học năm nay, năm sau đi học lại. Vậy thôi.
    Chuyện có thể gọi là nhỏ, nhưng đơn giản vì nó xảy ra trong trường LHP nên càng bị xé ra to...(giống y chang vụ quay bài năm ngoái của 12CS)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khỉ, cũng tại trường mình mang cái danh trường chuyên nên nó thế!
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này