1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

về thăm xứ huế đi

Chủ đề trong 'Huế' bởi janymeo, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, ai chả biết là sông Hương nước trong mới đẹp, nhưng phù sa theo nước trên nguồn đổ về là phải đục thôi. Lấy cái quái gì để ngăn chặn thiên nhiên. Miẹ, nói yêu thì ai chả nói được, nhưng phát biểu ngu như thế thì anh không chấp nhận nhé.
  2. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    thằng ni trả lời mất mặt dân Huế quá, he he, qua bến xe Nguyễn Hoàng thuê phòng trọ, 1 phòng 2 giường, có phòng tắm nước nóng trong phòng luôn, giá cả phải chăng mà lại ở trung tâm thành phố nữa
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những phòng trọ bình dân ở Huế đều giao động trong giá từ 40 - 60 ngàn 1 đêm. Chất lượng chấp nhận được. Gối mền, nệm sạch sẽ, có nước nóng tắm trước khi ngủ... Trả phòng trước 12g trưa. Yên tĩnh, kín dáo, đảm bảo không có camera quay lén. Nói chung là OK.
  4. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Huế ở chỗ nào cũng có khách sạn. Cứ vài ba mét là khách sạn. Từ 1 đến 5 sao. Huế chắc sắp có tên mới rồi "Kinh đô khách sạn". Đùa thế chứ vào Huế thuê phòng trọ (khách sạn hẳn hoi) không đắt lắm. Tớ bây giờ không ở Huế. Nhưng ít ra tớ biết ở đường Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sau có nhiều khách sạn, trong đó có cái Thiên Đường là rẻ lắm thì phải. Ngay bên cạnh khách sạn Thiên Đường bạn sẽ thấy một quán cơm nổi tiếng từ thời Nguỵ, mà cái tên mới đáng nói "Quán cơm Âm Phủ". Nhớ lại hồi nhỏ, đi ngang qua đó, cả bọn hét lên "ăn Âm Phủ ngủ Thiên Đường" vậy mà bị mấy bà bán quán doạ cho sợ té khói. Khách sạn đó có cái thuận lợi, ngay bên cạnh sân vận động Huế luôn.
    Xe máy xe đạp thuê cũng dễ.
    Ăn uống thì có bánh cuốn Huyền Anh ở đường Kim Long, bún bà Lội ở chợ Cống, bèo nậm lọc, chè ở đường Trương Định.... À, nhớ đừng bỏ qua 2 quán cafe Nam Giao Hoài Cổ và Vỹ Dạ Xưa nhé, quán được xây theo kiểu cung định. (Hì, đẹp hơn Đại Nội nữa )
    Còn Noel, thì ở Huế hay tổ chức ở nhà thờ Phú Cam, cố đi sớm mà chen lên phía trước, còn không chỉ có ngắm lưng người khác thôi
    À, không biết ngày lễ thế nào, nhưng chắc chắn thứ 7, chủ nhật, cầu Tràng Tiền sẽ bật đèn 7 mầu thay đổi liên tục, cũng đừng bỏ qua nhé. Và những quán cà fê bên bờ sông cũng lãng mạn lắm.
    Hì, nói để tỏ lòng mến khách thôi. Còn các bạn chắc phải có hướng dẫn viên rồi.
    Là người Huế, nên cứ nghe có khách đến thăm quê, tự nhiên thấy chút "tự hào".
    Chúc bạn chơi Noel vui vẻ.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 19/12/2005
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 19/12/2005
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    À , sao không ai nhắc đến Bánh Khoái Thượng Tứ ? Rất là ngon . Mùa này cúm gà , không biết có bỏ trứng gà vào không mà thấy bánh có màu vàng vàng !
  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 em người Huế quen nhau 3 năm rồi mà chưa 1 lần gặp, rất mong được đến Huế của em ý một lần mà chưa có dịp. Giờ em ấy cũng đi học xa, Tết này hẹn về thì mình lại không được về Vn.
    Ah có quen 1 chị người Huế lấy chồng Nhật và đang ở Nhật, chị ấy hay nhắc đến quán MandarineCafe mọi người có biết quán này ko?

Chia sẻ trang này