1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về thầy Ngô Công Thành.

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi LastManStanding, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tui không hiểu các bác đòi hỏi gì ở Thầy Thành nữa nhỉ? Vừa muốn đuợc cười trong giờ học lại vừa chê thầy nổ. Thế tại sao kỳ World Cup nào Pêlê cũng dự đoán ầm ĩ lên đấy à? Cũng chỉ là nói chút cho vui, tạo thêm tí hương hoa cho đời thôi mà. Thế nếu các bác không thích người như Thầy Thành thì tui thử hỏi có ai thích các thầy cô ai cũng như khô như ngói khôngkhông? Bác nào thích học vậy thì xin mời. Như Thầy Thành thì đó là cách tự Marketing bản thân thôi. Mà thực ra thì đúng là thầy Thành có 2 bằng Tiến sĩ thật đấy: 1 là Tiến sĩ Thương Mại của Liên Xô, 1 của nước nào thì tui không biết.
    Các bạn cũng phải nghĩ xem nếu thầy chỉ nổ không thôi thì Trường KT đâu còn giữ thầy làm gì nữa. Đúng không?
    Thân mến
    (hic, sửa lỗi chính tả. Sao hồi ấy mình type sai chính tả thế hả trời )
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 23/09/2003
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Topic này dùng để biểu lộ cảm xúc thích hoặc chưa thích về các giảng viên nhé ... Cũng là nơi giúp những thế hệ sau biết được giảng viên phù hợp để tầm sư học đạo
    Đầu tiên , em xin "ấn tượng" với giảng viên môn Tâm Lý Học Thái Trí Dũng , thầy này giảng bài có giọng nói rất eo éo , nhưng được cái hát hay phết , hay nói chuyện về Hanoi thời thơ ấu , Xô Viết thuở sinh viên và cuộc sống lứa đôi thì hiện tại Môn Tâm Lý Học học thầy này thì rất vui vẻ , cười đùa suốt với những ví dụ giản dị nhưng dễ hiểu ... Em vẫn còn nhớ cái lần lên thực hành ví dụ , thầy bảo con trai gặp con gái , nên chủ động đưa tay ra cho người ta bắt hay đợi người ta đưa tay ra trước ... hic .. em đưa tay ra trước và suýt nữa thì tay cô ấy "nằm trong" tay em rồi ... nhưng thầy bảo sai và bảo cô gái kia đưa tay ra trước , mà em thì ngại , chả dám đặt tay mình vào "trong tay" cô ấy , chỉ dám để nhè nhẹ lên thôi ... tiếc là môn này học ít quá ...

    Lonelymanus
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Topic này dùng để biểu lộ cảm xúc thích hoặc chưa thích về các giảng viên nhé ... Cũng là nơi giúp những thế hệ sau biết được giảng viên phù hợp để tầm sư học đạo
    Đầu tiên , em xin "ấn tượng" với giảng viên môn Tâm Lý Học Thái Trí Dũng , thầy này giảng bài có giọng nói rất eo éo , nhưng được cái hát hay phết , hay nói chuyện về Hanoi thời thơ ấu , Xô Viết thuở sinh viên và cuộc sống lứa đôi thì hiện tại Môn Tâm Lý Học học thầy này thì rất vui vẻ , cười đùa suốt với những ví dụ giản dị nhưng dễ hiểu ... Em vẫn còn nhớ cái lần lên thực hành ví dụ , thầy bảo con trai gặp con gái , nên chủ động đưa tay ra cho người ta bắt hay đợi người ta đưa tay ra trước ... hic .. em đưa tay ra trước và suýt nữa thì tay cô ấy "nằm trong" tay em rồi ... nhưng thầy bảo sai và bảo cô gái kia đưa tay ra trước , mà em thì ngại , chả dám đặt tay mình vào "trong tay" cô ấy , chỉ dám để nhè nhẹ lên thôi ... tiếc là môn này học ít quá ...

    Lonelymanus
  4. xiangrikui

    xiangrikui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Thầy Nguyễn Thanh Lâm dạy Toán Tài Chính không vậy?
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    SV K22. Còn nhớ hồi năm ngoái thầy theo cô Liên Hoa vào lớp kiến tập, ngay lập tức bọn con gái xôn xao hẳn lên, nhất là mấy đứa ngồi bàn đầu, kế bên thầy (như tớ chẳng hạn ).
    Đến 1 tuần, sau khi cả đám đã ca ngợi thầy hết lời, được thầy giảng bài thay cô LH 1 bữa, tự nhiên cả đám phát hiện ra: Thầy điệu quá, đứng giảng bài mà cứ nhún nhảy, lắc lư, chiều cao lại hơi khiêm tốn được đệm bằng đôi giày khá cao nữa. Mà hình như tất cả những nhận xét này rút ra từ khi nhận thức được thực tế là... hix... thầy dạy dở quá .Thất vọng tràn trề!
    Hồi đó hay được học với giảng viên trẻ. Có cả cô Lệ Giang, thầy Kiên và thầy Phong nữa. Đứng trên hành lang thư viện nhìn xuống thấy thầy Phong và thầy Kiên đi phía trước, thầy Lâm đi sóng đôi với cô Giang mà ấm ức mãi. Cô Giang xinh như thế, dễ thương như thế, mà lại đi chung với thầy Lâm như thế.... K0 được! Cô Giang phải đi với thầy Kiên mới xứng!
    Hmmm. Hy vọng là vì hồi đó thấy chưa biết cách giảng. Hy vọng là bi giờ thầy đã có kinh nghiệm và dạy hay hơn
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Toán tài chính thầy Dĩnh dạy thì mới là đỉnh. Thi lại 3-4 lần mà không đậu là chuyện bình thường.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có nhiều môn đến trường , đợi nửa tiếng rồi đi về , chán quá ! có nhiều thây cô dạy hợp đồng không tận tâm chút nào hết . Bực mình rồi , không tôn trọng học sinh thì làm sao tụi em có hứng thú với môn học này chứ
    NoThing is Successful than Success
  8. con-vit

    con-vit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 nhận xét là tất cả các thầy cô dạy môn Triết, kinh tế chính trị và lịch sử Đảng đều giảng bài rất hay, thuyết phục và tận tâm.
    Về mấy môn tài chính, tớ được học với thầy Trần Hoàng Ngân, thấy cũng hay, và tớ rất không thích cô Thân Thị Thu Thủy.
    Các bạn nào học ngoại thương sẽ rất may mắn nếu được học với cô Võ Thanh Thu.
    Hình như tớ cũng gặp may là đa số thầy cô dạy lớp tớ đều là những người tớ thích cả
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có phải là Kiên cận học K22 đoạt giải ba Dynamic không nhỉ. Nếu đúng như thế thì hay thật. Tbằng này được giữ ở lại trường đi gác thi ngay đúng phòng mình. Mồm thì oang oang lên các em phải thế này thế nọ, tôi là tôi nghiêm khắc lắm, trong khi nó bằng và nhỏ tuổi hơn 2/3 lớp tớ mới ghê chứ. Gặp nó ở ngoài mà ănn nói kiểu đó chắc tương cho nó một phát vì cái tội láo qua
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, hồi đó đi thi lại môn của Thầy Nại Thế Nữa vui đáo để. Thi ở phòng C2.1 chỉ có khoảng 80 chỗ ngồi, thế mà nhét tới 115 đứa thi lại, hic, rớt 16 đứa, hic hic ... Nói thế là các em biết thầy Dĩnh sát thủ thế nào rồi đấy.
    À, hồi trước có cái topic về thầy Ngô Công Thành, không biết trôi đi ddâu rồi. Để anh móc lên ghép với cái này cho có khí thế nhé?

Chia sẻ trang này