1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về thơ nói chung và Vi thuỳ Linh nói riêng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phothuongdan, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Về thơ nói chung và Vi thuỳ Linh nói riêng

    Kiến thức của tôi về thơ lâu nay không được cập nhật, cho nên muốn bàn về Vi thuỳ Linh nói riêng mà không đủ sức, Đành phải vận dụng hết công lực về thơ nói chung để góp vui vài dòng mong được sự trợ giúp của các cao thủ võ lâm.
    Tôi không quan tâm gì mấy tới Vi Thuỳ Linh, ngặt vì trong nhà tức là vợ tôi quan tâm, lại thấy cùng Compaq Presario thảo luận sôi nổi nên mặc dù chỉ liếc chủ đề sau lưng vợ cũng xin một tiếng trình làng.
    Tôi thuộc hàng 6x sinh trước, đẻ sớm, không phải 7x,8x, 9x, nên cắp sách tới trường vào thời quyển trích giảng văn học chỉ có thơ Tố Hữu. Thơ của ông không phải bài nào cũng hay, và cũng như chính tác giả có lần tự hào "Thơ ông là nghị quyết diễn ca", nếu không nhầm thì ông nói về bài thơ "Mừng xuân năm 71". Từ đó đến nay, đã có mấy lần cải cách giáo dục, nên tôi cũng không biết thơ ông còn chiếm phần thượng phong trong chương trình giảng văn hay không.
    Thơ của ông thường la rõ ràng, mạch lạc. Có vần có điệu đầy đủ.Có thể tạm coi như là mô đen được không. Cũng có bài của ông tôi thích thật sự, vì đến nay vẫn còn nhớ như bài "Hoan hô chiến sỹ Điên Biên" chẳng hạn. Với tôi nó vẫn là một bản Anh hùng ca, vì ông đã viết nó với một lòng tự hào dân tộc vô song.
    Trong thực tế thì tôi thích thơ cổ hơn, nhất là thơ Đường luật. Tựu chung là thơ trưóc thế kỷ 19. Vì sao ? có lẽ nó nói nhiều tới nỗi niềm con người trưóc vận mạng sinh tử, trước thiên nhiên, những ngậm ngùi của cuộc đời éo le. vân vân và vân vân. Không những thế từ Hán Việt là từ súc tích, một từ nhiều ý, uẩn súc. Mỗi từ phải được dùng cho thật đắt, vì bị niêm luật đối câu, đối chữ ngặt nghèo. Số lượng câu chữ cũng bị hạn chế (4 câu x 7 chữ, hay 8 câu x 7 chữ).
    Càng ngặt nghèo thơ lại càng hay. Có phải nó đẹp như là những cây cảnh thế không(bonsai). Tài la do người uốn chứ không phải do phương tiện
    Như vậy là thơ không thể không có sự trong sáng, có giai điệu, có ý nghĩa
    Lướt qua thơ Vi thuỳ Linh, tôi thấy thế nào? tất nhiên đây là cảm giác rất sơ qua, vì tôi không đọc kỹ, và hiện nay như đã nói ở trên tôi không quan tâm đến thơ. Cảm giác đầu tiên là rối rắm nặng nề. Như tác giả có tình nhồi câu, nhồi chữ. một dạng nén giò. Câu chữ nào cũng đao to búa lớn. Việc mổ gà mà dùng dao mổ trâu. Có một cái gì đó chưa nhuyễn, còn thô quá, pulsion ***uelle chăng.
    Còn vần điệu thì ôi thôi ?
    Bạn hãy lấy 3 quyển sách: Một quyển Thiền luận của Suzuki, một tác phậm hiện sinh của Jean-Paul Sartres, một quyển tâm lý học của Freud. Hãy xé lấy ở mỗi quyển một trang (Chú ý đừng xé trang mục lục vì ít chữ). Sau đó dùng kéo cắt rời từng chữ một, rồi vun lại thành một đống trên bàn. Hãy bịt mắt, cầu thần thơ., rồi bốc một nhúm chữ rải ra (Đừng bốc nhiều quá nó sẽ thành trường ca, ít quá sẽ thành thơ đoản cú). Hãy sắp xếp nó lại thành từng dòng(Chú ý xuống giòng, và đừng để những dòng có cùng một số lượng chữ. Đây là chi tiết tối ư quan trọng).
    Kết quả Bạn sẽ có một tuyệt tác Vi thuỳ Linh.
    Đấy là phần phê phán của tôi. Nhưng đọc thơ của Vi Thuỳ Linh, dù chỉ lướt qua sau lưng vợ như tôi, cũng làm mình giật mình và đặt một câu hỏi.
    "Cuối cùng thực thể (essences) của thơ là gì ? " Có lẽ cái đó mới là cái quyết định thế nào là thơ.
    Thơ là tiếng lòng, là biểu cảm. Thơ là tâm hồn. Thủa xưa tôi cũng làm thơ con cóc. Không đủ để thành nhà thơ, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận, có lúc mình bắt buộc phải viết, không cưỡng lại được, lúc đó ta như bị "nhập đồng". Tay viết đấy, nhưng không phải là đầu điều khiển, không phải là lý trí, không phải là lô gíc. Tất cả tung ra ào ạt, và rồi chợt tắt. Và những lúc đó thơ là hay nhất.
    Nếu như vậy thì niêm luật, nội dung, vần điệu chỉ là phụ. Tất cả là ở chỗ biểu cảm. Nhưng nó chỉ là thơ khi nó được đồng cảm của người đọc. Một sự 'Tâm (tác giả) truyền tâm (bạn đọc)", ở đây tôi xin mạn phép dùng chữ của nhà Thiền.
    Thơ của Vi Thuỳ Linh có phải là một dạng thơ như vậy không?
    Nó là thơ hay không còn phụ thuộc cả vào chúng ta.
    Có lẽ phải đợi 1, 2 năm. Khi cuộc tranh cãi bản quyền giữa Vi thuỳ Linh và Ngọc Đại đi vào quên lãng., Khi không chỉ có Vi thuỳ Linh mới viết những dòng như thế, sẽ có những kẻ hậu thế.
    Nếu lúc đó , thơ Vi thuỳ Linh còn được tái bản. Trong quán trà ta còn thấy Thu Hà hát Nhạc Ngọc Đại ( phổ thơ Vi thuỳ Linh, tất nhiên rồi). Lúc đó ta mới có thể kết luận "Thơ của Vi thuỳ Linh đã rời gót đi từ thế giới (Hiện Tượng Kỳ quặc) để đi đến ngưỡng cửa của thế giới (Thi ca bất tử)"





    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 22:42
  2. khoadien

    khoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô!!!!!!
    [coban]
    FHKd
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bác ( chú ) phothuongdan nói về thơ và VTL thực sự rất có tâm huyết nhưng ko hiểu sao mỗi lần cháu thấy người ta chê VTL là cháu lại buồn. Lý do thì đơn giản lắm, chỉ vì cháu thích thơ VTL mà thôi. Nói đến chuyện người ta bàn đến thơ thì cháu mới nhớ ra cái câu mà một nhà thơ mới ( Thanh Thảo thì phải, cháu mới post một bài lên diễn đàn này mà ) đã nói: "Tiền thì còn có tiền giả huống chi là thơ. Thơ hay hay không hay còn tùy vào người thưởng thức". Cháu nghĩ thế cũng phải thôi. Thơ Tố Hữu hay nhưng có ối người không thích. Thơ VTL được cho là loại thơ hổ lốn, thơ được tiếng là bất cần, câu vần rơi rụng nhưng lại có người thích được, ít nhất là còn có cháu. Bàn về thơ thì nên bàn về cách người ta viết thơ hay bàn về cảm xúc trong thơ đây ??? Có rất nhiều cách để nói về một bài thơ, một nhà thơ ... nhưng nếu là cháu, cháu luôn luôn đặt mặt cảm xúc lên trên tất cả, vì ... thơ là tiếng lòng mà !!! Người ta luôn luôn đặt nặng vấn đề ******** toát ra trong thơ VTL nhưng cháu thấy đó chỉ là cái người ta cảm thấy chứ ko hề có một câu hay dòng thơ nào của VTL động đến vấn đề đó một cách thô thiển như người ta lên án cả. Riêng cháu, đọc thơ VTL lại có một cảm giác khác hẳn. Cháu thích thơ VTL vì thấy cái trần tục đã biến thành thoát tục. Cái cảm giác ấy trong thơ VTL ko fải ai cũng làm được. Phải chăng vì nó thật quá mà bị nhiều người không thích. Uh thì sự thật đôi khi khó chấp nhận mà !!!
    Hihi ... nhân đọc bài này của bác ( chú ) Phothuongdan thì Liss táy máy type một vài dòng mà thôi. Nếu có gì đó thật sự chưa chuyên nghiệp về mặt viết cũng như sử dụng câu chữ thì mong ai đọc phần này của Liss bỏ quá dùm nghen. Liss là dân nghiệp dư mà, làm gì cũng thiên về cảm xúc. Điều đó ko fải lúc nào cũng nên nhưng mà riêng Liss, Liss nghĩ cảm rằng trong cảm nhận thơ thì nên ... (^_^)

    NEVER LEAVE ME
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu VTL có tài thật ,ắt hẳn chẳng bao lâu nữa thơ VTL sẽ được dịch ra tiếng nước ngoài .Nếu bạn đọc các nước mà nhiệt liệt yêu thích thì là hay thật rồi
    Hiện nay em cũng định làm vậy ,nhưng mà ..khó lắm .Dịch không nổi ,toàn là ý tại ngôn ngoại với lại phải hiểu thêm các từ của lĩnh vực đỡ đẻ hay dâm dục học nên có vẻ hơi khó khăn
    Hy vọng sau khi độc giả nước ngoài đọc xong ,có truy sát thì truy cô VTL ,tha cho em nhá .(như kiểu bọn Hồi giáo truy chú tác giả Những vần thơ của Sa tăng " ý mà
    hà hà hà
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Thơ Linh mới và lạ!
    Linh là một người hơi kiêu ngạo và mang một tâm hồn yếu đuối điều này đã được khẳng định qua bài NGƯỜI DỆT TẦM GAI
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chắc các bạn còn nhớ đến những cuộc tranh luận rất gay gắt và không có hồi kết cách đây không lâu về chủ đề " thơ Vi Thuỳ Linh " . Hậu quả của những cuộc tranh luận này là đã có những lời qua tiếng lại rất không hay giữa những đại diện của nhiều quan điểm khác nhau , và để tránh những ảnh hưởng không tích cực cho không khí chung của diễn đàn Thi-ca BQT mạng đã phải chuyển Topic đó sang box Thảo luận .
    Rất mong chuyện không hay ấy lại không bắt đầu một lần nữa từ Topic này .
    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn ! Chúc một ngày vui vẻ !
    Votrungh@

Chia sẻ trang này