1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỀ THÔI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi muadongbuon832001, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này là chỗ đến chứ không phải chỗ về đâu Lệnh Hồ công tử ạ.
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    SEN NỞ MỘT ĐOÁ
    Ngơ ngẩn sáng nay gặp lại em
    Thấy em trong sáng tựa bông sen
    Tay anh vẽ đoá liên hoa toả
    Ta quyện trong nhau trăng cũng thèm

  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN
    Và chợt bình yên bình yên
    Tiếng sẻ vui bên ruộng đồng óng ả
    Tiếng sâu ngáy vi vu sau lá
    Tiếng bình yên ta đối diện nhau
    Ta ở trong nhau suốt một mùa cau
    Và mùa trầu cuốn cau uốn lượn
    Mối tình mình bốn mùa xanh mướt
    Có phải mùa này chiều đã lên trăng?

  4. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    viết cái này từ lâu lắm rồi nhé, hôm trước giật mình tên topic này nên gửi vào đây. Hihi, không hỏi anh đường về đâu. Vì muốn nấn ná giữa thảo thơm cõi này nhiều hơn nữa.
    về thôi
    về đi thôi ... đường trần gian nhiều lối
    sắc sắc không không ... vô thường nào có biết?
    về thôi ... về đi thôi
    mà còn đường về nữa không?
    vòng luân hồi vẫn cứ quay đi
    về lối nào?trong cõi người rất lạ ???
    về thôi ...về đi thôi những linh hồn lạc lối
    về thôi về đi thôi những lầm lỗi xót xa
    về đi thôi...cánh cửa trần gian dần khép lại rồi
    đi thôi về thôi kẻo muộn
    trở về từ tâm ... trong cõi đời dương thế
    thời gian chỉ trôi trong cõi người ngắn ngủi
    ham muốn chỉ như một giấc mộng mà thôi
    hư và thực...tất cả chỉ như không
    buồn và vui...tất cả cũng như không
    còn còn mất mất ...nào nghĩa lí gì đâu
    trở về đi hỡi những con người ....
    trở về đi thôi gió cất lên rồi
    bụi trần gian sắp trở thành bão tố
    vòi rồng cuốn bay tất cả thế gian này
    trở về đi ...nơi thinh không lặng lẽ
    nơi chính giữa bão giông,nơi chính giữa bánh xe luân hồi
    không gì chạm va ...không gì dồn nén
    tất cả tinh khôi,yên ả ...thảnh thơi tụng niệm .
    lầm rầm trên môi câu kinh như sinh mệnh cuộc đời
    tịnh không ...như thật đã khai nguyên
    về đi thôi...về đi thôi những sinh linh ...
    mà còn đường về nữa không???
    Gửi lúc 12:05, 17/08/05
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NHẸ TÊNH
    Lòng nhẹ tênh tênh bước ta về
    Hai bờ lau lách mượt mà ghê
    Thinh không chỉ tiếng tiêu lơ lửng
    Gót cũng vu hồi gió đê mê
    Dưới ấy mênh mang mặt trời đỏ
    Trên này sương muộn trắng hoa Lau
    Vẳng nghe tiếng mõ luồn vách núi
    Chú Vượn trên cành chạy theo sau
    Ta đi gửi lại không chi cả
    Ta về chỉ nắng gió theo đi
    Suối ngủ lơ mơ trong rừng lạ
    Ngàn mây chẳng vướng khúc tình si
    Về đi thôi ... ta ơi ...
    Ừ về đi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 25/04/2007
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    THÁI CỰC
    Chúng mình đã qua mùa lá rụng
    Lá đùa trong gió em đùa tôi
    Thu vàng heo may sang mùa mới
    Cúc tàn sen nở biếc xuân ơi
    Thái cực ai đưa thế lả lơi
    Chiều qua nắng hắt vàng ngập trời
    Em là muôn lá che vạt nắng
    Anh thành gió động vuốt ve chơi

  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    VÔ CỰC
    Chẳng hai cũng không một
    Chẳng em cũng không anh
    Chẳng nhận nên không tránh
    Tự nhiên nhật nguyệt ngời

  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TỰ HỎI
    Xuân qua hoa tàn
    Hạ qua hoa tàn
    Thu qua cũng vậy
    Đông qua hoa tàn
    Bốn mùa hoa tàn
    Bốn mùa hoa nở
    Bốn mùa tàn nở
    Sao ta hỏi mình?

  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ĐAU LÒNG
    Thơ lang thang đi vắng
    Ta gọi gió ngâm vần
    Nắng cuối chiều đã ngả
    Em còn nhớ ái ân...

  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    KIẾP TRẦU CAU
    Tình yêu cứ như đùa
    Cứ giận hờn nhau mãi
    Quấn quýt quyện nhau hoài
    Duyên muôn xưa gắn kết
    Nếu trở về cõi chết
    Ta đâu khác chi nhau
    Thế sao mình đỏng dảnh
    Sợ kiếp sống trầu cau

Chia sẻ trang này