1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về "Thư kiếm ân cừu lục"

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thangchin, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thuý vũ hoàng sam Hoắc Thanh Đồng
  2. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vậy ra cứ gặp người đẹp là yêu à ,trên đời có bao nhiêu người đẹp chứ chẳng lẽ yêu hết sao?Trần Gia Lạc làm người mà không biết giữ vững lập trường ,không biết mình yêu ai và muốn cái gì.Thật ra thì TGL cũng tầm thường như bao nhiêu người khác thôi ,cũng ích kỉ không muốn người yêu của mình giỏi hơn mình .Ở bên cạnh HƯơng Hương thì TGL được dịp chứng tỏ bản lĩnh của mình ,dang rộng tay che chở cho nàng công chúa yếu đuối ấy trong khi đó Thuý Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng vốn là nữ lưu hào kiệt ,cốt cách chẳng thua một đấng nam nhi nào ,thậm chí có thể nói là giữa TGL và HTĐ ngang ngửa nhau chẳng biết ai hơn ai .Chính vì vậy TGL cảm thấy bản lĩnh nam nhi của mình bị thua kém cho nên phân vân .
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thế em muốn Trần Gia Lạc phải thế nào nào?
  4. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thì yêu ai yêu chỉ một người chứ sao?Giống như Quách Tỉnh chỉ yêu có mỗi mình Hoàng Dung ,Dương Qua chỉ biết có Tiểu Long Nữ .
    Nếu nói rằng gặp người đẹp là yêu thì có biết bao người đẹp hơn A châu sao Kiều Phong chỉ một lòng một dạ với A châu ?
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Em lấy nick là nhi nữ đa tình thì được, lại bắt đàn ông phải "đơn tình", nói như thật, ha ha..
    Xin lỗi chứ anh thấy cái tư tưởng ấy của cưng ngố không chịu được. Xây dựng nhân vật phải có sự đa dạng trong tính cách, chứ thằng nào cũng chung thuỷ giống thằng nào thì khác quái gì truyện cổ tích, đọc một bộ thôi là đủ, việc quái gì phải đọc nhiều.
    Cá nhân anh thấy Trần Gia Lạc chẳng có tội vạ gì cả. Y ban đầu thích Hoắc Thanh Đồng, nhưng ngộ nhận Lý Nguyên Chỉ là tình nhân của nàng, trong lòng bị tổn thương trầm trọng. Y xuất thân cao quý, võ công nhân phẩm địa vị đều hơn người, thế mà không sánh nổi một thằng chíp hôi èo uột nhìn như đàn bà, chuyện đó làm sao mà nuốt trôi được. Y lại không phải loại đồ gàn bám gái như đỉa kiểu Đoàn Dự, dĩ nhiên sẽ từ từ rời xa khỏi Thuý vũ hoàng sam.
    Lúc y gặp Hương Hương thì cái chân tình ấy đã phai nhạt đi nhiều, chả khác gì Lệnh Hồ Xung xa Linh San mà gần Doanh Doanh. Mà Kha Tư Lệ là người như thế nào, đi qua chiến địa quân lính đang choảng nhau còn há hốc cả mồm ra, anh nghĩ trong ngàn vạn thằng đàn ông có được một người chống lại nổi sự dụ hoặc đó thôi cũng đã là nhiều rồi, em còn muốn gì nữa?
    Thật em chứ, anh đọc đoạn y đấu với Vô Trần, nghe tin Kha Tư Lệ chết mà vẫn bình thản đánh tiếp, hết trận mới thổ ra một búng máu tươi mà kinh người, cái định lực ấy khó ai bì kịp. Nếu thật sự lúc y gặp Hương Hương mà đã được Hoắc Thanh Đồng đáp lại tình yêu thì y cũng chẳng bị quyến rũ đâu.
    Em đi so Trần Gia Lạc với Kiều Phong cũng là một chuyện dở hơi. Một đằng là văn nhân tao nhã đa tình, một đằng là hán tử thô hào mạnh mẽ, dĩ nhiên không thể giống nhau. Hơn nữa Kiều Phong phải rơi vào hoàn cảnh "thiên hạ mang mang thuỳ tri kỷ" thì mới trân trọng A Châu, chứ y mà cứ sống bình bình an an ở Cái Bang thì anh nghi cả đời không lấy vợ lắm.
    Quách Tĩnh là thuỷ ngưu ngờ nghệch, chuột sa chĩnh gạo biết mỗi Hoàng Dung thì đã đành, chứ Dương Quá cả đời nghiệt duyên phong lưu không biết bao nhiêu mà kể, đàn bà bọn em đứng ngoài thấy thằng nhãi đẹp trai phong lưu nhìn thích mắt thì mê tít thò lò, khen lấy khen để, chứ ở địa vị người trong cuộc mà gặp cảnh y tiếp cốt cho Lục Vô Song, hôn lên mi mắt Hoàn Nhan Bình thì chắc ghen lòi mắt ra, ha ha...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/08/2004
  6. nhinudatinh

    nhinudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đa tình nhi nữ bạc tình lang .
    Kể ra em cũng ngố thật cứ mong muốn nhân vật phải chung thuỷ trong khi thật chất thì tiểu thuyết cũng lấy từ đời sống thật ,mà ngóai đời thì làm gì có ai chung thuỷ.
    Vậy ra TGL lại là người không bết suy nghĩ như vậy ư ?Chỉ vì hiểu lầm mà rời ra HTĐ ,em không nghĩ rằng nếu TGL tiếp tục tiến tới với HTĐ thì gọi là bám gái .Chẳng lẽ thích một người và đeo đuổi người ấy là sai sao?Chỉ vì gặp chút khó khăn mà lùi bước thì làm sao có thể làm tổng đà chủ dẫn dắt hồng hoa hội được?
    Mặc dù Lệnh Hồ Xung xa Nhạc linh San ,gần gũi Doanh Doanh nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn vẫn nghĩ đến cô tiểu sư muội đó ,trong tình yêu của LHX và NDD lúc nào ũng có hình bóng của NLS ,Chính Kim Dung cũng tìm lối thoát cho cả ba bằng cái chết của Linh San đó thôi .Linh san đã chết rồi thì không còn đe doạ tới hạnh phúc của Nhậm Doanh Doanh nữa .
    Em xưa nay khi xem tiểu thuyết thì vẫn thích những cô gái có cá tính mạnh , nên cứ nghĩ ai cũng như mình vậy mà hóa ra đàn ông lại thícch những cô gái ẻo lả ,dịu dàng ,ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác .Vậy thì tội nghiệp cho những cô gái như Thuý vũ hoàng sam quá ,tài giỏi để mà làm gì ,mạnh mẽ để làm gi khi không tìm được một người thật lòng yêu mình .
    Người ta có duyên thì sẽ gặp nhau nếu như KP cứ bình an ở cái bang thì số phậ cũng sẽ đưa đẩy ông gặp A châu cho dù ở hoàn cảnh nào.
    Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung là chân tình đối với chân tình chứ không phải chuột sa chĩnh gạo,nếu thế thì làm phò mã có phải hay hơn không?Còn Dương Qua thì cho dù có phong lưu đến đâu cũng không vượt quá giới hạn và điều đặc biệt là cho dù làm gì đi nữa thì vẫn nhớ đến Tiểu long nữ.
    Tiếp cốt cho LỤc Vô Song ,hôn lên mi mắt Hoàn Nhan Bình ,đối với em chỉ là chuyện nhỏ
  7. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Nếu như Hoắc Thanh Đồng muh chết, còn Kha Tư Lệ lại sống thì hay biết mấy... Trần Gia Lạc có thể sẽ đớn đau sầu khổ một thời gian rồi nguôi ngoai dần, rồi sẽ thành thân với Kha Tư Lệ cũng nên... Nhưng khổ nỗi Kha Tư Lệ đã vì chàng mà chết, nên hình bóng của nàng tự nhiên sẽ khắc sâu vào tim chàng, không ai có thể xóa nhòa nổi, Hoắc Thanh Đồng cũng đành ôm hận mà thôi...
    Trần Gia Lạc một đời không lập gia thất, chàng ta đâu phải không biết hay không thể chung tình? Đa tình với chung tình chẳng có gì mâu thuẫn cả...

Chia sẻ trang này