1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về tình bạn của Bác Hồ với danh hoạ Picasso và vua hề Charlie Charplin

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mytam44, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Cái ông MBD này viết văn tiếng Việt mà đọc nghe nó cứ "ngai ngái" thế nào ý nhỉ.
    Vì đọc được 2 mẩu chuyện trên mà mình đã phải mua đọc cuốn HCM a life của W. Duiker bằng tiếng Anh để xác minh thêm.
    Rất tiếc là trong cuốn sách trên cũng không có thông tin gì.
    Chuyện này nói chung là vẫn hơi mờ mịt thế nào đó.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Gặp Charles Chaplin không thì không biết, nhưng chắc chắn là cụ có gặp 1 bà diễn viên thuộc loại tài sắc thời ấy: Mae West. Thậm chí cụ còn có thể đã đi xa hơn với bà ấy trong hành lang ...
    "The Carlton hotel was once a top London hotel at the end of the Haymarket and taking it''s name from the nearby Carlton house terrace. The only thing left to remind us of this fact is a blue plaque to the memory of a pastry cook named Ho Chi Minh who worked at this hotel from 1913-17. A flippant remark made by the American actress Mae West, that she met "Ho... Ho... Ho something" at the Carlton. "There was this waiter, cook, I don''t know what he was. I know he had the slinkiest eyes though. We meet in the corridor. We - well..." This pastry cook was later to become better known as President Ho Chi Minh. "
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Năm 1913-1917 mà cụ đã lấy họ Hồ rồi cơ á ?
  4. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không gặp toa, hôm này vào ttvn thấy toa vẫn hiên ngang hò hét như ngày nào. Lấy làm mừng cho sức khoẻ của toa.
    Có cái vàng vàng, đính chính toa là ngày ấy tiếng Pháp ở VN official nên trẻ con ngọng tiếng Việt thì dễ chứ tiếng Pháp thì khó đấy.
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 20/06/2007
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác đã nghe các cụ lão thành cách mạng nhà ta phát âm tiếng Pháp chưa?
    Học trường Tây, văn viết, ngữ pháp có thể pác phe, nói có thể nhanh, trôi chảy, nhưng đa số người Việt ở Đông Dương phát âm theo kiểu cô lô nhần bác ạ.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Cụ lão thành nào thì em không rõ, nhưng em quen 2 cụ học Pháp đến cấp 2, nói tiếng Pháp nuột lắm, thấy thằng em bảo là hầu như không khác người Pháp.
    Ngày xưa các cụ học đều có "giáo viên bản ngữ" dạy nên em nghĩ là không tệ lắm đâu.
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Không thể nói là tệ. So với tụi học Alliance bây giờ thì vẫn một trời một vực. Các cụ hầu như đều nói nhanh, trôi chảy, hùng hồn, thậm chí bóng bẩy. Nhưng mà trọng âm vẫn nặng. Nó ở cái chỗ ''hầu như'' ấy.
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Phiền bác altus, em phải lấy ví dụ TV vậy, đợt kỷ niệm CT ĐBP, đài VN có phỏng vấn bà phóng viên Pháp, bà này đã gặp ông Đồng, và nhận xét:
    "...Ông Đồng là người trán cao, đặc biệt nói tiếng Pháp rất chau chuốt..."
    Ý nhà em là phóng viên nó nặng về ngôn từ lắm.
    Được a2p2t sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 21/06/2007
  9. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của bác MDB cứ tưng tửng mà lại rất sắc bén, lí lẽ, lập luận, dẫn chứng, số liệu rõ ràng, làm em có muốn chống lại sự thật cũng ko dám mở mồm! Xứng danh dòng họ Mộ Dung (bác chắc là con cháu mấy đời của công tử Mộ Dung)
    Thật sự là em mê cái cách hành văn của bác đấy!
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Gì thì gì, ở nước mình thì cứ có Bác Hồ là đời em được sướng vui rồi! (Càng nhiều càng tốt, yêu Bác Hồ quá)

Chia sẻ trang này