1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về topic vừa qua !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Larra, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ đã có lời như thế , tại hạ cũng không biết nói gì . Hôm nay mới vào mạng , đọc lại toàn bộ những bài viết của các vị , tại hạ thấy rằng việc này có lẽ là do một vị bằng hữu đã có quen biết với box gây ra . Tại hạ có chat với Thánh cô và thấy rằng việc này gây ramột hậu quả rất nghiêm trọng . Mọi sự không rõ ràng đã khiến quần hào rúng động , Tam Tê đại sư hiểu lầm , Thánh cô lao lực trong lúc đang dưỡng bệnh , bây giờ đến lượt việc Hoàng Nguyên huynh đệ tự ái bị chạm quay ra bất hòa với Thánh cô . Có lẽ đây mới là mục đích của mattroibacphech huynh đệ chăng .
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  2. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Lão gàn phải đứng ra nói vài lời:
    Độc kiếm câu bài huynh, không phải là bất hoà hay tự ái đâu ạ. Nếu nói vậy thì hoá rằng tại hạ sa vào cãi bẫy cố tình khiêu khích không có căn cứ của họ. Lão gàn chỉ gặng hỏi thánh cô về người bạn có trò đùa trẻ con như vậy, do không kheó léo nên làm thánh cô nổi trận lôi đình. Mọi sự đã thu xếp xong, xin các bằng hữu cho tràng pháo tay động viên
    Giáo hoàng trưởng lão, cách bằng hữu mắng vuốt theo lão gàn một câu như vậy thật buồn cười. Cách bằng hữu đánh đồng việc tranh luận về chất lượng của Kiếm hiệp cốc với kiểu khiêu khích không cần lý lẽ của bên kia càng buồn cười hơn. Nhưng thôi, lão gàn cũng muốn nghĩ rằng đó là do nhiệt tình xây dựng Kiếm Hiệp cốc của huynh nói chung và quan tâm tới thành viên TTVN nói riêng. Quả thực là Kiếm Hiệp cốc cũng cần tăng thêm những baì viết có nội dung chuyên môn.
    Bạc Dương tiên sinh, những lời theo kiểu tiền đấm hậu xoa của tiên sinh đã xuất ra như vậy, lão gàn cũng không có ý kiến gì nữa. Nếu quả thật tiên sinh có ý thử tài của quần hào nơi đây, lão gàn xin được cám ơn.
    Prankster đệ, ngu huynh rất cảm động trước thịnh tình xây dựng Kiếm hiệp cốc của đệ.Cá nhân ngu huynh và anh em thuộc tổng đà ngoài này đang chờ ngày đệ ra đây để có dịp gặp gỡ.
    Tam Tê đại sư: Lão gàn có hiềm khích với đại sư từ hồi còn ở box Văn học nên có thành kiến không tốt. Sau khi gửi pm xin lỗi đại sư hôm trước, lão gàn đã phần nào rút ra cái nhìn khách quan hơn . Anh em ở đây đã có lời về về vụ hiểu lầm, mong đại sư cũng vượt qua cái tự ái cá nhân để quay lại. Cùng góp sức xây dựng Kiếm hiệp cốc, vui vầy với quần hào để hiểu nhau hơn, lão gàn nghĩ đó là việc đại sư sẽ làm!

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...
  3. TrungHoaAnhHung

    TrungHoaAnhHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chư vị ở đây cần phải có cái đầu lạnh hơn một chút. Mới bị địch nhân khiêu chiến một tẹo đã bị cuốn theo cách đánh của họ, không hiểu lúc gặp cường địch thì sẽ ra sao?
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Các vị đừng để tâm hồn bị lung lạc mà sớm đi vào ma đạo
    Các vị đừng để tâm hồn bị lung lạc mà sớm đi vào ma đạo
    Các vị đừng để tâm hồn bị lung lạc mà sớm đi vào ma đạo

    Hì hì mong rằng chút công phu sư tử hống này khiến các vị bình tâm lại , bần tăng sắp lên niết bàn đây ( tui đã cạo đầu đi tu xin được ở lại cùng KH cốc với pháp danh thành tinh đại sư ...........)
  5. Guest

    Guest Guest

    Xin chao các thí chủ ...
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đa tạ chư vị thí chủ đã chân thành. Bần tăng cũng không mong gì hơn là sự chân thành. Mà đó cũng là cái gốc của mọi việc.
    Bần tăng nếu tự ái thì đã không đa ngôn làm gì. Khi đã đa ngôn thì tức là dẹp bỏ cái tự ái rồi.
    Trong Trung Châu này bần tăng ngồi ở đâu thì đó là nhà, đứng khỏi đâu thì đó là mặt đất. Vì vậy không nói đến chữ đi hay chữ ở nữa. Đi hay ở có nghĩa gì đâu. Chẳng qua là cứ phải bận tâm thì mới phân biệt ra thôi. Đã không bận tâm thì như nhau cả.
    Nhân qua chuyện này, thấy hai chữ Bình Tâm thật khó thay.
    Gửi Thành Tinh đồng đạo: Đồng đạo cắt đứt tơ trần, so với bần tăng muộn hơn 1 năm, cho dù đồng đạo có cao niên hơn bần tăng đi chăng nữa thì theo bản pháp, công phu thủ trì ít hơn, đồng đạo phải là sư đệ của bần tăng rồi.
    Đồng đạo có chịu thế không?
    Chẳng hay đồng đạo xuất thế ở chùa nào vậy?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  7. Guest

    Guest Guest

    Khơ khơ khơ xin ra mắt sư huynh đệ đây mới xuất gia nên e công phu hàm dưỡng còn chưa đủ , vẫn chưa dứt bỏ hết được tục trần mong sư huynh chỉ giáo thêm khơ khơ đệ vẫn còn thích đuợc uống rượu ăn thịt chó và lưỡi đao của đệ cũng không ngại nhuốm máu bọn tội đồ
    Tiểu đệ gọt tóc rùi thì cũng đồng thời chiếm lấy chùa Thiếu ...Tâm làm chốn nương náu vậy
  8. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào chư vị,
    Tại hạ mới bế quan thì không ngờ trong Cốc lại có chuyện, trong lòng cảm thấy áy náy không yên, đành phải xuất quan.
    Bạc Thái Dương sư thái! (tại hạ chỉ đành nhìn cái mũi tên cùng cách xưng hô để gọi thôi, nếu có gì sai thì xin đừng chấp nhặt) Sư thái vào Cốc, tại hạ thân là Chấp pháp, lại không có mặt để trải thảm hoa tiếp đón, khiến sư thái phật lòng, rồi lại xảy chuyện phong ba. Một số ý kiến của sư thái đã khiến cho huynh đệ tỉ muội trong Cốc phật lòng, rồi còn gây ra sự mâu thuẫn với Ất Minh Nguyên lão. Hôm nay tại hạ xin có mấy lời, trước gửi đến sư thái, sau gửi đến đồng đạo trong Cốc, cuối gửi tất cả những vị khách của Kiếm hiệp Cốc.
    1. Về sự tồn tại của Kiếm hiệp Cốc:
    + Khách quan:
    Phải nói rằng, Kiếm hiệp Cốc là một bộ phận không thể tách rời của Võ lâm Trung Châu. Kiếm hiệp Cốc tồn tại được là nhờ các vị Ất Minh Nguyên lão nơi Quảng Trí viện cấp đất để xây dựng. Nếu như Quảng Trí viện quyết định thâu hồi thì quần hùng Kiếm hiệp Cốc cũng đành phải tuân theo. Như vậy sự tồn tại của Kiếm hiệp Cốc phụ thuộc vào quyết định của Quảng Trí viện, chứ không phải của một vị Bạc Thái Dương hay là Kim Thái Dương nào đó, với những lời phát biểu vu vơ.
    Nói như vậy không có nghĩa là huynh đệ tỉ muội trong Cốc khoanh tay đứng nhìn. Dĩ nhiên là cũng không thể bạo động, gây náo loạn Trung Châu. Đồng đạo bản Cốc đều là những người tuân thủ pháp luật, đầu đội trời chân đạp đất, không bao giờ giở những thủ đoạn hèn hạ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ. Việc đồng đạo có thể/nên/phải làm là xây dựng Kiếm hiệp Cốc để đánh tan những lời dè bỉu chê bai thiếu tính xây dựng kia. Việc trùng chấn Kiếm hiệp Cốc tại hạ sẽ viết ở chủ đề dành riêng cho việc đấy.
    + Chủ quan:
    Bạc Thái Dương sư thái có ý muốn đem Kiếm hiệp Cốc làm thành một nhánh của Ngôi đền Văn học, theo thiển ý của tại hạ, việc đấy quả thật rất sai lầm. Lí do thì rõ như ban ngày. Hiện nay trong làng Văn vẫn còn rất nhiều vị không chấp nhận Kiếm hiệp, coi đó là một thứ quái thai dị dạng, một thứ văn hóa phẩm đồi trụy. Như vậy giả sử Kiếm hiệp Cốc trở về Ngôi đền Văn học, đồng đạo bản Cốc vào đấy nhàn đàm Kiếm hiệp, rồi có một số vị cao thủ trong làng Văn không thích, lại vào phê bình. Kết quả sẽ như thế nào? Lại thêm một trận gió tanh mưa máu làm ô uế sự linh thiêng của Ngôi đền ư? Chắc chắn điều này Quảng Trí viện không muốn, mà các Chấp pháp của Ngôi đền Văn học cũng không muốn.
    2. Về những ý kiến phê bình truyện kiếm hiệp của Bạc Thái Dương sư thái:
    Tại hạ không muốn tranh luận với sư thái về những cái hay cái dở của truyện kiếm hiệp. Thứ nhất, tại hạ không biết sư thái đã đọc được bao nhiêu tác phẩm kiếm hiệp. Nếu như sư thái chưa đọc cuốn nào thì tại hạ có nói cũng bằng thừa. Thứ hai, thông qua bài viết của sư thái, tại hạ thấy rằng quan điểm giữa sư thái và bản Cốc khác nhau 180 độ, mà như thế thì mọi cuộc tranh luận đều đưa tới con số không.

    Tuy nhiên tại hạ thẳng thắn phê bình cách sư thái gọi quần hùng bản Cốc. Cách gọi đó cực kì phiến diện chủ quan. Giả sử tại hạ nhìn cái ảnh đại diện của sư thái rồi phán sư thái là một người điên loạn thì sư thái cảm thấy thế nào? Vâng, có thể sư thái coi nhẹ hồng trần, không màng đến lời của kẻ thảo mãng như tại hạ đây. Nhưng thưa sư thái, sư thái có thể là thánh, nhưng người khác chưa chắc là thánh. Bởi thế mà có người sẽ không chịu nổi cách gọi cũng như đặt vấn đề của sư thái. Bởi vậy tại hạ mong rằng, sau này sư thái có định viết cái gì trên diễn đàn, sư thái nên cẩn thận, nghĩ đến cảm nghĩ của người khác khi đọc những dòng do mình viết ra. Mặc dù mỗi người có tự do cá nhân để viết những gì mình thích, nhưng có câu "nhập gia tùy tục". Sư thái có thể đi khắp Trung Châu chê bai dè bỉu Kiếm hiệp Cốc, chuyện đó không thành vấn đề. Chấp pháp của từng vùng sẽ đánh giá bài viết của sư thái. Nhưng một khi sư thái đã vào đến bản Cốc thì cũng nên biểu lộ sự tôn trọng một tí. Tại hạ thiết nghĩ sư thái cũng đã là bậc cao nhân, niên kỉ chắc cao hơn tại hạ, sự khác nhau giữa phê bình chê bai chắc cũng nắm rõ.
    Kẻ đồng tộc với Tiêu Phong
  9. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    3. Gửi huynh/đệ/tỉ/muội bản Cốc:
    Việc vừa qua là một kinh nghiệm cho Cốc chúng ta về việc tiếp rước khách thập phương. Trước hết, tại hạ rất lấy làm tiếc về mối bất hòa giữa một số huynh đệ bản Cốc với Tam Tê Đại sư, mà nguyên do cũng vì cựu Ất Minh Nguyên lão Cdtphuc. Ba bên đều có mối giao tình với tại hạ, chuyện thị phi khó mà phân giải. Rất mừng là mọi việc đã được giải quyết nhanh chóng. Xin cám ơn Thánh cô! Nhân đây tại hạ xin nói luôn, đó là Cdtphuc huynh đã từng có lời, quyết tâm ở ẩn, hi vọng danh tính của huynh ấy sẽ không xuất hiện trên chốn Trung Châu nữa. Tại hạ thân là huynh đệ, không biết làm gì hơn, chỉ đành ngậm ngùi tuân theo. Như vậy từ nay hi vọng trong chúng ta, không ai gợi lại những gì về Cdtphuc huynh nữa. Được thế thì huynh ấy rất cám ơn, mà tại hạ lại càng mang ơn hơn nữa.
    Thứ đến là vụ việc với Bạc Thái Dương sư thái. Hôm nay tại hạ xin đề ra cách thức giải quyết cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Đó là chúng ta quyết định giữ im lặng. Chư vị chắc cũng rõ, nếu địch nhân kéo tới, mà ta cứ thủ không ra đánh, thì cuối cùng địch nhân cũng mệt mỏi, lương thảo hết, nản chí, quân không đánh tự nhiên cũng loạn, phải rút lui mà thôi. Mà ở đây, chúng ta có mọi phương tiện để phòng thủ, không thể thất bại được. Như vậy, sau này, nếu có ai vào Cốc chê bai như lần vừa rồi, xin chư vị cứ giữ im lặng, không hồi đáp, cứ để cho đối phương độc diễn, dành nguyên chủ đề đó cho đối phương. Nếu đối phương bắt đầu dùng những từ ngữ khiếm nhã, vi phạm luật lệ của Trung Châu, thì Chấp pháp bản Cốc sẽ ra tay trừng trị. Đối phương nếu cố tình tạo nhiều chủ đề với nội dung tương tự, hoặc vào những chủ đề nghiêm túc phá ngang, Chấp pháp bản Cốc đủ phương tiện để ngăn chặn. Như thế chúng ta vừa không phạm luật của Trung Châu, vừa không phí phạm thì giờ và tiền bạc vào những cuộc tranh cãi vô bổ, toàn tâm toàn ý xây dựng bản Cốc. Phương pháp này chỉ có hai khuyết điểm, một là các Chấp pháp cần luôn giữ cái đầu lạnh. Khuyết điểm thứ hai chỉ vướng mỗi Thánh cô, hay là các vị Chấp pháp ở Trung Châu (về việc tăng số Chấp pháp ta sẽ bàn sau), vì các vị sẽ phải tốn tiền theo dõi diễn biến của các chủ đề đấy.
    Thời gian sắp tới, tại hạ sẽ tiếp tục bế quan. Tại hạ đã có lời nhờ cậy Ất Minh Nguyên lão Hoàng Giáo chủ thay thế trông nom hộ bản Cốc. Xin cảm tạ Hoàng Giáo chủ đã khóa chủ đề của Bạc Thái Dương sư thái, tránh cho cuộc binh lửa tiếp diễn. Về phần huynh đệ tỉ muội bản Cốc, có thể Hoàng Giáo chủ trong cách làm việc không phù hợp với phong cách của mọi người. Nhưng xin mọi người thông cảm, Hoàng Giáo chủ ngày lo trăm việc trên chốn Trung Châu, thêm chủ trì Điện ảnh viện, mà lại chịu nhận lời nhờ cậy của tại hạ, đủ thấy tấm thịnh tình to lớn biết dường nào. Mâu thuẫn vừa qua xin mọi người gạt bỏ, hai bên hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới. Có thể trong Cốc có một hai huynh đệ có xích mích riêng với Hoàng Giáo chủ, nhưng tại hạ hi vọng chư vị có thể học tập phong cách của Đông Hải Kì Hoa Ma cung, trong việc chung thì không có chỗ cho việc riêng. Được thế thì tại hạ rất mừng, mà cũng may mắn cho bản Cốc lắm. Việc riêng của chư vị, tại hạ là kẻ thô lỗ thảo mãng, không dám xen vào, nhưng cũng hi vọng hai bên có thể hóa binh đao thành hỉ sự, được thế thì cũng là phúc cho Cốc ta, cũng là phúc của tại hạ vậy.
    4. Gửi tất cả các vị khách:
    Kiếm hiệp Cốc luôn mở rộng đón chào huynh đệ tỉ muội thập phương. Chư vị gây án nơi đâu, có thể chạy vào đây lánh nạn. Muốn thư giãn, xin mời tự nhiên. Luật lệ ở đây chỉ cấm đánh nhau gây lộn thôi, vì là chốn thư giãn mờ lị. Đồng thời, xin trân trọng cảm tạ một số vị hiệp khách đã đứng về phía Kiếm hiệp Cốc trong cuộc khủng hoảng vừa qua. Hi vọng chư vị sẽ có những giây phút thoải mái nơi Kiếm hiệp Cốc.
    Kẻ đồng tộc với Tiêu Phong
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kiều đệ đã có lời. Kiều đệ đã nói hộ thay huynh những điều mà vì lý do khách quan huynh không thể nói rõ ra được.
    Nhân đây cũng xin các vị hiểu rõ tại hạ luôn công tư phân minh (đôi khi cũng nhập nhằng một tí thôi) không thể nào vì chút riêng cỏn con mà hỏng việc chung của KH cốc. Tại hạ đã nói rõ như vậy và lặp đi lặp lại nhiều lần, thì vị nào còn nghĩ sai thì đó là lỗi của vị ấy tại hạ vô can.
    Thôi chào các vị, tại hạ còn nhiều việc lắm đây. Vị bằng hữu nào ở Hà Thành thì khá mau sang Mu Vi Sơn Trang đăng ký mượn phim nhé: http://www.ttvnol.com/forum/t_171445
    [​IMG]
    Terminator 3: Rise of the Machine

Chia sẻ trang này