1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về trí tuệ các nhân vật (nam & nữ) trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi midian, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. midian

    midian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em có nhận xét này không biết có chủ quan hay không. Các bác cứ cho y kiến.
    Về các nhân vật của Kim Dung em thấy qua từng bộ truyện, nhà văn này đã từng bươc nâng cao dần trí tuệ của các Hero nhà ta.Ở đây em không xét về sự thông minh sáng dạ trong luyện võ vì dường như họ đều sinh ra là để học võ công. Cho nên học nhanh và đật thành tựu gấp mấy lần người thường. Nhưng về sự nhanh nhạy trong ứng xử thì....
    Đầu tiên là Hero Quách Tỉnh. Nhân vật này có thể nói là " nông dân nguyên chất". Ngoài võ công cao, tính tình nhân hậu thật thà, đó là điểm tốt, nhưng đi hành tẩu giang hồ thì..... Những người thế thì thời nay thường bị cho là ngu. Hic, chính vì để bù trừ mà tác giả đã "sắp xếp " cho anh ta có Hoàng Dung, 1 cô gái cưc kì thông minh sắc sảo giúp đỡ. Nếu ko có HD, e rằng chàng ta chỉ là anh Hung rơm ko hơn ko kém chứ chả lập được công danh gì ( đúng là mèo mù vớ cá rán )
    Dên Hero tiếp theo xin nói về Kiều Phong. Anh này thì ko đên nỗi hai lúa như QT nhưng lại ngang ngạnh và cố chấp . Chính cái tính này đã hại anh ta. Xét cho cùng, việc gì cũng chỉ biết lôi võ công ra để giải quyết thì không ổn. Động chân đông tay chỉ là hành đông của kẻ thất phu.
    Vê hero Duong QUa. Em có nhận xét là anh này cũng chỉ nhỉnh hơn Quách Tỉnh 1 tý. Tuy nhiên, Kim Dung cũng đã gieo 1 cai' gọi là " sự ranh mãnh " le lói trong tính cách của nhân vật này ( qua 1 sốchi tiết nhỏ ). Và Hero của chúng ta đã biết nói dối ( bươc đột fá so vơi Quách Hero ). Kim Dung đã cho thấy trước sẽ có nhưng sự đổi thay của các nhân vật theo thời gian.
    Lệnh Hồ Xung, vị này theo nhận xét của em thì đã khá hoàn hảo. Võ công giỏi và hành động cũng như suy nghĩ nhanh nhẹn
    Có nhưng quyết định thông minh, và manh nha xuất hiện " tính ranh mãnh láu cá ". chỉ manh nha thôi ạ.
    Đến TRương Vô Kị, chàng này có láu cá không ạ? Có chứ. Chàng này có ranh ma không? Co'. Chàng này có thủ doạn không? Hình như là không.
    Nói đên ranh mãnh và thủ đoạn thi` không ai qua đươc. Vi tiểu Bảo. Tên này thì hội đủ fẩm chất của Lưu manh rồi.Nhưng có ai fủ nhận hắn giỏi không? Không ai cả. Nếu các nhân vật Hero thành danh nhờ võ công thì hắn thành danh nhò đầu óc. Cũng nổi như cồn các bác nhể? Nhân vật này đáng khinh nhưng cũng đáng khâm phục.
    Trên đây chỉ là thiển ý của em. Các bác cứ chỉ giáo thêm.Hi`hi` còn cái này em chưa nói: dù hai lúa hay ranh ma thì các chú kể trên cũng đều chết vì " gái" cả. hêhhhe
    rien
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hài hước thay cái lý luận kiểu ko có Hoàng Dung , Quách Tĩnh ko làm nên trò trống gì ... Đúng là lý luận củ chuối , hình như từ lão VĐSB phát triển ra ...

    Majin-Boo

  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đã là tiểu thuyết mà lị, bên cạnh 1 chàng QT đần thượng hạng thỉ phải xuất hiện 1 HD thông minh tuyệt đỉnh. Mà tớ thấy cái nhận xét trên có chi là không đúng đâu nhể bác Majin_Boo. Ngay cả QT trong truyện cũng nhiều lần thừa nhận điều này.
    Còn bác nào bảo DQ chỉ khôn hơn QT 1 tý thế. He he, cái 1 tý đó của bác hơi bị to đấy . Không chỉ bởi QT quá đần mà tại bản thân DQ quá thông minh. Hắn chả là 1 thiên tài võ học là gì, dạy cho một biết được mười . Mưu kế cũng thâm phết, lại được cái hay chơi đểu người khác. Về khoản thông minh sáng dạ tớ đánh giá thằng này số 1 trong các Heros made by KD
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét trên ko đúng ở chỗ nó quá phủ nhận tính cách anh hùng của QT , cho rằng QT là kẻ dựa hơi vợ ... Một nhân vật anh hùng vào bậc nhất của KD truyện coi như bị xổ toẹt bằng 1 câu như thế à ? Bản sắc anh hùng của Quách Tĩnh ko phải là do Hoàng Dung dạy ... Thằng cha VĐSB nói câu này làm ta ngứa ngáy vô cùng , chỉ muốn dũa cho lão 1 tăng cho bõ ghét .

    Majin-Boo

  5. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì hì , cái này thì đồng ý với Majin Boo ( dù ta cũng không ưa Quách Tỉnh lắm). Nói Quách Tỉnh khù khờ thì được (nói ngu thì hơi thái quá) , nói Kiều Phong cố chấp cũng được , nói Dương Qua ranh mãnh cũng OK tuốt . Nhưng nói Quách Tỉnh dựa hơi vợ , Kiều Phong là kẻ thất phu , Trương Vô Kị là tên láu cá hoặc giả đem cái sự nói dối là bằng chứng cho sự nhanh nhạy trong ứng xử thì là ...nói bậy .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  6. midian

    midian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thì em cũng nói ngay từ đầu là đây chỉ nhận xét chủ quan của em thôi các bác. Có thể đúng có thể sai .Về Quách Tỉnh, trong fần sau của bộ Anh Hùng Xạ Điêu là fần hai vợ chồng đi đánh giặc ý ạ, thì lúc đó QT mới được tôn vinh anh hùng. Chứ ở fần AHXD em có thấy gì nổi bật đâu?
    rien
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì QT mà không có võ công tuyệt đỉnh thì chả thể nào mà được tôn vinh làm đại hiệp. Giang hồ cũng chả biết đến QT là thằng qué nào. Mà võ công không bằng ai thì có phẩm chất anh hùng cũng chả làm được cái chi. Xét cho cùng võ công của QT cũng nhờ HD mới có mà. Tuy nhiên Majin_Boo có lẽ hơi hiểu lầm ý của VĐSB chăng, HD chỉ đóng vai trò làm điều kiện cần cho sự nghiệp anh hùng của QT thôi chứ không kiêm luôn cả điều kiện đủ
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bác đại hiệp tanh tưởi nhất thì tại hạ thấy ko bác nào bước qua xác bác Dương Qua với Trương Vô Kỵ . Văn võ song toàn.. thông minh nhanh nhẹn, có thể chết vì tinh nhưng ko ngu vì tình..
    Bác Quách thì ngố quá, bố Lệnh Hồ Xung thì quá dại vì 1 em ko đáng như thế (thử hỏi đến phút cuối mà Linh San và Doanh Doanh, thì chọn ai).. Ku Vi Tiểu Bảo thì lại khôn quá (VD bác này rơi xuống biển cùng mẹ và người tình, theo như chính xác bản tính và sự thật ngoài đời... thì tui nghi bác này bơ hết mà bơi vào quá)
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , cái anh hùng thể hiện trong tính cách , đâu phải qua thành qủa đạt được . Quách Tỉnh trong AHXĐ , dám từ chối vinh hoa,
    chẳng khuất phục uy quyền của Thành Cát Tư Hãn , thương xót cho kẻ vô tội , nhân trung tín nghĩa đều hội đủ , có gì không đáng là một anh hùng ???
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của midian bằng hữu coi bộ chưa được chính xác lắm. Bây giờ xem xét lại trình tự các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung.
    Bộ đầu tiên Kim Dung tiên sinh viết là Thư kiếm ân cừu lục. Bộ này nhân vật rất nhiều, tuy nhiên nhân vật chính có thể coi là Tổng đà chủ Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, em trai của Càn Long (dĩ nhiên là theo Kim Dung và dã sử). Trí thông minh của Trần Gia Lạc thì khỏi nói rồi, vì nếu kô thì đã kô được ngồi ghế Tổng đà chủ, cầm đầu một đám anh hùng hào kiệt như Vô Trần đạo trưởng, Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn, Văn Thái Lai (khỉ , tự nhiên quên cái ngoại hiệu của vị anh hùng này), Hắc Bạch Vô Thường, v.v... Cả về võ công thì khi đó Trần Gia Lạc cũng thuộc loại đệ nhất thiên hạ, đánh ngang tay với Hỏa thủ Phán quan Trương Siêu Trọng - sư đệ của Lục Phỉ Thanh, Vương Duy Dương - Tổng tiêu đầu Trấn Viễn tiêu cục với thanh Bát Quái đao và Du thân Bát Quái chưởng, Thiên Sơn Song Ưng, v.v.., chỉ thua mỗi sư phụ là Viên Sĩ Tiêu.
    Tác phẩm thứ hai là Bích Huyết Kiếm. Có thể nói đây là một trong những tác phẩm khá tầm thường của tiên sinh, vì theo phong cách của những tác gia kiếm hiệp cổ điển, nghĩa là một cậu bé nhà tan cửa nát, lên núi luyện thành thần công, xuống núi trả thù, võ công đệ nhất thiên hạ, mưu trí anh dũng. Dễ dàng thấy Viên Thừa Chí mang đầy đủ đặc điểm như thế. Viên Thừa Chí mặc dù về đường tình ái nam nữ thì khá là ngây thơ, nhưng lại thông minh tuyệt vời, bằng chứng là khả năng đánh cờ, học võ, và lãnh đạo (hehehe, thời bây giờ coi bộ phải ngược lại).
    Bộ thứ ba của tiên sinh mới là Xạ điêu anh hùng truyện, và đây chính là điểm bắt đầu cho sự nghiệp cầm bút lẫy lừng của tiên sinh. Bộ truyện khắc họa hình ảnh một "trâu nước" Quách Tĩnh khác hẳn với mọi hình tượng nhân vật chính trong các tiểu thuyết kiếm hiệp khác: chậm chạp, hơi đần, cục mịch, kô biết ăn nói, khá xí trai, v.v... nói chung là toàn các đặc điểm gây phản cảm với phái nữ, nhưng cuối cùng lại "cưa" được cô Hoàng Dung xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.
    Rồi sau đó mới đến chàng Dương Qua thông minh lanh lợi trong Thần Điêu hiệp lữ; Trương Vô Kỵ thông minh nhưng hiền lành, kô ma lanh trong Ỷ Thiên Đồ Long kí; Thạch Phá Thiên chân chất, gần như Trương Vô Kỵ, Thạch Trung Ngọc gian ngoan xảo quyệt trong Hiệp Khách Hành. Nói chung trí tuệ của các nhân vật nam trong truyện Kim Dung rất đa dạng, chứ kô đi theo một hàm số tăng dần theo thời gian nào cả.
    Riêng Vi Tiểu Bảo thì lại là một trường hợp đặc biệt. Đó là một sáng tạo táo bạo của tiên sinh, và nó đã thành công rực rỡ. Vi Tiểu Bảo, nếu nói thông minh, thì cái thông minh của gã cũng chỉ nằm ở những khoảng lanh trí, mẹo vặt, ma lanh, khôn lỏi, tựa như Lệnh Hồ Xung hay Dương Qua mà thôi. Cái thông minh của gã chỉ có độ ngắn, chứ kô phải sự thông minh của Khang Hy. Cuộc đời gã thành công bởi vì gã biết áp dụng đúng những bài học gã thu nhặt được từ kĩ viện và hoàng cung, là "2 nơi trá ngụy nhất thiên hạ", và dĩ nhiên có cả may mắn nữa.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này