1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về trí tuệ các nhân vật (nam & nữ) trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi midian, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    bàn tiếp về 2 nhân vật Trương Vô Kị , Lệnh Hồ Xung .
    Trương Vô Kị không đáng gọi là kẻ đại trí , cũng chưa đáng mang danh văn võ song toàn . Ở Trương Vô Kị chỉ có chữ "nhân" là đáng đánh giá cao thôi . Hành động đắc ý nhất của hắn là đã giúp cho Minh giáo không bị tuyệt diệt . Còn các thành quả sau này đạt được phần lớn đều do các bộ hạ của hắn bày mưu lập kế .Trương Vô Kị chỉ mới dừng lại ở mức "thời thế tạo anh hùng" chứ chưa vươn lên được "anh hùng tạo thời thế"
    Lệnh Hồ Xung chung tình , điều đó có gì sai , trong tình yêu không phân biệt ai phải ai trái , càng không thể so đo xem có dại hay không . Chung tình chính là ưu điểm , cũng là bi kịch của gã . Nhưng gã không có khả năng lãnh đạo , trong một vài tình huống đòi hỏi quyết định sáng suốt của gã để đưa cả một tập thể thoát cơn tai ách thì gã cũng chỉ thụ động , gã có thể nhanh nhạy ứng biến trong những hoàn cảnh mà chỉ cá nhân gã chịu trách nhiệm nhưng đưa gã vào tầm vóc cao hơn thì gã chưa đủ sức
    Còn Vi Tiểu Bảo , tuy gã là kẻ không sợ trời không sợ đất , bất chấp thủ đoạn nhưng gã rất coi trọng nghĩa khí . gã đã từng liều thân cứu mạng hoàng đế , chấp nhận mất tất cả , liều luôn sinh mạng để bảo vệ bằng hữu . Gã mới là loại người tìm ra cách xoay chuyển tình huống trong mọi hoàn cảnh . Gã cũng chỉ sử dụng thủ đoạn với đối thủ của mình thôi , chứ với bằng hữu thì không bao giờ gã làm hại họ . Tin rằng nếu lâm vào hoàn cảnh
    như Hanthaesuk huynh đặt ra gã cũng không hành động như thế
    hì , Kim Dung vẫn đề cao chữ HIỆP trong các nhân vật của ông hơn là chữ TRÍ . Có chăng cái trí của họ cũng chỉ nằm trong đời thường , chưa tạo ra được dấu ấn lịch sử hay làm thay đổi được đại cục ( VTB là một ngoại lệ)
    Được saint81 sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 24/01/2003
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu VTB mà làm như lời Hantheasuk nói thì thật là huynh đài đã coi thường VTB quá xá, con người VTB bất cứ thủ đoạn nào dùng để trục lợi cho mình hắn đều không từ, bất cứ ai hắn đều có thể lừa, có thể phản bội nhưng bằng hữu thì không. Hắn không thể phản bội Khang Hy cũng như không thể phản bội Thiên Địa Hội nói chung và sư phụ Trần Cần Nam nói riêng.
    VTB từ nhỏ đã thiếu tình thương của phụ thân, tình cảm gia đình và thiếu sự đối xử tốt của mọi người xung quanh vì thế những ai đối xử tốt với hắn, hắn đều đối xử tốt với người đó, con người VTB tuy tham tiền nhưng không vì thế mà hắn bán đứng bạn bè.
    Mao Thập Bát lần đầu tiên mời VTB ăn cơm khiến VTB cảm động vì thế VTB quyết ý nếu tiền thưởng từ một vạn lượng trở xuống sẽ không nghĩ tới việc bán rẻ Mao Thập Bát (thật ra hắn nghĩ vậy là nhất quyết không bán rẻ, cho dù tiền thưởng có cao hơn chắc cũng vậy) lúc đó VTB chỉ là một tên nghèo kiết xác mà cũng đối với bằng hữu như thế.
    Đối với sư phụ lúc đầu là bất đắc dĩ nhưng càng về sau hắn càng ngưỡng mộ thì hắn không hề mảy may phản phúc, hắn đem cả bản đồ của Tứ Thập Nhị Chân Kinh đưa cho sư phụ để sư phụ mộng nghiệp lớn nhưng lại cố tình giấu bí mật về Long Mạch để không cảm thấy có lỗi với Khang Hy. Dũng cảm nhảy vào đỡ kiếm của ni cô áo trắng thay cho Khang Hy. Thà chịu ở đảo Thông Ngật làm Thông Ngật Bá chứ không chịu bán đứng và đi tiêu diệt Thiên Địa Hội (mặc dù hắn đã nghĩ nếu không tuân lệnh sẽ giết ngay thì hắn sẽ giả vờ ưng thuận). Khi hắn buộc giết Đa Long để đi báo tin cho các hunh đệ Thiên Đại Hội thì hắn cũng rất bức rứt vì Đa Long đối xử cũng rất tốt với hắn, sau cùng khi thấy Đa Logn chưa chết hắn nhờ Đa Long đi đòi món nợ của Trịnh Khắc Sảng (xem như là trả nợ cho Đa Long).... Đến sau cùng hai bên khó vẹn toàn thì hắn quyết định rút lui chốn quan trường......
    VTB mê gái mê tiền nhưng trước sau như một hắn vẫn có tình với bạn bè, có nghĩa với huynh đệ. Vẫn không hổ thẹn là bậc đại trượng phu.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ái dà , nhắc cho Kiều huynh nhớ nè : Văn Thái Lai ngoại hiệu là Bôn Lôi thủ .
    Còn về tính cách anh hùng của QT : lúc 5 tuổi đã dám cứu Triết Biệt ( mà lại ko cần báo ân ) , thà bị đánh vẫn ko khai ra nơi ẩn náu của TB . 7 tuổi lại cứu Hoa Tranh thoát khỏi miệng báo ... Hắc hắc , đọc những dòng này ai còn dám nhận anh hùng thiếu niên trước mặt QT nào ? Sẵn sàng chống lệnh Đại Hãn cứu hàng chục vạn dân thành Tán Ma Nhĩ Hãn khỏi nạn , đồng thời tước luôn cơ hội từ hôn ... Những cái đó Hoàng Dung dạy cho hắn ư ?
    Nói nôm na về QT - HD là như thế này : QT giống như 1 anh nhà nghèo ko có tiền đi học , HD là 1 vị Mạnh Thường Quân tài trợ học phí , đến khi anh nhà nghèo kia học thành tài thì ông VĐSB bảo rằng , nếu ko có vị MTQ kia thì anh nhà nghèo mãi mãi chẳng bao giờ học giỏi ??
    Còn về võ công của QT nhờ HD mới có lại càng sai lầm , HD chỉ làm nhiệm vụ đóng học phí cho QT mà thôi , còn lãnh hội bao nhiêu là do QT tự thân vận động . Nói thế là cho rằng QT được HD học hộ luôn à ...

    Majin-Boo

  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Còn về TVK thì đoạn đầu khá được , nhưng từ lúc lên làm Giáo chủ Minh Giáo thì chuối quá , như con rối bị người ta nắm mũi xoay vòng vòng ... Chán ...
    Còn về niên kỉ của Ma Bư mỗ , cũng chả ngại gì mà ko nói , mỗ thấy mặt trời sau Kiều bang chủ chừng vài tháng ... đoán thế thôi ... Tức là bằng tuổi . Còn thua bao nhiêu tháng thì ko bít .

    Majin-Boo

  5. midian

    midian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nhân vật VTB dượ xây dựng dựa trên nguyên mẫu là n/v Don Quihote của Tây ban Nha. Sau khi viết xong LỘc Đỉnh Kí thì KIm Dung đã gác bút với lí do " tôi không thể tao ra 1 nhân vật nào đểu cáng hơn được nữa ". Hi`, có thể nói nếu QT là chính fái 100% thì đến Dương Qua là 3 tà_7 chánh, LHX là 5 tà-5 chánh. Tới VTB là 100% tà rồi ạ.
    Trong 14 bộ của KD thì em cho là LĐKí viết hay nhất. Còn dở nhất? có 1 bộ em chả nhớ tên chỉ nhớ n/v chính tên là KIM Đào. Hic, đọc xong ko hiểu có fải mình vừa đọc KD không nữa?
    rien
  6. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Em nghi bác Mdian đọc phải KD rởm lém.
    KHÔNG ĐỔI MÁU LẤY DẦU
  7. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    He..he..he.Tội nghiệp, lại một con cá bị câu.Kim Dung chỉ có vài bộ tiểu thuyết thôi chả có bộ nào nhân vật chính là Kim Đào cả.
    Về trí tuệ thì Dương Qua mới là đỉnh. Chú này ranh mãnh từ bé thông minh, đẹp trai lại láu cá (hơi giống mình) .Khi lớn lên dám phát biểu võ công do người ta nghĩ ra thì ta cũng tạo ra được(Với tư chất như vậy nếu không thành đại hiệp mới lạ).Chiêu Ảm nhiên tiêu hồn chưởng được chú sáng tác khá đỉnh lại có tâm trạng nữa.He..he..he.Đã bao giờ các bằng hữu nghe tới cú đấm có đầy cảm xúc không,,.Ha..ha..ha chú Dương Qua quái thật sáng tạo cú đấm có cảm xúc nữa!!!!.Thử hỏi có Hero Character nào được vậy không?????
    SSSSSSSSSSSSS
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hé hé,anh "F-xông ka gu" ơi,tiếp tục ca ngời DQ mau,không có gì phải phàn nàn về nhân vật này nhé,tuổi trẻ tài cao,võ công cứ gọi là number oan,cái này không cần phải nói rùi đúng không,còn trí tuệ thì hơn người,thông minh tuyệt đỉnh(ngay Hoàng Dung cũng phải công nhận mà,dẹp zai nữakhông thì làm sao có bao nhiêu cô chết mê(Trình Anh,Lục Vô Song,Lục Ngạc thì không nói ,còn Quách Tường?),may mà anh này chung tình với TLN của em,không thì chắc em xé truyện,nói chung không phải bàn bạc về nhân vật này,he he,hình mẫu của Krew đó,nhưng không dám học tập hắn cái vụ bị tên Dôãn Chí bình hớt tay trên,giả sử có thằng lào
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  9. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung tiên sinh là nhân vật đại tài, xây dựng được một loạt những nhân vật chẳng ai giống ai.
    Ngu nhất thì có ba ứng cử viên: Quách Tĩnh, Địch Vân, Hư Trúc.
    Thông minh nhất thì có Dương Qua, Lệnh HỒ Xung và không thể không nhác đến Vi tước gia (muội không biết có nên đưa Khang Hy vào không)
    Văn võ toàn tài là Dương Tiêu, Trần Cận Nam
    [pink]usagi
  10. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Muội thấy topic của Midian khá hay, nhưng chỉ bàn về nam mà không bàn về nữ thì bất công xã hội quá. Kim Dung xây dựng nhân vật nữ ai cũng tài mạo song toàn. Nếu bây giờ lại bàn xem ai thông minh nhất thì khác nào rơi vào ma trận như "vong chung kết các nhân vật nữ". Muội nghĩ rồi, chúng ta hãy tìm ra nhận vật nữ nào ngu nhất trong truyện Kim Dung cho khác người.
    [pink]usagi

Chia sẻ trang này