1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về trí tuệ các nhân vật (nam & nữ) trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi midian, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    7 chị vợ Vi Tiểu Bảo là ngu nhất.. thằng lừa đảo mà cũng lấy.. ngu quá nên bị nó lừa..
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem là kiểu thông minh gì, thông minh trí tuệ có nhiều loại, ranh mãnh chưa hẳn là trí tuệ đâu ...
    It's better to burn out than to fade away
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì đa số nhân vật nữ (chính) trong tác phẩm của Kim Dung đều rất ư là thông minh. Thông minh có nhiều loại: học võ giỏi, mưu trí, ranh mãnh, lanh lợi, lãnh đạo giỏi, v.v...
    Bây giờ xin điểm sơ qua một số tác phẩm của Kim Dung tiên sinh.
    Trước hết là Thư kiếm ân cừu lục, trong đấy Kim Dung đã khắc họa một nhân vật nữ là Tiêu Thanh Đồng, con gái của tộc chủ Hồi tộc. Vị cô nương này võ công giỏi, đánh trận giỏi, chỉ huy giỏi. Như vậy kể ra cũng thông minh, vì nếu không thì không thể giỏi những thứ ấy.
    Qua đến Bích huyết kiếm, chúng ta có ba nhân vật nữ khá nổi bật: Hạ Thanh Thanh, Trường Bình công chúa A Chín, và Ngũ Độc giáo chủ Hà Thiết Thủ. Hạ Thanh Thanh thì chỉ xứng với ma mãnh, lanh lợi mà thôi. Dạng thông minh vặt, xử lí tình huống cấp thời. A Chín thì kô được khắc họa rõ nét lắm, nhưng qua cách sử xự ứng biến mau lẹ của cô khi Viên Thừa Chí vào thẩm cung thì cũng chứng tỏ cô thông minh. Còn Hà Thiết Thủ thì quả là nổi bật, mưu kế sâu xa, tâm tư minh mẫn. Vì thế mà mới ngồi vững được ngôi Giáo chủ Ngũ Độc giáo.
    Đến Xạ điêu anh hùng truyện thì chúng ta có Hoàng Dung. Nhân vật này thì chắc kô cần phải bàn cãi nhiều, một trong các nhân vật (nữ) thông minh nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Chỉ số IQ của Hoàng Dung trong truyện chắc chỉ thua có Hoàng Dược Sư mà thôi. Ở Hoàng Dung hội đủ các yếu tố như mưu trí lanh lợi, sáng suốt, kế hoạch tỉ mỉ, tài lãnh đạo cũng cao, cầm kì thi họa, toán số trận pháp gì cũng thông suốt. Phải gọi là quá tuyệt!!!
    Còn Tiểu Long Nữ thì sao? Chắc hẳn nàng cũng không phải không thông minh. Nàng đánh đàn hay, học võ cũng giỏi. Cái nàng thiếu chỉ vì do sống trong Cổ Mộ quá lâu, kô tiếp xúc với nhân thế, cho nên tâm tư bình dị, ngây thơ trong trắng, dễ tin tưởng người khác mà thôi. Vương Ngọc Yến cũng cỡ như vậy. Cũng phải thông minh, hoặc ít ra là trí nhớ tốt, nên mới có thể thông thạo tất cả võ công bí cấp. Hơn nữa, nhìn đối phương ra tay là đoán ngay được chiêu thức thì cũng phải thông minh rồi. Có điều cũng hai lúa như Tiểu Long Nữ.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,hai lúa kệ tôitôi vẫn khoái TLN nhất,tuy có những lúc ngờ nghệch thiệt,nhưng vẫn khoáihe he,với Phi tăc có lẽ không ai có thể sánh được với TLN(hình tượng người... cũng như zậy,giống TLN)hehe,tuy hơi bị cuồng đồ quá,nhưng kệ,box lày mình có 2 đồng minh là Heo sư tỷ và F-Xông Ka gu huynh,he he
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  5. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0

    QT ngu thấy bà, chỉ được cái võ công cao, sống trong thời buổi này chỉ có nước đi làm bảo kê hay khuân vác
    chỉ có Vi Tiểu Bảo là số 1(number 1!!!) , mẫu người lý tưởng trong mọi thời đại, thần tượng cả đời của tui
    có ai thần tượng Vi Tiểu Bảo giống tui không vậy, mình lập fanclub của VTB đi nha
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ủa , ta tưởng cô nương trong Thư Kiếm tên là Hoắc Thanh Đồng chứ kieuphong ?
    Còn cô công chúa A Cửu trong Bích Huyết thì mới đầu tưởng thông minh lắm chớ sau này sang Lộc Đỉnh Kí thì ngu không chịu nổi ...
    Còn ai gọi Hoàng Dung là ranh mãnh thì hoàn toàn ko ổn , cô nương này thông minh ko thua chi Lê Quý Đôn , đọc qua 1 lần là nhớ , võ công chỉ phải dạy 1 lần , nhiều nhất là 2 ...
    Triệu Minh quận chúa cũng thuộc hàng nữ trung hào kiệt về khoản này , Tiểu Siêu cũng thế ...

    Majin-Boo

  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ôi dà , VTB mà thông minh thì đất lộn lên trời ... Có mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo mà học hoài ko xong ...

    Majin-Boo

  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ây da, đại ca nói vậy không ổn. Học chữ không giỏi (hình như viết được mỗi mấy chữ đơn giản thôi) nhưng VTB lại thông minh ở những món khác... Mà leo lên đứng sát vua thì cũng phải có trí thông minh siêu việt đấy chứ!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    VTB hiểu đạo làm quan, miệng lưỡi dẻo quẹo cái này không biết có phải là EQ cao không nhưng nếu nói trí tuệ thì là hạng bét.
    It's better to burn out than to fade away
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, trong Lộc Đỉnh Ký , VTB không thông minh mà là khôn ngoan, láu cá.... sự ngu dốt của hắn có lẽ là do từ bé phải sống ở nơi nhơ nhớp, bẩn thỉu, cặn bã nhất của xã hội, chứng kiến toàn những thứ ti tiện, dơ dáy.... vì vậy hắn cũng chịu ảnh hưởng.... "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" mà.... sau này va vấp nhiều trong cuộc sống, ta cũng thấy ngay là hắn đâu có ngu... phản ứng nhanh nhạy và giảo hoạt như thế thì chỉ số IQ cũng phải cao lắm đấy.... ... Nhưng việc mà tại hạ khâm phục nhất ở hắn là việc mặc dù được Khang Hy rất sủng ái, hắn vẫn bỏ hết bổng lộc, quan tước, thậm chí hy sinh không ít tiền bạc để có thể sống thảnh thơi, tiêu dao ngày tháng với vợ con.... thử hỏi có mấy người làm được những việc như vậy, thoát được sự cám dỗ chốn quan trường, nơi mà lợi lộc rành rành ra trước mặt.... Trước giờ tại hạ chỉ nghe có Trương Lương, Phạm Lãi làm được như vậy thôi... ... sống bên cạnh vua như sống bên cạnh Cọp.... mặc dù được sủng ái đấy nhưng chết lúc nào cũng không biết chừng.... xưa nay đã có rất nhiều những tấm gương của tiền nhân rồi.... Có thể VTB chả biết đến những tấm gươgn ấy... nhưng hắn cảm nhận được... và về điểm này thì có lẽ hắn giỏi hơn cả Hàn Tín, cả Văn Chủng.... khì khì... thế thì hắn cũng đâu có ngu lắm....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này