1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về trí tuệ các nhân vật (nam & nữ) trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi midian, 22/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này dai như kẹo kéo vậy.
    Lí luận về cái không thể rõ ràng được thì chỉ có tính tương đối thôi. KD đã không để nhân vật của mình đi theo hướng đó thì việc lí luận khi nhân vật đi theo hướng đó như thế nào là điều ....quá khó.
    Ông bạn không dùng chứ nếu nhiều,nhưng cách nói toàn dựa vào giả thiết như của ông bạn thì cũng có khác gì dùng chữ nếu đâu???Nếu tôi tiếp tục cãi nhau với ông thì chỉ làm cho mọi thứ càng thêm rối.
    Chán lắm rồi,nói mãi mà vẫn không thông được cái vấn đề này à???
    [​IMG]Click here
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các hạ vào topic Vòng chung kết của các nv nữ ạ, phải gấp 3 gấp 4 lần thế này chứ bây nhiêu thấm tháp gì ...
    It's better to burn out than to fade away
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Oái , gần đúng , ta dai hơn kẹo kéo nữa cà ...
    Tờ dùng chỉ để cho ông thấy rằng đọc nhiều chữ Nếu nó khó chịu như thế nào , trước đó , tớ chưa hề sử dụng giả thiết để nói chuyện .
    Cái ni gọi là Câu Pót đó huynh ui , chơi cho dzui thôi mà ...
    [​IMG]Click here
    [/quote]

    Majin-Boo

  4. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung tiên sinh luôn xây dựng những nhân vật nữ thông minh, xinh đẹp, lanh lợi. Nhưng việc tìm ra một nhan vật nữ ngu nhất thì cũng khó đấy. Kiến Ninh công chúa có thể coi là kẻ ngu nhất không nhỉ? Còn Nhạc Linh San nữa, tự dưng chê LHX đi lấy cái gã Lâm Bình Chi chết tiẹt ấy. Muội thấy hai ả nàylà chán nhất, và ngu nữa.
    [pink]usagi
  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Hic sao cô nương nỡ nói nặng với Nhạc Linh San thía. Tại hạ thương vị cô nương này nhứt đó. Khổ thân cô ấy

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ...ờ...thì chắc bản scan tại hạ đọc nó gọi là Tiêu Thanh Đồng (trong Thư kiếm ân cừu lục thì phải). Còn trong Phi Hồ Ngoại Truyện thì lại ghi là Hoắc Thanh Đồng.
    Cửu Nạn sư thái thì cũng phải thông cảm cho bà này. Đi tu mà lị, đâu thể ma lanh bằng Vi Tiểu Bảo nhà mình.
    Còn về Đại Ma đầu, hắc..hắc..., đừng nóng. Bây giờ mà nói ra, tác phẩm mất hay hết còn gì. Nhưng chắc chắn là 1 trong các thành viên của Box mình.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 11/02/2003
  7. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì ghét các nhân vật nữ vì ngu ngốc ko lấy trai tơ đẹp giai mà cứ đâm đầu vào mấy đống phân trâu.Tui lại ghét nhất tên doãn chí bình và tống thanh thư.Toàn 1 phường xỉ nhục võ đang môn phái mà FH khâm phục nhất.Đường đường 1 trương tam phong anh dũng vô địch mà đẻ ra mấy tên đệ tử chậm tiêu ko ra hồn người cả mấy tên kế thừa của võ đang nữa.Truong vo ky đúng là ngu hết thuốc chữa.Hic..Doãn chí bình có được tiểu long nữ là đoạn tui chịu ko nổi,đã thế TNL còn hưởng ứng nữa chứ ko biết sau cái khăn ấy bản mặt TNL như thế nào,khóc vì xấu hổ hay rên rỉ vì khoái cảm...........Nếu là Dương quá thì tuyệt quá,coi chẳng đã phim từ đó mất hết ý nghĩa.
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.
  8. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hehe đang bàn hay mà sao lại đơn đã độc đấu bằng võ miệng thế.NÓi chung Kim dung xây dựng các nhân vật nam phần lớn xuất thân nghèo khổ bần hàng,gặp nhiều tai ương bất trắc.Đã có thường có căn bản võ công rất kém thậm chí nhiều khi cho rằng ko thể học võ công.Tuy nhiên họ đều tình cờ lượm được bí kiếp,ở những nơi có thể gọi là:"hang động hoặc hoang đảo Kim dung."<Biết thế cứ vào mấy chỗ đó là có bí kiếp>Diều này phản ánh qua đó 1 phần cuộc đời của nhà văn.Bản chất của các nhân vật nam phải gọi là ngu kiểu :"quân tử tàu."Kẻ nào mồm cũng trượng nghĩa hành hiệp toàn bị kẻ xấu hại nhưng cứ như được trời phù hộ hết được kỳ vật cứu đến dung hoà võ công,rồi lại được người đẹp cứu...Híc sướng qua,tuy nhiên chính các chi tiết có hậu ấy của nhà văn đã làm các tác phẩm của ông mang tính nhân bản và tuy nhiều tác phẩm ko được đặc sắc lắm nhưng vẫn có khả năng thu hút độc giả..Tuy nhiên tui ghét nhất là đoạn TNL bị Doãn chí bình làm nhục hehe..Hoặc đoạn nhân vật nữ chưa cưới mà xinh đẹp lại bị chết lãng xẹt uổng quá.Chứng tỏ tui là 1 tên háo sắc......
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to FaceHooliganNumberOne :
    -Huynh đài viết : "phần lớn các nhân vật chính của Kim dung đều có căn bản võ công rất kém thậm chí nhiều khi cho rằng ko thể học võ công".. tại hạ không đồng ý với nhận định này. Tại hạ thấy các nhân vật chính phần nhiều có thiên tư võ học, căn cốt phi phàm. Dương Qua trong TDDH chỉ còn một tay mà vẫn luyện nên kiếm lực phi thường, sáng tạo nên võ công thượng thặng Ám nhiên tiêu hồn chương mạnh mẽ phi thường, Trương vô Kỵ luyện thành cả Càn khôn Đại nã di lẫn Thái cực kiếm, Lệnh Hồ Xung trong khoảnh khắc đã giác ngộ được Độc cô cửu kiếm... và còn nhiều nhiều các nhân vật khác nữa. Có lẽ tại huynh không để tâm lắm nên không nhớ đấy thôi.
    -Huynh đài viết : Bản chất của Bản chất của các nhân vật nam phải gọi là ngu kiểu :"quân tử tàu." Tại hạ rửa tai mong được huynh đài cắt nghĩa cho ngu kiểu quân tử Tàu là như thế nào vậy...? Thế nào mới được gọi là khôn hở huynh?
    -Huynh đài viết : "tuy nhiều tác phẩm ko được đặc sắc lắm nhưng vẫn có khả năng thu hút độc giả.." . Thế mà trước nay tại hạ tưởng độc giả họ chỉ bị cuốn hút bởi các tác phẩm đặc sắc cơ đấy, té ra...
    -Huynh đài viết : "tui ghét nhất là đoạn TNL bị Doãn chí bình làm nhục hehe..Hoặc đoạn nhân vật nữ chưa cưới mà xinh đẹp lại bị chết lãng xẹt uổng quá" .Có những kỳ duyên trong cuộc sống thì cũng phải có những bất hạnh chứ. Ở trên huynh thấy khó chịu vì nhân vật chính toàn ngộ kỳ duyên, đến khi họ gặp bất hạnh thì huynh cũng cảm thấy không bằng lòng , tại hạ thật không hiểu huynh đài ra làm sao nữa.
    -Huynh đài viết : "tuy nhiên chính các chi tiết có hậu ấy của nhà văn đã làm các tác phẩm của ông mang tính nhân bản..." <-- tôi đồng ý với nhận định này...
    -Huynh đài viết :"Đã có thường có căn bản võ công rất kém..." <--- ngôn ngữ của huynh đài cao siêu quá,tại hạ đọc mãi mà không tài nào hiểu được chân nghĩa của câu này...


    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 12/02/2003
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quân tử thì hay bị tiểu nhân bài xích,sao nhị vị lại nhằm vài tài type bài viết của tại hạ.Ngồi máy cả ngày mạng chậm tại hạ đánh nhanh cho đỡ tốn tiền,chứ đâu thể viết ra giấy ngồi ngâm thơ,và dương dương tự đắc như nhị vị.
    Căn bản võ công có nghĩa là trình độ ban đầu,nhiều huynh đài gần 13 tới 14 tuổi mới học võ,chứ tại hạ ko có ý nói là thiên chất võ học của mấy vị ấy.Huynh đài nhớ xem lại cho kỹ nhé.Ngay cả quách tĩnh học võ công gần 6 năm mà các vị sư phụ dạy cho vẫn ko tài nào lãnh giáo để giao đấu với kẻ thù.Thế mà chỉ vì tình cờ lên núi gặp lão đạo sĩ và chỉ bằng cách ngồi thiền đã điểm chỉ được võ công.Thế không gọi cơ duyên là gì....
    Thì ngu kiểu quân tử tàu:là hi sinh vì đất nước,lấy cái chết để báo ân đền oán..kiều phong được võ lâm xả thân cứu mà chỉ vì vua liêu nói 1 câu mà rút tên đâm vào ngực ko ngu là gì...Bản mặt truongvoky có ngu không khi đứng trước mặt con gái.....
    Mô tiếp các chuyện kim dung rõ ràng là lối mòn,khuôn sáo:cứ là gặp bất chắc khó khăn,cha mẹ chết thời thiếu thời..Thôi thì toàn tình cờ lượm bí kiếp,lúc đảo hoang lúc hang động..tui nói có gì ko đúng sao..
    Đã viết có hậu thì sao ko có hậu luyên tự dưng pang mấy bi kịch vô,gượng gao làm sao ấy.
    Còn chuyện tại hạ đây hồi cấp 1 cũng may nhờ ân trên phù hộ nên cứ tằng tằng lên lớn ko bị thi lại phù may thế đấy.Chắc nếu tại hạ viết văn làm thơ với quý vị ,quý vị không chê chứ nhỉ.Ở đây ai cũng nhận là 1 bụng văn thơ mà đi chấp vài cái lỗi nhỏ của tại hạ chứng tỏ nhị vị toàn là đạo sĩ và hoà thượng kèm thêm chữ:"thúi ." luôn đi bên cạnh cả...
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.

Chia sẻ trang này