1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về trí tuệ các nhân vật (nam & nữ) trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi midian, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    hehe tại hạ đang bị tẩu hoả nhập ma mà.Mục tiêu của tại hạ là đi tiệu ngạo giang hồ mỗi box tại hạ đi qua đều để lại 1 vết tích gì đó.Khi thì chút lưu bút,lúc thì vài cái tai hay cùng lắm là 1chữ ký.Mà như các vị huynh đệ biết đấy,giang hồ thì quá rộng lớn mà bang phải sinh sôi mỗi lúc 1 nhiều.Tại hạ chu du mỏi cả cẳng mà chẳng đi được hết.Nên thời gian bế quan sắp đến tại hạ đành dùng thiên lý mã và thiên bút viết đại khái mỗi nơi 1 chút cho gọi là có ấy mà..Bằng hữu võ lâm thứ lỗi nhé..L223knew ko giết được tại hạ đâu vì tại hạ lãnh đạo bang phái mạnh nhất,tang bị tận răng..Bản thân tại hạ cũng là 1 khủng bố thì chỉ sợ khi giao đấu chú cướp của quý vị..sẽ được được đạn từ khẩu mp25navy của tại hạ biến thành 1 xâu thịt thôi...Nếu nhị vị nào ko phục cứ gửi thư thách đấu tời tại hạ tiếp hết á.....Còn các nhân vật nữ của Kim dung ai nói ko ngốc..cứ giơ tay..chỉ được mỗi cái nhan sắc..
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ các nhân vật nam trong truyện Kim Dung thì chả có gì đáng nói cả!Vì toàn là các chú ngốc!Nếu bàn về trí tuệ thì nên bàn về trí tuệ các nhân vật trong truyện của Cổ Long thì hơn!

    Người yêu cái đẹp

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mấy hôm kô vào thường, hóa ra FH huynh đệ vào đây làm loạn. Chư vị bình tĩnh để mỗ có vài lời với vị huynh đệ này.
    Huynh đệ nói câu này chứng tỏ chưa hiểu gì về Tiêu Phong cả. Tiêu Phong tự tử kô phải vì câu nói của Gia Luật Hồng Cơ, mà là do 1 hình bóng nằm lại ở Tiểu Kính Hồ, và khi đó Tiêu Phong cũng chẳng còn đường để đi. Huynh đệ có thể tham khảo thêm các bài viết về Tiêu Phong của Huỳnh Ngọc Chiến tiên sinh trong topic "Các bài luận... về Kim Dung", hoặc của Vũ Đức Sao Biển tiên sinh trong topic "Kim Dung giữa đời tôi", đã được đính ở đầu Box.
    Còn Trương Vô Kỵ ngu ngơ trước các mĩ nhân thì cũng chả thể gọi là ngu kiểu quân tử Tàu. Đơn giản là y quá tốt và chất phác thôi. Với lại đâu phải ai cũng có thể mồm miệng leo lẻo khi đối diện với các vị cô nương xinh đẹp được đâu, nhất là đối diện với người mình yêu thích?
    Truyện mà kô có bi kịch thì thành truyện cười rồi. Chính những bi kịch đạt đến đỉnh điểm đó mới tạo dựng sự thành công của Kim Dung. Nếu kô có bi kịch thì lại đi vào lối mòn rồi. Hà...hà..., huynh đệ kô thấy mình "tiền hậu bất nhất" sao!
    Vài lời thế, huynh đệ nghĩ lại. Còn nếu huynh đệ cố tình viết thế để chọc phá quần hùng thì coi như bài viết này chưa từng xuất hiện.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    con người như Quách Tĩnh chẳng có gì là ngu ngốc hay khờ cả. có chăng chỉ là có những người trên đời này xem chuyện mánh mung ma giáo gạt người thủ đoạn là hay nên người như Quách Tĩnh mới trở thành khờ và ngu mà thôi.
    DuK.

Chia sẻ trang này