1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Tuyên Quang với em...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Về Tuyên Quang với em...

    Nghe các box khác quảng cáo cho chị em địa phương họ mà tức anh ách, thế chẳng hoá ra câu nói các cụ Truyền đời "Chè Thái Gái Tuyên" là không còn hiệu lực nữa???
    Trước hết, nhân danh các thế hệ phụ nữ Tuyên quang, tớ xin được khẳng định tính xác thực của câu nói trên, qua kinh nghiệm thực tế của nhiều bác đã lấy vợ, Tuyên và không - Tuyên. Kinh nghiệm cho thấy, gái Tuyên không chỉ nổi tiếng về nhan sắc (cái này rõ rồi, còn phải thắc mắc gì nữa), chị em ta còn nổi danh về cái đức chiều chồng, thương con, nhường nhịn mẹ chồng, yêu quý em cô... tất nhiên là trừ một số cá nhân kiệt xuất đánh chồng không tiếc tay thì tỷ lệ chị em Tuyên quang thảo hiền đảm đang là cao hơn so với tỷ lệ trung bình của cả nước.
    THẾ NÊN,
    Chiểu theo mong mỏi của các quý anh em, chị em tớ mở ra chủ đề này, trước là để giải thích rõ hơn với bà con về tính đúng đắn của câu ngạn ngữ của các Kụ nhà ta, sau là làm công tác mà ai cũng biết là công tác gì rồi đấy! (Đàn ông Đài loan - CẤM BÉN MẢNG!)
    Trước hết, tớ xin chân trọng giới thiệu đôi chút về bản thân:
    - Quê: Tuyên quang (tất nhiên)
    - trình độ: Đại học (chính quy nhá)
    - ngoại ngữ: sử dụng đưọc 3 thứ tiếng (chưa kể tiếng Tày vốn là tỉnh ngữ của tỉnh ta)
    thế nào? anh em nào muốn đăng ký thì nhanh lên ạh. Nhân đây kêu gọi luôn chị em bước ra khỏi khuê phòng mà làm rạng danh con gái thành Tuyên chứ ạh?
  2. ABCDEFGHYKLMNOPQ

    ABCDEFGHYKLMNOPQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào hàng cái. Em gái Tuyên Quang đang muốn chọn người yêu. Chiều cao: không tính. Chỉ càn chiều dài, chiều...to thôi
    Hix hix

  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em rất xin lỗi chị cơ mà tại vì, cái tên topic cũ nó hơi thương mại và quảng cáo quá thế nên là em đổi nghe cho nó tình cảm và nữ tính hơn ... tại vì cái topic này có thể mang đi để giao lưu thế nên, mọi người post bài chất lượng vào nhé....
    chị Xù ơi, anh trai em, anh chuối nải ấy, nếu chị không chê thì...
    Anh ấy mặc dù hơi xấu trai (mẹ em hay gọi là MẬP), có cái tên hơi chuối... nhưng mà là người tình cảm, có trách nhiệm và giỏi giang lắm chị ạ...
    Còn cái anh pê đê, à quên, pê e nờ a, có vợ là chị Đá của em rồi...
    Con gái TQ dùng làm gì hàng secondhand, nhỉ ?
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cô này thì tiểu chuẩn người yêu là thắng cờ cô ấy và hơn cô ấy một cái đầu ( cô ấy cao 1m72)



    Thế nào các chàng trai?
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 03/08/2004
  5. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em gái phải giúp anh vụ này đấy. Thế em Hằng này đang học trường gì vậy ? Trông yêu quá đi thôi.Có gì thì PM cho anh nhé. Nói ở đây lộ hết.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    tưởng là thế nào, hoá ra toàn là mấy anh có vợ với có người yêu rồi mới vào đây quan tâm... Đúng là hơn nhau ở cái kinh nghiệm sống... khi người ta đã có kinh nghiệm đau thương là yêu người không phải gái Tuyên rồi thì ngưòi ta mới thấy tiếc, thấy trân trọng, thấy ước mơ cái người ta không có... Dưng mờ em vẫn thấy tủi thân lắm pờ nờ ạh.
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
    Năm thì mười hoạ, chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần, có cũng không.
    ... Thế đấy, tớ thở dài suốt từ hôm qua tới giờ rồi... thở bay cả chuột với bàn phím.... vẫn chưa hết tủi thân...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sao anh biết bạn ấy tên là Hằng? Anh giỏi quá vậy?
    Nhưng mà anh trai ơi, em nói tiêu chuẩn rồi mà....
    Anh hơi mập mà lại... hì hì, không được cao cho lắm với cả cờ quạt cũng kém.... bạn này có lần thắng em rồi đấy anh ạ.
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lần đầu tiên gặp em , anh đã biết mình đi tìm điều gì... Anh đã qua nhiều nơi, gặp nhiều người con gái đẹp, cũng có lần anh xao xuyến... con gái Sài Gòn mạnh mẽ, phóng khoáng, con gái miền Trung đằm thắm, dịu dàng...
    Nhưng không có ai giống em, người con gái Tuyên Quang giữa lòng Hà Nội.
    Anh ngạc nhiên vì tuy đã nghe câu " chè Thái gái Tuyên", nhưng anh nghĩ đó chỉ là nói cho có vần điệu.... vẻ đẹp tự nơi em, anh không biết tả như thế nào nhưng đó là sự khác biệt.... Có thể đó là tiếng cười vang, ngây thơ như được hun đúc từ gió núi... Có thể đó là giọng nói dịu dàng nhưng sôi nổi và thu hút... cũng có thể đó là ánh mắt sâu thẳm đầy tự tin... Em hay cười, nụ cười bình yên đến lạ...
    Bạn bè anh hay nói chưa gặp một vẻ đẹp miền núi nào đặc trưng hơn, với nước da trắng, làn môi hồng đào, khuân ngực cao, đầy đặn... Em có nhớ đã bao lần anh đi sau em rồi không? Em đã đi chậm lại nhưng anh lại cứ mê mải ngắm em, em đẹp quá... cái gáy thanh thanh, gót chân hồng, bờ vai đầy nữ tính... giá mà thời gian dừng lại...
    Em luôn làm anh ngạc nhiên về sự hiểu biết và chu đáo của mình, đã có quá nhiều lần anh hỏi em rằng " sao em lại biết nhỉ?" , để nhận dược một câu trả lời giống nhau " bà em bảo"...
    Với em cái gì cũng được giải thích thật đơn giản...
    Chỉ đơn giản là lướt qua nhau thì anh chỉ có thể nói rằng đó là sản phẩm của tạo hoá, em chỉ là một vẻ đẹp... nếu không tiếp xúc và nói chuyện...
    Mỗi lần gặp lại anh lại thấy đẹp hơn...
    Đã bao lần anh tự hỏi mình là em có tồn tại không nhỉ, muốn cầm vào bàn tay thon nhỏ đến hoàn mĩ của em để tỉnh lại ... Rồi không dám...
    u?c ThuLam s?a vo 22:41 ngy 04/08/2004
  9. MangXaxuongpho

    MangXaxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhiìn quen quen.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    can đảm lên bạn ơi, con gái Tuyên quang chúng tớ đánh giá cao những chàng trai dũng cảm, trước hết là dũng cảm yêu gái Tuyên, sau là dũng cảm cưa cẩm, ngỏ lời, rồi dũng cảm xin cưới và cuối cùng là dũng cảm chung sống.
    Nhìn gương pna thì biết

Chia sẻ trang này