1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Tuyên Quang với em...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thodan

    thodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác các chị chỉ cãi nhau thôi câu nói xưa nay vẫn có hiệu lực đấy chứ nhưng con người ta ai mà lại không có tính tò mò biết là xinh đẹp vẫn cứ phải được nhìn thì mới bình luận
    nhưng em thấy máy bà chị lại đi quảng cáo tìm chồng ở đây thì hơi buồn rùi không khéo anh em lại đánh nhau to vì số người tìm chồng ít quá mà só người muốn làm chồng thì nhiều lắm
  2. _Emotion_

    _Emotion_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em không cho về quê cùng, lúc em đi rồi anh lại thấy lo lắng. Rồi lại trách em sao về đến nơi không gọi điện ngay.
    Lần sau em về quê, gọi điện cho anh để nói là còn nợ một lần gọi điện. Thế mà anh lại không nghe. Đừng trách nhé em, cũng để làm gì đâu nào.
    Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm. Ai trong chúng ta nợ nhau đây.
    Khi nào anh sẽ lại về Tuyên Quang thăm nhà em nhỉ? Chắc em không cho phép đâu.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, đến cả màu đất, con đường ở Tuyên Quang cũng đã thật đặc biệt.... Cả tuổi thơ tôi đã dành ra để nhắm nhìn nó.... Ra bờ sông nhìn phù sa, nhìn bờ bãi ngô khoai.... khi tôi dỗi bạn bè. Lên nhà thờ ngồi khóc khi thấy bà chiều cô em hơn, để ngắm những bức tượng, đọc kinh thánh và... cười. Ngồi đếm lá mỗi buổi chiều dậy muộn.... Để rồi chìm đắm vào các giấc mơ, thật buồn cười là giờ đã lớn rồi, mà vẫn nghĩ hoàng tử sẽ đi ngựa trên con đường đầy đất đỏ Tuyên Quang....
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Anh bạn này giống tôi rồi, nhưng tôi đã phải nói dối rất nhiều lần đấy. Không hiểu vì sao cô gái Tuyên Quang của tôi khó tính trong cái vấn đề này thế ?
    Không biết cái lần sau của bạn đã đến chưa, riêng tôi, tôi vẫn chờ.
    Vì tôi biết rằng chỉ là sớm hay muộn, và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một happy end.
    Tôi chưa gặp nhiều, nhưng cô gái Tuyên Quang của tôi đúng là tuyệt vời, có đầy đủ các đức tính mà người lập tôpic này nêu ra.
    Cảm ơn vì em đã đến bên anh, Mắt Buồn ạ !
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có điều kiện để đến được TQ nhỉ, nơi nổi tiếng về cái đẹp của người phụ nữ...
    Nếu đến được TQ, không biết mình sẽ đi đâu trước nhỉ?
    ThuLam đâu rồi?! Hay ai đó đáng yêu ở TQ giúp tôi với...với...?
    Anh sẽ về Tuyên Quang với em nè!!
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 22/12/2004
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh có ngựa không? Bởi vì theo em thì chắc con trai thích đi xem cảnh núi rừng, rồi đi qua thác nước.... Con gái miền núi hay tắm ở suối và thấy người lạ vẫn vui đùa tự nhiên, chẳng ngại ngùng gì... cũng coi như hươu nai ở rừng thôi. ... :D
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngựa anh không có nhưng anh có con của con ngựa và con lừa. Với lại cái này không quan trọng lắm, miễn là có người dẫn mình đi là được rồi!
    Cảnh núi rừng thì anh không thích lắm, vì khi đó thấy mình nhỏ nhoi quá, khó mà kiềm chế được sự tủi thân.
    Còn thác nước và suối thì anh thích rồi. Vẻ đẹp thật hoang sơ và thuần khiết, như của Eve ngày xưa vậy. Đứng trước vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ, người đàn ông nào mà chẳng như cừu hay hươu nai. Nhưng không biết có bị cưa sừng hay cắt nhung không nhể...?
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cần sắm thêm một Don kihotê xứ Mantra nữa là đủ bộ, Xantrô ạ.
    Nhưng ở TQ ko có nàng Đunexia xinh đẹp đâu, thiên hạ đùa dai đấy.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại rất thích cảnh núi rừng, thích nhất cái cảnh đứng trên đỉnh cao nhất và nhìn ra xung quanh: Mọi thứ đều trải rộng ra trước mắt mình, không có gì che khuất, không có gì giới hạn... Cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhưng cũng lớn biết bao...
    Em đã nói là gần sau nhà có núi, và hồi bé em thường lên núi chơi, chưa dám trèo lên chỗ cao nhất vì em sợ. Em không để ý là lúc đó anh lắng nghe với sự lơ đãng đáng trách sao ? Vì anh lúc đó đã tưởng tượng đến cảnh sẽ giúp em đập tan sự sợ hãi thời ấu thơ, mình sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh cao nhất... Và khi đó, ôm em thật chặt, thay vì lời thì thầm, anh sẽ thét vang cho cả núi rừng nghe lời nói dịu dàng nhất của trái tim mình: Anh Yêu Em !
    Anh vẫn chờ, và với niềm tin bất diệt.
  10. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Thế thì cần sắm thêm một Don kihotê xứ Mantra nữa là đủ bộ, Xantrô ạ.
    Nhưng ở TQ ko có nàng Đunexia xinh đẹp đâu, thiên hạ đùa dai đấy.
    Ngày xưa Don Kihotê tìm đến cối xay gió để biểu dương lực lượng.
    Ngày nay ta tìm đến nàng nickname đáng yêu để thỏ thẻ.
    Ngày xưa Don Kihotê có con La để dong duổi
    Ngày nay ta có con PC để đi mây về gió! khà khà...
    Hỡi nàng nickname xinh đẹp ở TQ, chờ ta với....
    Chúc bạn chinh phục được đỉnh núi cao và giúp người thắng được sự sợ hãi.
    Hy vọng niềm tin của bạn sẽ giúp bạn đỡ phải chờ lâu.
    À, mà bạn kêu nho nhỏ thôi nhé, không thần rừng thần núi phát gen đấy.

Chia sẻ trang này