1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Tuyên Quang với em...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài, Xan trô thì cưỡi la, còn Don kihote thì cưỡi ngựa còi.
    Ah, ở TQ ko có cối xay gió nhưng có guồng (cọn) nước, hoành tráng lắm đấy ạ.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn bạn vì lời chúc tốt đẹp đó.
    Tôi nghĩ là tôi sắp có cơ hội rồi, vì lần này khi tôi hỏi em yêu của tôi, cô ấy không nói không một cách dứt khoát như những lần trước nữa, và khi tôi hỏi cuối tuần tới này (nghĩa là đầu năm 2005 ấy ạ) mình (cô ấy và tôi ) có về nhà không ? Cô ấy không tách riêng là chỉ mình cô ấy ra nữa và trả lời là em không biết được. Một tín hiệu đáng mừng, bạn nghĩ thế không ?
    Hì, nếu là bạn thì sao ? Mà tôi hỏi thì hỏi thế thôi, chứ tôi nghĩ rằng khi yêu, người ta chỉ muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của mình, phải không ?
    Và chỉ kêu nho nhỏ thì không được sảng khoái cho lắm.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng anh rơi vào địa ngục, hì, yêu đương khốn khổ lắm chứ có hay ho gì, không tin cứ hỏi KK, kinh nghiệm đầy mình.... May mắn đó là ThuLam ( vốn nổi tiếng dễ thương) chứ còn như anh thì cũng không biết được.... Bọn con gái hay nói là "không biết được" nhỉ?
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu là bạn thì sao ? Mà tôi hỏi thì hỏi thế thôi, chứ tôi nghĩ rằng khi yêu, người ta chỉ muốn cho cả thế giới biết về tình yêu của mình, phải không ?
    Và chỉ kêu nho nhỏ thì không được sảng khoái cho lắm.
    [/QUOTE]
    Bạn đang sống trong hạnh phúc rồi đó.
    Thường thì tình yêu và hôn nhân trải qua 04 thời kỳ : MẬT...
    Bạn đang trong giai đoạn thứ hai thì phải!
    Tất nhiên tôi không phản đối bạn hét lên thật to đâu. Tình yêu và hạnh phúc khó dấu được thiên hạ lắm. Nhiều khi chỉ nhìn vào mắt nhau là người ta đoán ra được ngay.
    Em gái ThuLam ơi ! Người ta thường nói : Tình yêu là nỗi đau ngọt ngào, niềm vui cay đắng.
    Đứng ngoài nhìn thì thèm, nên cũng muốn vào thử cho biết. Nếu hai nửa mà gặp nhau thì không biết sẽ ngiện nhau từ lúc nào?! Lúc đó khó mà dứt ra được!!!
    Rồi cũng không biệt tự lúc nào những niềm vui và nỗi buồn của TY cứ ngày càng xâm chiêm tâm hồn ta. Nó làm ta nhiều khi không tự chủ được chính mình. Nó đầy đoạ thân xác, nó dầy vò tinh thần ta từng ngày từng giờ. Nhưng ta vẫn cảm thấy xung sướng và hạnh phúc. Thế mới lạ chứ!!!
    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.
    [/sign]************************************
    Thích yêu và thích được yêu !!![/sign]
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 27/12/2004
    Được tranngocthinh sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 27/12/2004
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng không biết được thật. Bà lão ơi, sao khó biết được em đang nghĩ gì thế ?
    Em gái ThuLam ơi, nếu em đưa ra một người chứng minh rằng yêu đương là rơi vào địa ngục, anh có thể đưa ra 100 người quả quyết rằng họ đang muốn được vào địa ngục đấy, em tin không ?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi nghĩ là như vậy, nhưng thực ra đôi khi tôi cũng không tin vào điều đấy lắm.
    Tôi không rõ 4 thời kỳ của tình yêu và hôn nhân là như thế nào, nhưng hiện tại tôi có một ham muốn điên cuồng là có thể duy trì mãi được cái giai đoạn mà bạn đang nói đến.
    Dĩ nhiên bây giờ tôi không thiếu niềm tin.
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kỳ lạ lắm bạn ạ, và bạn đang sống trong sự kỳ lạ nhất trên đời này đó.
    Cộng thêm với niềm tin không lúc nào thiếu của bạn. Bạn đang là người giầu có nhất trái đất này.
    Ôi tôi phát gen với bạn rồi !
    Có ai giúp tôi với...
  8. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    TY có lẽ cũng giống như cái WC: người ở trong thì muốn ra-người ở ngoài thì muốn vào
    (HgRose đừng nhé...)
  9. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    TY có lẽ cũng giống như cái WC: người ở trong thì muốn ra-người ở ngoài thì muốn vào
    (HgRose đừng nhé...)
    [/quote]
    Tôi thấy chữ TY nên thay bằng HÔN NHÂN thì hợp lý hơn bạn ạ.
    TY luôn đẹp và thơ mộng bạn ạ. Khi người ta buồn và đau khổ vì TY, ấy là lúc TY đã xa rời ta rồi.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cả lần này nữa cái mong muốn của anh vẫn chưa được thực hiện, Mắt Buồn nhỉ.
    Ai bảo tự dưng mấy hôm đó trời rét mướt quá làm chi ? Ai bảo anh cứ nhiệt tình hơn mức cần thiết để thuyết phục em làm gì ? Ai bảo khi em nói không biết một cách nhẹ nhàng thì anh lại nhăn mặt khó chịu ? Ai bảo...
    Hì, tại vì anh đã hy vọng, đã hào hứng rất nhiều khi nghĩ rằng lần này em sẽ đồng ý, thế thôi.
    Dường như đường về nhà mình đối với anh còn khá xa, em nhỉ.
    Nhưng dù sao mấy ngày đó anh cũng rất vui, mặc dù có những nỗi buồn nho nhỏ xen vào. Cũng phải cảm ơn những nỗi buồn nhỏ đó, nếu không cuộc sống sẽ không còn thực như nó vốn có nữa, mà anh thì không tin lắm vào những điều không thực.
    Có em bên cạnh, anh sẽ không vội vàng. Anh sẽ đi dần từng bước cho đến khi đến được nơi anh cần đến mới thôi. Mặc dù đã nói với em nhiều lần, nhưng anh vẫn muốn nói lại: Anh tin vào tình cảm của mình và anh tin em.
    Và anh biết là em sẽ không để anh phải chờ lâu, cô gái nhỉ !

Chia sẻ trang này