1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Tuyên Quang với em...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mưa tí tách từ tối hôm trước, và hắn - chàng ngốc đó - biết rằng trời sẽ chẳng thể tạnh trong suốt ngày mai...
    Mặc dù đã xác định là sẽ đi ngủ sớm để lấy sức ngày mai lên đường, nhưng tiếng mưa ngoài trời cùng với nỗi nhớ khắc khoải được tích lũy trong mấy ngày trời không liên lạc và niềm vui, sự háo hức mong chờ khi nghĩ đến phút giây gặp gỡ làm cho hắn trăn trở không yên. Thói quen mượn vài trang sách để ru giấc ngủ không có hiệu quả, mấy trăm trang sách đã lật, tay cầm mỏi nhừ mà mắt hắn vẫn ráo hoảnh, giấc ngủ còn quá xa vời.
    Không đủ lãng mạn đến độ ngồi đếm mưa rơi, uể oải ngồi dậy rồi tiếp tục nằm xuống, chưa bao giờ nỗi nhớ lại về nhức nhối trong hắn đến thế...
    Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều như không biết có một gã khờ đang lặng im đoán từng âm thanh mưa rớt rơi trên từng sự vật.
    Khắc khoải, mong chờ...
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nỗi nhớ không làm cho hắn yên, cứ dội vào tâm thức. Nỗi nhớ không êm dịu mà như thôi thúc, dày vò... Hắn biết rằng hắn không thể ngủ, một ý nghĩ chợt đến trong hắn, hay là...
    03h20... trời tối mờ, mưa tầm tã... ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn vàng càng làm cho đêm trở nên hoang lạnh. Mưa nặng hạt hơn và quất ào ào vào mặt hắn, không thể hạ kính mũ bảo hiểm xuống để che mưa, hắn thấy mặt mình rát buốt. Bộ đồ đi mưa giúp hắn bớt lạnh, nhưng lớn hơn, hắn biết trong tim mình có một ngọn lửa, ngọn lửa giúp hắn có hành động có thể nói là điên rồ này, ngọn lửa làm hắn cảm thấy ấm áp từ bên trong...
    Và mới chỉ được một phần nhỏ quãng đường, nhưng những cảm xúc từ đâu ùa đến, hắn nghe giọng mình vang lên trong mưa. Những bài hát về mưa mà hắn biết lần lượt được cất lên... Mưa vui, mưa buồn, mưa vàng, mưa đỏ, mưa Hà Nội, mưa học trò, mưa yêu thương... Không ít lần hắn đi trong mưa và hát như thế, không lần nào hắn không thấy thú vị, mỗi lần cho hắn một cảm xúc riêng...nhưng lần này cảm xúc thật nhiều và đa dạng quá.
    Hắn như quên rằng trời đang mưa...
    Tuy nhiên, sự cẩn thận và tập trung của hắn về cái ý thức cảnh giác, giữ gìn không hề giảm...
    Trong đêm vắng, những ánh đèn đường hiếm hoi hắt xuống, ánh đèn phát ra từ những phương tiện giao thông thi thoảng xuất hiện trên con đường hắn đi được màn đêm và cơn mưa, cộng thêm con mắt có thể cho là lãng mạn của hắn nữa tạo nên một cảm giác rất đẹp, rất thi vị, rất khó diễn tả trong hắn. Mọi ý thức về không gian và thời gian không còn rõ ràng...
    Sự hào hứng, sự say sưa của hắn thi thoảng bị cắt ngang bởi những tia chớp rạch ngang bầu trời.
    Ngay cả cái thứ ánh sáng đáng sợ này cũng tạo cho hắn một cảm giác riêng về cái đẹp của tự nhiên, vài lần như thế, hắn thấy giọng mình chợt tạm ngưng và miên man suy nghĩ. Hắn nhìn sự vật khi bị ánh sáng của những tia chớp phủ lên và nghĩ về thứ ánh sáng này...
    Mưa vẫn đua nhau kết hạt trước ánh đèn xe của hắn...
  3. phuhoapro

    phuhoapro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nói chung ở đâu chẳng có gái xinh gái đẹp.nhưng cũng fải công nhận một điều là gái tuyến xinh thật,một nét đẹp đậm đà quyến rũ nhưng tiếc quá bây giờ các bạn gái cũng đã thay đổi nhiều quá chạy theo lối sống đua đòi xa đoạ.tìm dc một người
    theo kiểu chè thái gái tuyên cũng thật là...
    <marquee></marquee>
  4. Remove_its

    Remove_its Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã là Quê hương thi chỉ nhắc đến tên thôi đã thấy nhớ da diết bởi đó là một phần trong ta...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hắn muốn viết tiếp về cơn mưa của hắn và câu chuyện trong lần về Tuyên Quang lần này.
    Nhưng đã vào, đã nhấn trả lời bao lần rồi lại thôi, không sao tìm thấy hứng.
    Dù câu văn như đã có sẵn trong đầu.
    Dù câu chuyện của hắn rất đời, rất thực.
    Và cũng rất thơ.
    Vậy mà...
  6. thodan

    thodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ học song rồi đây lại phải về nhà ddi cày duộng vì không xin được việc làm nhưng có lẽ giờ đây em không còn phải lo nữa rùi "Chè Thái , Gái Tuyên " nay đổi thành '' Chè Tuyên , Gái Cũng Tuyên '' . mọi người đừng nói em tham lam nhé em chỉ muốn nói sự thạt thôi Tuyên Quang đâu có thua kém gì Thái nguyên về khoản Chè Cháo đâu ai đã từng cắp sách tới trường mà không nhớ tới câu
    Rừng cọ đồi chè xanh ngào ngạt
    Nắng chói Sông Lô hò ô tiếng hát
    Chuyến phà dào dạt bến nước bình ca .
    nay thêm
    Đồng lúa xanh cò bay thẳng cánh
    Vườn cam chín mọng mỗi xuân về
    Tuyên Quang Milk Sữa quê ta đó
    ........................
    nhưng em nói không thất nghiệp là em sẽ về quê lập một số trạm kiểm soát khách tới Tuyên Quang thăm quê ngoại thui có lẽ chỉ cần 2 trạm Barie Đèo khế và Đoan Hùng là em cũng đủ sống cả năm nhờ vào những chàng rể về thăm quê ngoại rùi đâu cần phải làm gì nữa chứ
    Quanh năm suốt tháng ăn chơi
    Ngày mùng hai tết ta ra đứng đường
    Soi những chàng rể quê ta
    Thu chút lệ phí gọi là
    ..................
    xin cảm ơn cho_xu_beo_mum_mim đãgiúp em có công ăn việc làm
  7. An_nA

    An_nA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao tên Topic lại là về TQ với em? về làm gì thế? tưởng thuyền theo lái gái phải theo chồng chứ?
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lãng nhách. Bạn cứ yêu một cô gái Tuyên Quang xinh xắn dễ thương đi, rồi tự tìm câu trả lời cho mình. Nhé.
    Chúc bạn làm được điều này.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý anh Hải tặc là không được phê phán ý kiến người khác như thế, có thể bạn An_nA có thâm ý gì thì sao? Làm cho bạn ấy chán diễn đàn bỏ đi mất tiêu rồi.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Oh, tại anh sao ? Mà đấy đã là lời phê phán á ?
    Anh đơn giản chỉ nói ra điều mình nghĩ thôi, cô gái ạ. Còn nếu là phê phán thì không chỉ có thế đâu, anh chỉ phê phán những gì không thể chấp nhận được, và giọng điệu thì cô có thể tưởng tượng ra ngay được ở bài viết.

Chia sẻ trang này