1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về vấn đề SVVN bị hành hung tại Kiev ... Mọi người suy nghĩ gì ???

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi CANDYEYEZ, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề SVVN bị hành hung tại Kiev ... Mọi người suy nghĩ gì ???

    SVVN bị hành hung: Một vài suy nghĩ khách quan của người trong cuộc! (Bạch Quang Vũ - từ Kiev)

    Một vài suy nghĩ khách quan của người trong cuộc!

    Chúng ta thường nghĩ rằng VN và LX là bạn. Điều đó đã đúng với thế hệ cha ông!

    Nhưng khi mang tư tưởng được (hay bị?) nhồi nhét ấy sang đây! Tôi cảm thấy thất vọng cay đắng! Bước xuống sân bay Borispol hải quan đã đòi ăn tiền rồi!.. Chuyện sau này thì khỏi kể, quá nhiều thứ để than, nói dài mang tiếng bi quan! Ngoại trừ những ông thầy già đã từng dạy thế hệ sv VN trước đây có cảm tình thì,...còn lại đều có tư tưởng kì thị! (Tôi không nói tất cả!) Người bạn gái Ucraina của tôi (ko phải bồ đâu!) khi tâm sự đã nói"thật không thể hiểu nổi người với người sao lại đối xử với nhau như vậy!"

    Nhưng chúng ta tạm gác hận thù sắc tộc và tư tưởng hiếu chiến ,nóng nảy của thanh niên lại để nhìn theo một hướng khác.

    Giả sử có những người nước ngoài sống trong kí túc xá của VN! Trong phòng của họ không thiếu một thứ tiện nghi nào hết, ăn mặc sang trọng, mua sắm, gái gú... dẫn gái VN về phòng liên tục. Trong khi sv VN chỉ ăn bánh mì và súp(ví dụ thôi) thì họ ăn các thức ăn đắt tiền,hút thuốc đắt tiền, nhậu nhẹt, đi vũ trường gọi rượu xịn nhâm nhi bên cạnh gái đẹp. Trong khi các anh bản xứ thì ngồi uống Vodka (hoặc rượu đế trong quán cóc bình dân) và ta phải đối mặt hai thế giới chênh lệch như vậy hàng ngày thì ta có khó chịu không? Đừng nói với tôi rằng bạn không nhé!

    Rồi máu nóng bốc lên...thấy một anh nước ngoài ngơ ngơ đứng đó,rủ nhau vào wánh cho bõ ghét, wánh xong thấy có cái ví thì rút tiền rồi té... 1 lần.. 2 lần.. Dần dần trở thành hệ thống,và sau này muốn có tiền chỉ việc ngồi góc mai phục mấy anh đi đêm rồi thịt! Bị hoài cho nên các bác nước ngoài sợ, ko đi đêm một mình,vậy thì wánh thằng nào bây giờ? Ừm thì trong ký túc xá cũng có mấy thằng sống, nó đi ngang thì thịt... Và thế là gây tội ác ngay trong khu an ninh!

    Điều bất công ở đây là khi kêu cứu những người có chức năng chỉ làm văn bản ậm ừ! Quá đáng thì cho một bà già khú đế lên ngồi trông (bán thuốc lá thì đúng hơn chứ bảo vệ cái nỗi gì!) Động chuyện một chút là mấy bà chạy toé khói(không quên vác theo cái ví tiền và hộp thuốc).

    Chuyện bị chìm xuồng liên tục khiến cho bọn khốn ở đây xem việc trấn lột ,đánh nhau là bình thường....bọn bảo vệ thì là bạn của chúng, cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến thôi! Tức nước thì vỡ bờ...nhưng cay đắng là anh em được tặng dùi cui khi muốn thực hiện công lý!

    Tôi không nói chúng tôi không có lỗi trong chuyện này! một bộ phận không nhỏ đã xem việc sang đây là để ăn chơi (sinh viên Việt Nam không có đâu, mà nếu có cũng không đến nỗi). Chủ yếu là sinh viên Arab giàu có kia, và người Trung Hoa!

    Nói một chút về người Trung Hoa ở đây! Họ nổi tiếng trên thế giới trong việc cô lập thành một công đồng (các China town). Ở đây cũng có một KTX gọi là Beijing town (Khu Bắc kinh). Vì sự tự cô lập đó mà họ cũng hình thành ác cảm cho dân bản xứ! Và tính Á Đông khép kín, bẽn lẽn làm họ khó giao tiếp xung quanh (có những người học ở đây 3 năm mà nói chuyện với mình còn ú ớ)... Và mức sống của họ là cao so với sinh viên xung quanh! Đã vậy nhỏ con nữa, muốn cướp thì ko gì dễ bằng, cứ thoi vài quả là nằm một đống (chả biết kungfu nổi tiếng của Shaolin ở đâu rồi)! Mà các bạn cũng biết mấy thằng châu Âu nó to như thế nào rồi,cứ đem tỉ lệ thuận với chiều cao và nắm đấm (chưa kể các chú boxer), đem so với anh châu Á thì...em vãi!

    Khổ nỗi mình nhìn thằng Tây có biết thằng nào Nga, Pháp, Anh đâu! toàn gọi là..Tây thì tụi nó cũng vậy nhìn thằng Tàu với VN hay Hàn hay Mông Cổ cũng y chang,vì vậy dân Vn vốn hiền lành cũng chịu chung!

    Chính vì vậy mà có xung đột! cuộc chiến hôm nay có lẽ chưa kết thúc tại đây! Mình vì tự vệ mà phải cầm vũ khí chứ trong thâm tâm không ác cảm với sinh viên bản xứ! Họ là nạn nhân của chính xã hội rối loạn của họ, họ cũng là thanh niên như mình,cho nên thực sự thì mong rằng sẽ có giải quyến xong chuyện này bằng tư cách cá nhân của những kẻ quá khích (người xấu thì ở đâu mà chả có).

    Chắc ra đường phải đeo bản (i'm VNmese) cho tụi nó khỏi wánh quá! đùa thôi! Nếu những người bạn Tàu bị hội đồng thì anh em Việt Nam cũng không ngại mà vào đâu (dù tụi nó cũng không ít xung đột với mình trong cả lịch sử và ở đây!)

    Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng suy nghĩ của mình! hãy cho mình ý kiến của các bạn!






    Ice Ice Baby

    Có những lúc Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực nhưng Tôi & Cuộc Đời vẫn tha thứ cho nhau

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 21/05/2003
  2. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Candy đọc bài viết này trong mục News của TTVN ... Cảm giác đầu tiên của Candy là ngạc nhiên ... rồi đi từ ngạc nhiên đến phẫn nộ !!! Tại sao lại có việc SV bản xứ hành hung SV nước ngoài 1 cách ngang nhiên như vậy ??? Các bạn SV ở Kiev sẽ tiếp tục sinh hoạt và học tập ra sao trong môi trường ko an toàn đó ??? Và những phụ huynh có con em đang học tại Kiev sẽ ra sao khi nhận được những thông tin này ??? ĐSQ Vn tại sao ko có ý kiến gì ???

    Ice Ice Baby

    Có những lúc Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực nhưng Tôi & Cuộc Đời vẫn tha thứ cho nhau
    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 21/05/2003
  3. ThomasAquinas

    ThomasAquinas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn nào, đánh nhau tí chút là chuyện thường, dek gì phải gào toáng lên như thế. Dân du học mà ko biết oánh nhau với dân sở tại là kém, kêu ca cái gì. Hehe, còn chỗ anh thì bọn bản địa sợ dân Cộng mình 1 phép, haha.
  4. Urban_Wear

    Urban_Wear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Ai quan tâm thì theo link này mà đọc.
    http://www.gamevn.com/forum/viewtopic.php?t=29245&postdays=0&postorder=asc&start=0

    .... Be a lie, If I told ya that I never thought of death.
    My neggas, we tha last ones left,
    But life goes on.....
  5. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì chứ ,tinh thần đoàn kết đâu? luật pháp quốc tế đâu?phải chiến đấu chứ?
  6. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn ở Đại học Bách khoa Kiev đã chấm dứt
    Lưu học sinh Việt Nam ở Ukraina cho hay, hôm qua không còn xảy ra các cuộc đụng độ giữa sinh viên người bản xứ với các sinh viên nước ngoài, do an ninh đã được tăng cường. Tuy nhiên, học sinh người Việt vẫn phải đi học theo nhóm để tránh bị tấn công bất ngờ.
    Hôm 22/5, đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraina đã xuống gặp và kêu gọi sinh viên Việt Nam có thái độ ôn hoà và tránh manh động. Nguyên nhân sự việc đã được khẳng định là xuất phát từ ẩu đả giữa sinh viên bản xứ và một số lưu học sinh người Trung Quốc. Sinh viên Việt Nam chỉ bị "tai bay vạ gió" chứ không phải là đối tượng chính.
    Tâm lý chung của sinh viên người Việt ở Đại học Bách khoa Kiev đã ổn định hơn. Tuy nhiên, họ vẫn rất cảnh giác.
    (theo VnExpress)

    Ice Ice Baby

    Có những lúc Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực nhưng Tôi & Cuộc Đời vẫn tha thứ cho nhau
  7. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Anh ThomasAquinas@ đang ở đâu thế ??? Chỗ em học thì ko có xảy ra đánh nhau với dân sở tại hay sao á , tình hình êm đẹp lắm !!! Vậy nên em nghe có đánh nhau ở Kiev , em thấy ghê quá ... Chỗ anh "bọn bản địa sợ dân Cộng mình một phép" chắc cũng một phần vì có anh Thomas nhỉ , hihihi...

    Ice Ice Baby

    Có những lúc Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực nhưng Tôi & Cuộc Đời vẫn tha thứ cho nhau

Chia sẻ trang này