1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về vấn đề tại sao con gà lại băng qua đường ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    vì nó thấy quán ăn bên đường
  2. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ đố các bác mấy nhân vật nổi tiếng mà MMF nói ở trên là ai, làm gì, ở đâu?
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng thì tại sao con gà lại chạy qua đường?
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rùi con gà chạy qua đường vì có thằng cầm dao đòi cắt tiết nó mà nị
    Mịa cái thằng Bush lúc nào há miệng ra là thấy sặc mùi chiến tranh........Ước gì nó là con gà nhỉ để mình vặt lông cắt tiết nó luôn.........
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    To AMBER : ông iu quý lâu lém rùi mới thấy mẹt........hôm qua hụi mình mới đi ăn np vì thằng Hoàng nó ra đây mấy hôm........Lặn đâu mà lâu thía...có gì mới chưa............
  6. dawnriver

    dawnriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    xin cho hỏi, con gà băng qua đường dưới hình thức nào:
    bằng chân hay trên đĩa
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc câu hỏi này chấp nhận nhiều cách trả nhời hả, chẹp chẹp
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nào cũng có nhiều cách trả lời (nhiều tức là >=2), ah trừ câu hỏi chỉ có thể trả lời ?oVâng? của toctem.
    Vấn đề là nhìn nhận và suy nghĩ nó như thế nào, theo góc độ nào. Con gà, con mèo, con chó... sang đường, liệu chúng nó có biết đường là gì ko nhỉ hay là đi thì cứ đi.
    Chúng nó chỉ biết đi thôi, thích thì đi việc gì phải quan tâm đó là đường hay ko?
  9. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    To missuta: Hì, cảm ơn mis nhé, vẫn bình thường thôi, có lẽ cuối năm sau mới về, không biết lúc đấy hụi mình thế nào nhỉ?
    To all:Ơ, thế không ai biết mấy ông này à? Tớ mở đầu 1 ông nhé:
    Martin Luther King: Là nhà đấu tranh vì nhân quyền nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929 tại Atlanta, Georgia. Ông lập gia đình vào năm 1953 với bà Corretta Scott. Năm 1964 ông đoạt giải Nobel về hoà bình. Năm 1958, ông suýt bị ám sát tại Harlem trong 1 buổi diễn thuyết. Ngày 23 tháng 6 năm 1963, ông dẫn đầu 125 000 người trong cuộc diễu hành vì tự do (Freedom Walk) tại Detroit. Cuộc diễu hành ngày 28 tháng 8 năm 1963 tại Wasington là cuộc đấu tranh vì nhân quyền lớn nhất trong lịch sử với gần 250 000 người tham dự. Tại cuộc diễu hành, King có bài phát biểu đã khiến ông nổi tiếng:
    " ...Tôi nói với các bạn ngày hôm nay, các bạn của tôi, rằng trong nỗi tức giận của sự khó khăn và thất vọng này, tôi vẫn có 1 giấc mơ. Đó là 1 giấc mơ ấp ủ của 1 người Mỹ.
    Tôi có 1 giấc mơ rằng 1 ngày kia đất nước này sẽ tiến bộ và sống với đúng nghĩa những gì nó nói: "Chúng ta biết 1 sự thật hiển nhiên: Mọi người sinh ra đều bình đẳng."
    Tôi có 1 giấc mơ rằng 1 ngày kia, trên những ngọn đồi đỏ của vùng Georgia, con của những người nô lệ và con của những người chủ nô sẽ có thể cùng ngồi chung 1 bàn trong tình anh em.
    Tôi có 1 giấc mơ rằng 1 ngày kia thậm chí bang Missisipi, vùng đất hoang mạc ấy, ngột ngạt với cái nóng của sự áp bức và bất công, sẽ chuyển thành ốc đảo của sự tự do và công bằng.
    Tôi có 1 giấc mơ rằng 1 ngày kia 4 đứa con của tôi sẽ có 1 ngày sống trên 1 đất nước nơi mà chúng sẽ không bị phân biệt bởi màu da của chúng mà bằng khả năng của chúng.
    Tôi có 1 giấc mơ..."
    Hoàng hôn ngày 4 tháng 4 năm 1968, ông bị ám sát khi đang đứng trên ban công khách sạn Lorraine, tại Memphis, Tennessee.
    Vì trình độ tiếng Anh còn có hạn nên chắc chắn mình dịch còn có sai sót, các bạn có thể tham khảo thêm ở 2 trang web sau:
    http://www.juntosociety.com/hist_speeches/mlkihad.html
    http://www.lib.lsu.edu/hum/mlk/srs216.html
    Còn những người còn lại xin nhường các bác.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu trả lời này chuối quá

Chia sẻ trang này