1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Văn học Mỹ, văn học dân gian, tôn giáo với văn học cùng các vấn đề linh tinh khác

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VNHL, 16/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Về Văn học Mỹ, văn học dân gian, tôn giáo với văn học cùng các vấn đề linh tinh khác

    Chào các bác
    Vừa rồi topic Cuốn theo chiều gió bị khoá với lý do là topic này đã vượt ra ngoài phạm vi dự kiến ban đầu. Tôi nghĩ, cái việc vượt ra ngoài này cũng là thường tình thôi.
    Nhưng vì các bác mod có thể cho rằng nội dung topic đó đã đi quá xa và những người mới tham gia thảo luận sẽ không theo dõi được nên tôi muốn mở ra topic này để tiếp tục thảo luận nói trên.
    Hy vọng cái tên thảo luận này sẽ làm vừa lòng các bác mod mà lại không gây ra mắc mớ gì về vấn đề bản quyền với bác Hoacuctay.
    Tôi cũng mong các bác mod không nên nhạy cảm quá với những trao đổi cá nhân giữa những người tham gia thảo luận miễn là những trao đổi này mang tính xây dựng.
    Hì hì, và tôi cũng mong là cái topic này (và cái account của tôi nữa) không bị khoá



    Quan quan này tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng rời
    Kìa nàng thục nữ xinh tươi
    Bên chàng quân tử trao lời yêu đương
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác VNHL thật dũng cảm, mọi người hoan hô cái nhỉ? Tớ cũng không hiểu sao bác mitlo lại nghĩ là mọi người đả kích cá nhân trên cái topic "Cuốn theo chiều gió" đó. Hic, chẳng giữ khách gì cả, may mà bác VNHL muốn hảo cầu gì gì đó chứ không bác ấy đã dỗi bỏ đi rồi.
    Để bắt đầu topic ??oHậu Cuốn theo chiều gió??? này thì bác VNHL phải viết vài dòng để mọi người biết đường mà tiếp tục chứ. Hì, hay là tui túm lược cái nhẩy.
    Chuyện xảy ra vào một hôm nắng chói mưa rơi, người quân tử VNHL, sau một thời gian rong ruổi khắp các nẻo đường TTVNOL hòng hảo cầu gì gì đó, chợt nhận thấy hầu hết gì gì đó đều mê mẩn với "Cuốn theo chiều gió". Tức mình với nàng Scarlett dễ thương mà bướng bỉnh, căm ghét tên Rhett đểu cáng - chỉ được mỗi cái đẹp giai nên được nhiều gì gì đó thần tượng, chàng trai VNHL vốn không bao giờ chịu cuốn theo chiều gió bèn chơi cảm tử với một quả bom ngay giữa trụ sở của CTCG fans club. Ầm một cái, bao nhiêu yểu điệu thục nữ kinh hoàng khi thấy Scarlett dưới cặp kính của VNHL bỗng trở thành một nữ ... ác quỉ của chủ nghĩa cá nhân, sự ích kỷ mà bản năng sống có khi không bằng ... con chó Bấc trong ??oTiếng gọi nơi hoang dã???; còn CTCG kiêu sa bỗng chốc trở thành một dạng Best-seller rẻ tiền. Hoảng hốt trước thảm cảnh bất ngờ, các tiểu thư dòng dõi đại tư bản như mitlo - chủ tịch hãng Văn học, cô nữ sinh fallriver hừng hực khí thể tuổi trẻ và tiểu cô nương tuổi teen tài cao Pittypat xông vào hòng cứu vãn. Đáng ngạc nhiên là nhân vật bí hiểm the-mask đã không vào chữa cháy thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa hòng thiêu rụi một nơi đã từng chứa những giấc mơ tuổi thơ đẹp đẽ của cô / cậu. Với tư cách là người đã và đang ở trong mặt nạ ... à quên ... trong chăn, tiểu thư (theo như giang hồ đồn đại thì đây là một công tử Bạc Liêu nhưng ...TFG bảo không phải) the-mask đã chỉ ra biết bao nhiêu rận nhưng ai đó phản đối - bảo rằng đó là chấy! Cuộc chiến cũng đã bắt đầu leo thang, bao nhiêu vĩ nhân văn học, bao nhiêu tác phẩm kinh điển đã được đem ra vừa làm áo giáp vừa là vũ khí để chiến thắng đối thủ. Nào là Gorky, Jack London, Duma, Macket rùi cả Sydney Sheldon. Các loại tiểu xảo, độc chiêu đều được đem ra sử dụng. Ấy vậy mà thấp thoáng đã thấy những bông hồng bay giữa chiến trường, người ta lại hy vọng có một cặp Tỉ Sam Long Vương và Ngân Diệp Thư Sinh mới. Cũng lúc này, khi mà Tỉ Sam Fallriver tạm bằng lòng với những bông hồng đỏ thắm, tiểu thư the-mask khôn ngoan đã rút lui vào hậu trường thì xuất hiện tiểu cô nương Pittypat với cặp phán quan bút lợi hại khác thường tiếp tục chiến đấu với VNHL thư sinh, cuộc chiến khốc liệt đến nỗi hai bên phải vận dụng món võ cổ truyền ??oCô Tấm??? cùng với sự trợ giúp bí ẩn và thất thuờng của (các) vị thần THIỆN, ÁC. <img src=imagesemotionicon_smile_
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hahaha!
    QUO VADIS
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng truyền thống lạc đề của TTVNOL, câu chuyện cổ tích hiện đại CTCG đã nhảy phắt sang truyện cổ tích ít hiện đại hơn Tấm ??" Cám và tiếp tục con đường phi logic của nó sang tính dịu dàng của Marx, sự đáng thương hại của Edon, sự khác nhau và giống nhau của thiện/ác và sự tâm đầu ý hợp của ông gì đó của Tây (ông gi nhỉ bác VNHL nhỉ) với đạo Hindu của người Ấn Độ.
    Cuộc chiến đấu trong cái mê cung trừu tượng này, mặc dù ban đầu loảng xoảng tiếng gươm đao và khét lẹt mùi thuốc súng, nhưng, như kết cục không tránh khỏi của mọi cuộc chiến tranh giữa quân tử và thục nữ, khói súng mờ đi thành sương, những đôi môi mím chặt bỗng mỉm cười, và những trái tim hừng hực quyết tâm chiến đấu lại tiếp tục loạn nhịp vì những tình cảm êm dịu hơn mang đậm chất người.
    Bất ngờ, khi chiến trường khói lửa bắt đầu chuyển thành thảo nguyên lãng mạn lộng gió, rợp trời hoa cúc tơ hồng bay thì phu nhân Mitlo, Bà chúa băng giá của Lâu đài Văn học dẫm một cái, và những câu chuyện cổ tích ngập ngụa nhân văn, tràn trề đạo đức bẹp dí như những con gián. Không những thế, đám gián này được bà lẹ làng hốt vào cái sọt rác dán nhãn ??ođả kích cá nhân??? rồi đem vứt ra hè phố cho các nhân viên công ty môi trường đô thị đem đi giải quyết.
    Nhưng may thay, như CTCG, Tấm ??" Cám và các truyện cổ tích lênh láng tình yêu và niềm tin khác đã chỉ ra, hôm nay là một ngày mới và quân tử cùng thục nữ luôn cần một nơi nào đó để trao lời yêu đương. Thế nên Hậu CTCG ra đời, chứng minh một chân lý bất diệt là dù bị chà đạp, những giá trị nhân văn cao quý như tình bạn (của VNHL và paladin), tình yêu (của VNHL và Fall River, của Paladin và Pitty), tình đồng chí (của FR và Pitty) sẽ không bao giờ chết. Trái lại, được rèn luyện trong gian khó, những giá trị này sẽ như phượng hoàng tái sinh từ lửa cháy, vươn mình đứng dậy đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
    Đây là em vào hoan hô cổ vũ các bác VNHL và paladin ạ, Còn về chủ đề chính, chắc phải đợi con người hăng hái và tích cực và yêu quý văn học và gắn bó với đạo đức và có con mắt tinh tường phân biệt thiện ác là bác VNHL vào mở đầu tiếp.
    The grass is greener
    The light is brighter
    When friends surrounded
    The nights of wonder

  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rồi bác grass ạ: "Công chúa băng giá của Lâu đài Văn học " không hề dẫm đạp nó, mà là bảo vệ nó như một tài sản quý hiếm cho hậu thế bằng cỏ bọc vững chắc trước khi nó trở nên xấu hơn.
    Rất mong các bác thông cảm.
    Mit@
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc là Đệ nhất phu nhân Mitlo cũng nên công khai chút ít cái tiêu chí "bảo kê tài sản quý hiếm" của mình nhỉ. Chứ thế này thì có vẻ các tài sản được nhét vào kho một cách hơi... vô tội vạ. Mà mù mờ thế này.... khó "thông cảm" lắm phu nhân ạ.
    À, nhân tiện, một người yêu văn học và muốn xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn có lẽ không nên dùng những câu tối nghĩa như:
    Những tài sản quý hiếm nếu không có vỏ bọc thì sẽ trở nên xấu hơn như thế nào nhỉ?
    The grass is greener
    The light is brighter
    When friends surrounded
    The nights of wonder

    Được sửa chữa bởi - grass vào 17/01/2002 23:26
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    đang, hị hị, hơi phê phê ;-)
    bật Mahler nghe đê !.
    The sun is gone but I have a light
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mods không có quyền khoá account của nhau đâu mà lo.
  9. Fallriver

    Fallriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!
    Túm lại thì các bác đang bàn cái gì thế ạ? Em đọc qua cứ ngỡ đang đọc bình luận về một "tác phẩm mới"!
    ( Cái tác phẩm mà thư sinh VNHL vừa mới cùng chúng em "xây dựng" đó. )
    Anh VNHL ơi! Anh lại "chơi cảm tử với một quả bom ngay giữa trụ sở" của một Club nào nữa đi!
  10. la_dieu_huong_new

    la_dieu_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Co khi nao ban nghi toi viec minh se lam tho hay lam mot truyen ngan ve nhung dieu ban luon giu kin trong long ko nhi?

Chia sẻ trang này