1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve ve ve, hè hè về...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ManlyJude, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ve ve ve, hè hè về...

    Có lẽ cái ý nghĩ háo hức đón đợi những ngày nghỉ hè đã hằn sâu vào trong tôi trong suốt 12 năm nay.
    Tôi sinh ra vào mùa hè, bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn giờ còn lại trong tâm trí vẫn còn in đậm dấu vết mùa hè, trong 12 năm học sinh vừa qua, cứ chớm những ngày nắng nóng, cứ nhìn thấy phượng vĩ rộ hoa là lại cảm thấy man mác xao xuyến trong lòng. Những mùa thi đến rồi qua, những lần chia tay lớp, chia tay bạn bè tới là lại khiến chúng mình nghĩ đến trong mùa hè, mình sẽ làm những gì.
    Những gì tôi đã từng làm trong những mùa hè vừa quả quả thật vị kỷ, chỉ khiến mình có những ngày vui, mà chưa làm được gì có ích. Tôi không tự trách tôi, mà tôi hối tiếc cho tôi. Năm tháng qua nhanh quá, tuổi học sinh vui nhiều buồn ít, vô tư mà không ít vô tâm. Rồi sẽ đến thôi những năm tháng ta phải hối hả lo cho bản thân, những ngày trôi qua trong cái ý định ngày mai, mình sẽ làm gì, sẽ sống ra sao. Tôi hoài cổ, tôi nhớ những ngày hè năm xưa cùng chị và bạn bè đi nhặt những quả dừa con cùng cỏ xanh nuôi châu chấu. Tôi nhớ những ngày hè đi hái găng vàng ném nhau, nhớ những ngày hè về quê tắm ao cháy nắng. Nhớ những ngày hè xa xa là cây phượng vĩ đỏ rực hoa chẳng nhìn thấy nổi chút ánh xanh của lá, nhớ những ngày hè trung học chiều đến là lại Hồ Tây, quán xá... Nhớ lắm.
    Hè này tôi sẽ làm gì? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi nhớ Việt Nam, tôi ao ước được gặp gỡ, quen biết bạn bè mới, tôi muốn sống cuộc sống chan hoà với những người nói cùng một thứ tiếng Đất Mẹ, nhưng đó chỉ là ao ước. Những điều tôi mong muốn nhất không thể trở thành hiện thực rồi, tôi lại muốn mình đi làm thêm để sắm sửa thêm cho bản thân, tôi muốn đọc lại toàn bộ những tiểu thuyết đã đọc đặc biệt là Kim Dung kiếm hiệp, lại là những mẩu chuyện nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh tôi đã đọc suốt một hè năm nào đó. Tôi mong muốn cuộc sống đến với mình nhẹ nhàng hơn, không sức ép. Cuộc sống sôi động đối với tôi là thích hợp nhất, để khi cảm thấy cô độc, tôi sẽ không phải trêu tức ai khác, để có những giây phút biết được rằng mình vẫn đang tồn tại giữa mọi người.

    Còn mọi người, kế hoạch mùa hè năm nay ra sao, hay hãy nói cho tôi đôi chút về những kỷ niệm đáng nhớ trong muà hè các bạn đã trải qua, được chứ?

Chia sẻ trang này