1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve ! ve ! ve hè về

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    hè là được tắm biển
  2. julyrain2004

    julyrain2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Con đường này ngày trước hôm nào cũng đạp xe đi học. Thấm thoát đã gần chục năm rồi, nó vẫn k đổi nhiều. Gần chục năm qua cày kéo học hành đất Hà Thành, hôm nào về nhà sẽ lại lôi con xe đạp cũ của mình ra đạp dạo phố vậy. Giữa đất Hà Nội xô bồ lại thấy nhẹ cả đầu khi nhìn thấy mấy ảnh này.
    Cám ơn em chủ topic nhé, còn cái nào k up nữa đi em.
  3. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái thủa mong ngóng hè về, cái tuổi đạp xe hàng ngày tới trường qua con đường đó. Buổi trưa nắng đi học qua đây thật thích vì những tán cây rợp bóng, hương vị tanh mùi biển.
    Giờ đây thì hè cũng như xuân, thu, đông, đều như nhau, vẫn đều đều điệp khúc sáng đi làm tối về nhà. Hè có khác chăng là lại được về nhà mỗi dịp nghỉ hay cuối tuần để tranh thủ tắm biển, hoà mình vào làn nước mát lạnh của biển, lênh đênh trên biển. Cảm giác thư thái, thật tuyệt!!! Thật tự hào ta có 1 quê hương thật đẹp!!!
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này theo vợ vào tít Thanh Hoá nhặt vỏ sò ở Sầm Sơn rồi, nếu còn về lại quê hương hè này nữa may ra mới up ảnh lên được bác ạ.
    Hồi xưa đi học có hai đường, ngày nào cũng phải cố gắng đi qua đường này để ngắm hoa phượng. Công nhận mùa hè nhìn hoa đỏ rực rỡ khắp một dải dài thấy thích ko chịu được. Hồi đó dù không biết làm nhưng tí nữa em xuất xưởng được một tập thơ. Hí hí .
    Giờ em sắp được nhìn lại con đường đó rồi, ko bít năm nay có nhiều hoa và hoa có đẹp không nữa.... Tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ hồi xưa được đọc, nhớ lại kỷ niệm nên ngâm nga tí chơi đỡ buồn:
    " ... Mùa hạ của mọi người - mùa phượng chỉ của hai
    Vòm hoa đỏ trĩu xuống đời đôi lứa
    Chiều cuối khoá - góc trời đang rực lửa
    Bốc loang dần sang màu tím chia phôi .. " ...
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hay là hè này nhà mình tập trung rủ nhau đi tắm biển tập thể đi tắm biển xong thì uống beer, tổ chức quan hệ tập thể luôn
  6. julyrain2004

    julyrain2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Hix. Em gái ơi anh vẫn chưa có vợ đâu, em nói thế anh bị ế thì anh cứ tóm em đấy. .
    Mà anh k lấy vợ Thanh Hoá đâu, con gái Quảng Ninh xinh thế mò đi đâu cho mệt.
    Hôm trước anh đặt cái ảnh trên làm desktop, mấy thằng ngồi cạnh quyết định đặt tour đi Hạ long vào 30/4 luôn.
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Oh may God !
    Nghe đến HÈ là đã thấy khát rồi , bia bia ... Thèm bia tươi ....
    Tưởng tượng đi, một ngày nắng đẹp , vác kí mực và vài bom bia ra bờ biển <---Còn gì vui sướng hơn nhi ? Chẹp chẹp
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, em đùa tí, ai biết nick này là bác Xoài ??? Khổ!! Sao bác ko xuất đầu lộ diện từ khi mọi người gọi bác lên up ảnh ??? Em sợ mang tiếng bác, nên mạn phép vào giả nhời thay ấy mờ.
    Năm nay hè lại làm chuyến vi vu chụp ảnh rồi up lên cho bà con xem nhá bác !! ( Trước khi up lên bác liên hệ với mấy công ty du lịch ấy, rồi mang ảnh bác chụp đi quảng cáo chỗ khác, kiểu gì bạn bác chả đòi về rồi bác lại kiếm được tí hoa hồng nhờ công môi giới. Hí hí )

Chia sẻ trang này