1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve vẻ vè ve... Hụi kem 7X - Chủ nhật - khi ở Làng Canh về -> đi ăn kem (p.16)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trời, không ngờ hội kem lại có những người kem lượng khủng khiếp như vậy, thế là hơn hẳn ... hội rượu :P
    Chắc tôi chỉ có thể tham gia từ lúc ăn kem, Big ơi cho đăng ký với, để lại số điện thoại cho tôi nữa
    ho_quoc_tuan@yahoo.com
    0913533604
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ve vẻ vè ve, cái vè hụi kem. Hội kem chính thức họp mặt lần thứ ba đây.
    Mọi người có muốn đứng giữa trung tâm của thủ đô cả nước, vừa ngắm vừa chiêm nghiêm một di tích lịch sử, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, vừa nhìn dòng người tấp nập trên phố, các đôi trai gái dập dìu, nam thanh phụ ấu thảnh thơi dạo bộ trên con đường đầy hoa cỏ và mầu xanh êm đềm của Hà nội ... và nghe lại tiếng to te tí te báo hiệu của những người bán kem rong, cùng thưởng thức vị ngon đậm đà của món kem Wall đã, đang và vẫn đi vào lòng người của những người yêu kem không ạ?
    Nếu có, mời các bạn hãy tham dự buổi họp mặt thứ ba của hội kem vào lúc 18 giờ ngày thứ bẩy (29/6/2002) tại bãi cỏ bên Hồ Gươm (đối diện khách sạn Phú Gia - gửi xe trước cửa khách sạn Phú Gia).
    "Sau khi họp mặt hụi kem, mọi người có thể cùng nhau đi chơi khuya khuya --> chủ nhật nghỉ ngơi để thứ hai chiến đấu tiếp. Ngoài ra, vì là thứ bảy nên có thể là chất xúc tác tốt cho các đôi trong tương lai hoặc cũng là dịp để lôi kéo các 1/2 ko thuộc 7X đến chơi" - trích lời hụi trưởng hụi kem Bigdoremon
    Kem Kem Kem.............
    Anh lào muốn vừa có vợ vừa có hồi môn thì đi ăn KEM.
    Cô nào muốn xinh muốn đẹp thì cũng đi ăn KEM.
    Ong già bà lão muốn trẻ trung vui tính cũng nên di ăn KEM
    Buồn càng phải đi ăn KEM cho đời tươi mát
    Vui cũng nên ăn KEM cho cuộc sống tuyệt vời hơn
    (trích TDH)
    Nhem nhem nhem nhem, kem đê kkkeeemmm dddddeeeee

    Storekeeper

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 14:40
    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 08:25
    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 11:32
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha...thế hoá ra vụ này chỉ có Hồng tím là lợi thôi ah...Vậy thì mình không sinh hoạt hội kem là đúng sách...
    To be or not to be....
  4. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đấy,lợi cái gì thế nhỉ?Mình là người trong cuộc mà còn không biết nữa thì chịu mất,híc,bác PM làm ơn nói lợi giè đi.
  5. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi giời, ko cho nhau xem đá bóng hả mà lại hẹn oái oăm vậy?
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  6. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Tranh ba tư xem làm gì, Thổ sẽ thắng thôi.

    Paolo
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    XIM đề nghị mấy người ko bàn ra tán vào cái vụ đó nữa, người khác vào không đọc từ đầu lại hiểu nhầm, đã giải thích rõ như thế rồi mà cứ câu bài mãi, stop ngay đi đấy
    Còn tham gia hay ko là tự mỗi người quyết định, rất cảm ơn bạn đã quan tâm
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Paolo. Xem tranh ba tư xem làm gì, để tinh thần xem trận chung kết.
    Thứ bẩy này kem điiiiiiiiiii!
    To Snake: Thứ bẩy này anh lại chịu khó đón bé Hongtim hộ hụi kem được không ạ? Xem gì cái trận bóng đá đó anh nhỉ?

    Storekeeper
  9. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    To Snake: Thứ bẩy này anh lại chịu khó đón bé Hongtim hộ hụi kem được không ạ? Xem gì cái trận bóng đá đó anh nhỉ?
    Storekeeper

    Gửi lúc 08:43, 28/06/2002


    Híc,iem cảm ơn chị storekeeper nhé,híc,chị chỉ được cái hiểu ý của em nhờ.Giá mà ai cũng giống như chị thì sướng nhờ.Nhưng mà em đi ăn kem thì có ai bánh bao em lần này nữa không?Chị nhé,được không?
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp tục với Tản mạn về kem:
    Ngồi mà kể ra thì kem có nhiều loại lém ??" cơ man nào là kem với đầy đủ chủng loại; có kem thường thì ắt có kem tươi; có kem đắt đến xót ruột (khi rút ví trả tiền ý mà ) thì cũng có kem rẻ đến giật mình và còn có cả loại kem siêu đặc biệt - kem mút môi của các cô các bác trong 7X nhà ta nữa
    Kem túi - loại kem có thể được coi là rẻ nhất: 500 đồng một gói. Cái thời bigdoremon học cấp 2 thì hầu như đi đâu cũng thấy loại kem này, phổ biến nhất là kem dâu. Bi giờ thì sạch bách - cứ như bị tuyệt chủng mất rùi , bà con cô bác thấy đâu có thì ới tui một câu nhá!!! Cái thời cấp 2 ấy thì ngày ngày ăn kem túi; mà cả trường cùng ăn; ăn nhiều đến mức túi vứt đầy sân trường. Thực ra thì đấy cũng chẳng phải là kem , phải gọi là nước đường đá thì mới chuẩn. Cái túi bé tẹo đựng khoảng vài thìa con nước đường, thế là cứ mút chùn chụt ???Nhưng mà cứ ngọt ngọt, mát mát là thấy sướng ??" tính kinh tế lại cao nữa ???
    Kem Tràng Tiền, mà phải là kem que cơ! Rất may là sau một thời gian sóng gió, kem que Tràng Tiền đã quay lại với những tâm hồn kem Hà Nội. ăn kem que là một cái thú rất riêng, rất khác với kem mút, kem ly lại càng khác với kem ốc quế, kem dừa??? Phải nói rằng kem Tràng Tiền đã thành một phần không thể không nhắc đến trong những ngày hè oi ả. Mà ăn kem que cũng khó, ăn làm sao để không bị kem chảy vào quần áo; phải cắn miếng kem sao cho không để nó kịp rơi xuống đất cho khỏi phí của giời ??" nhất là miếng kem cuối cùng. Nhớ cái thời khách hàng chưa phải là thượng đế; que kem được làm bằng tre vót chứ không phải bằng gỗ như bi giờ , chú nào tham ăn, vội quá thì thể nào cũng bị dăm xiên cho một phát vào miệng. Thế mà vẫn cứ hít hà, liếm liếm, mút mút vô tư... Kem Tràng Tiền có nhiều loại nhưng có lẽ khoái khẩu nhất là kem cốm. Từ màu sắc đến hương vị, thật là hoàn hảo. Những que kem cốm phơn phớt xanh, màu xanh của đồng quê, của hương lúa mới, của cả mùa hè???Hương cốm mới cứ phảng phất cho đến tận khi cắn một miếng???lạnh tê lưỡi ??? về nhà có viêm họng cũng vẫn cứ ???cắn miếng nữa cái đã??? Cốm thơm hoà quyện trong vị ngọt của đường, nếu để ý kỹ thì còn thấy được cả cái mặn mặn - một tý thôi - của nước muối trong máy làm kem???
    Thế còn kem mút môi thì sao nhỉ? Nghe thì rõ thèm, muốn thử quá ??" thôi thì bác nào tả hộ cái đê???..
    Thứ bảy này đi ăn kem đêeee.....
    rag doll - can't stop messin...

Chia sẻ trang này