1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve vẻ vè ve... Hụi kem 7X - Chủ nhật - khi ở Làng Canh về -> đi ăn kem (p.16)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Big ui, anh hãy đánh son môi màu sô cô la và hình vắt vẻo như cái ngọn của ly Kem Chua ấy, đảm bảo sẽ bít được cảm giác của kem mút môi liền.
    American Quyen
  2. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Híc,29 Korea x Turkey,mà em thì đang đau họng.Các bác rủ đi ăn kem,thế mới ác chứ...
    oaaaa
    The Knight of the Death!
  3. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!!! Không ngờ anh bạn BigDoremon trông lớn tướng, dáng bizman thế mà lại khoái kem vậy hả!!!?? Hìhihì, tôi thì được cái cái gì đưa lên miệng cũng ăn được dù không phải là khoái kem đến độ như bigdoremon ! ( Ờ, mà doremon thì phải thích bánh rán chứ nhể!?? )
    Okie, tán thành ý kiến mọi người về vụ gặp mặt này! Mọi người cho sad-eye tham gia với nha! Nhưng muh......tui sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm đó nha!! Plz don't you deny me!
  4. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác Big ơi, ai bảo với bác là cái loại Kem túi đấy bây giờ coi như tuyệt chủng rồi. Chắc là bác chưa ăn kem que Thuỷ tạ bao giờ nhỉ. Cũng là kem túi nhé, giá cũng rẻ ơi là rẻ, chỉ có 800đ một cái thôi, nhưng tiếc là chỉ có mỗi kem cam và kem ngô. Vẫn là loại kem "nước đá" đó, không ngọt ngào tan trong miệng, nhưng lại đem lại cảm giác mát lịm nơi cổ họng. Mỗi tội là cứ buổi tối mà ra muộn một chút là hết sạch bách. Cứ tưởng là chỉ có trẻ con thích ăn thôi (hìhì, mình cũng định làm trẻ con một bữa) thế mà hoá ra người lớn cũng thích ăn mới chít.
    Lại còn Kem hộp nữa chứ. Tiny không bít ở đâu có kem hộp ngon chứ, ở Thuỷ tạ có một số loại Kem, đóng hộp ngon hết ý. Đặc biệt là kem sữa chua nhé: 15.000đ một hộp, mua về khoảng 10 người ăn, mỗi người một thìa, trời, xúm vào mà "măm" thật tuyệt. Mát mẻ mà lại vui nữa chứ. Kem mới ngọt làm sao, lại còn có vị chua chua của sữa chua. Ăn vào đến đâu lại thấy mát đến đầy, hìhì, nói một lúc lại thèm quá. mai có khi phải đi mua một hộp về làm ****tail mới được.
    Quynh
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hôm nay chỗ ăn kem cũng gần Thuỷ Tạ, ghé qua đó mua kem túi và kem hộp như Tiny nói đi. Quá tuyệt vời luôn.
    Địa điểm thật lý tưởng.
    Kem đi mọi người ơi, hôm qua hụt mất vụ kem rồi, hôm nay chẳng nhẽ lại bỏ lỡ tiếp. Kem điiiiiiiiiii

    Storekeeper
  6. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    To Snake: Thứ bẩy này anh lại chịu khó đón bé Hongtim hộ hụi kem được không ạ? Xem gì cái trận bóng đá đó anh nhỉ?
    Storekeeper
    -----------------------------------------------------------------------
    Ừ thì ko xem đá bóng nữa vậy, mình được cái ngại từ chối nhất là khi chị em phụ nữ đề nghị. Mà lâu lâu cũng thử ra đường tối thứ 7 xem thiên hạ chúng nó làm cái gì chứ nhẩy.
    To Store: Đích thân thủ quỹ có lời đề nghị thì trốn làm sao được :-) Anh tưởng làm gi mới phải "chịu khó" chứ còn đón Hongtim thì...
    To Paolo: tôi thì lại nghĩ Hàn nó thắng chứ ko phải Thổ. Thằng Thổ đá hay hơn thật nhưng nó ko lỳ bằng thằng Đức nên ko đấu lại trọng tài đâu.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được post lại bên này bài của lao chan vit
    Cái đầu óc già nua của lão, thật chán cho nó quá.
    Đêm qua thơ thẩn ra bờ Hồ, đi qua cái vòng tam giác đó, nhìn lại khung cảnh Bưu Điện bờ Hồ, thật tráng lệ, thậy nguy nga, đèn xanh đỏ nhấp nháy thật đẹp, thật thơ mộng. Bước chân vô tình đưa về một nơi, mà cái cảm nhận như chiến trường xưa, nơi mà đã có một cuộc chiến đầy cam go và ... mệt nhọc, để tranh từng tí KEM trong cái hộp nho nhỏ xinh xinh .
    Lao động là vinh quang, work is glory, chỉ kẻ chiến thắng mới thấy ngọt ngào . Vâng một chân lý, chân lý thật đơn giản, thật mộc mạc và thật ... tham lam, tham lam là cách tạo động lực để lao động và để chiến thắng. Những bàn tay xin xắn, bé nhỏ, gầy guộc, với những chiếc xẻng là vũ khí duy nhất để lao động, để chiến đấu và để cảm nhận hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Và chỉ có sự cố gắng trong lao động, sự sáng tạo trong lao động mới đạt thành quả ngọt ngào và thành quả đó càng ngọt ngào hơn cho những con người biết tuân thủ thời gian và kỉ luật lao động (cái này mà không tin cứ hỏi ông Commandos, Varity_XyzDe). Cái hộp KEM dâu, sữa chua (nghe các bà nói thế, chứ tôi cũng chỉ biết đó là KEM và có hai màu trắng + hồng), cái hộp KEM đầu tiên và duy nhất lúc đó, là một vật chứng cho sự hăng hái lao động của những con người đầy tính kỉ luật ) tuy cũng cao su không dưới 30h). Sau thì giờ lao động thì cũng thấm mệt (hic hic, nhưng mà no thì đúng hơn ), nên năng suất cũng giảm đi rõ rệt, sự nhiệt tình cũng giảm đi rõ rệt và vì thế phương thức lao động cũng nhẹ nhàng hơn, cái ngón tay xin xắn không phải cầm xẻng, các cách tay gầy guộc không phải giữ chặt hộp KEM. Và cái lưỡi phải làm việc, cái lưỡi làm việc chứ không phải nói đau ạ. Nó hết thè ra lại thụt vào, hết quét qua bên trái rồi đột nhiên dạt mạnh vào trong. Và cái ngọt ngào của thành quả lao động lại được nếm với tất cả các kĩ năng của cái lưỡi.
    Như mọi buổi lao động với mọi hình thức, thì giờ giải lao là thời khắc cái lưỡi phải lao động hết năng suất với cái chức năng vốn có của nó. Vâng, và mọi mối quan hệ về Môi trường, Sinh học, Vật lý và cả Logic đều được xem xét tới. Cái tư thế của ông BigDoremonlàm ảnh hưởng đến nước Hồ Gươm, cái phình không cân đối của ông BigDoremon được xác định bởi cái chổng lên của ... Sinh học. Cái độ nặng và thể hình của ông ACT được giải thích gằng Vật lý và để gây ấn tượng và chứng minh những gì mình nói, cái lưỡi đã phải lao động cật lực để có thể giải thích bằng Logic màu Xanh cái áo Tím của bà sad-eye(s)-lady, mà ông X31 khẳng định là đúng. (Đây vẫn còn là điều bí ẩn, cực kì bí ẩn mà có thể Triết học sẽ giải thích được).
    Mà chắc chắn là các cụ nhà ta, vẫn hăng hái với cái màn tra tấn nhau bằng âm thanh nhất . Và dù có tháng 7 đến rồi thì với lão vẫn là cái Hè muộn muôn thưỏ, dù mọi chân lý đều đúng nhưng với lão mọi điều đều vẫn là Chuyện lạ. Vâng và để tra tấn nhau, các cụ sẳn sàng cho nạn nhân lỡ yêu phải càng đau khổ hơn với những mối Tình Đơn Phương đầy ngang trái, dù mãi cô đơn sẽ phải đau khổ vì Tình Chung Thuỷ (Endless love) và dù chưa một lần xuất ngoại cũng phải (cung ca lên hỡi những đứa con xa xứ), dù luôn đong đưa, trồng và ăn dưa bở vẫn được ngọt ngào Chân tình. và chỉ mình em[red]s thôi, trong trái tim anh [red], hê hê, nghe rõ là lừa đảo . ôi trái binh băng liệu có nhức nhối vì Tình nồng (may mà không cháy).
    Và rồi những cụ khoẻ mạnh nhất, với đôi tai vững vàng nhất (hoặc đã mất khả năng nghe ) là những nguời ra về cuối cùng.[/blue]
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chui vào đây thì cái gì cần viết mọi người viết mất rùi. Hè hè ,càng tốt. Nhưng quả thực lâu lắm rồi mới có buổi ăn kem vui vẻ như vậy. Cảm ơn mọi người lắm lắm.
    Híc híc, nhưng em vẫn bắt đền anh Big đấy, lúc em đang tranh nhau với mọi người kem sữa chua, anh lại đề nghị em gọi kem Wall cho mọi người. Vừa ngoảnh đi, ngoảnh lại, ngoảnh lên, ngoảnh xuống, ghi ghi chép chép số lượng kem, nhìn lại hộp kem, đã chẳng còn miếng kem trăng trắng nào. Híc híc, mọi người ăn với tốc độ tên lửa.
    Híc híc, hôm thứ bẩy em đã bỏ lại mọi chuyện để đến với hội kem không suy nghĩ gì nhưng nhìn thấy hội trưởng Choc và cụ cố Buiviet74 làm em động lòng quá. Ai lại giữa chốn đông người, bao nhiêu thành viên 7x như vậy mà hai người cứ "chăm sóc" nhau hoài, "bón" kem cho nhau. Nhìn cảnh hai người em lại thấy híc híc... buồn cho mình tối thứ bẩy quá.
    To TDH: Chị cũng đến muộn một chút nên không biết có phải anh hàng kem đó không. Nhưng chị nghĩ là đúng đấy em ạ, phải không anh Big? Cảm ơn em nhiều lắm vì sự chu đáo, nhiệt tình của em. Hụi trưởng khôn thật, kéo ngay TDH vào hụi kem nếu không chẳng biết xoay xở thế nào. Một lần nữa chân thành cảm ơn TDH.
    To Snake: Anh đã thấy rõ thiên hạ người ta làm gì vào tối thứ bẩy chưa ạ?
    To Varity: Hụi trưởng hụi kem hiền quá, phải tay em thì .... đáng đời kẻ đến muộn.

    Storekeeper

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 08:36
  9. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic....nghe các bác kể chuyện ăn kem mà tiếc hùi hụi. Thế th­u bảy này có đi không ạ? Cho em đăng ký với (suất kèm trẻ con ý)
    [side=20][red­]BIANCO[side=20][red­]
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thi mọi người cái gì thig cũng tường thuật hết rồi,nhưng vẫn còn thiếu cái tiết mục,big vừa ngồi xổm quay ra phía hồ,trong khi đó tay thì vẫn xúc kem ăn như thụi,quả là cao thủ cao thủ............sau cái bữa này tui mới biết được một phát hiện thú vị nữa về sinh học,đảm bảo công bố sẽ được giải Noben chứ chẳng chơi,đó là "Ruột mèo máy còn thẳng hơn là ruột ngựa------>mèo máy tiêu hoá nhanh hơn ngựa gấp nhiều lần"...........và là loài tiêu hoá nhanh nhất thế giới."
    Goatee

Chia sẻ trang này