1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ve vẻ vè ve... Hụi kem 7X - Chủ nhật - khi ở Làng Canh về -> đi ăn kem (p.16)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bigdoremon, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bác dê này nói phét quá
    đang ăn thì "ấy" thế nào được
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ăn nói hợp vệ sinh nhá !!! dù sao thì kem cũng ăn được mà Dê tả như thế thì chít à - Choc ngồi đối diện tui mà có thấy kêu ca giề đâu đấy là chưa kể màn thi lưỡi ai dài bằng lưỡi Dê nhề; cả nhà đều chứng kiến đấy nhá Nói chung là kem ngon và thịt Dê thì rất béo --> SƯỚNG
    rag doll - can't stop messin...
  3. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ăn kem ở bờ Hồ, phải nói tớ cực kỳ, cực kỳ có ấn tượng với 2 cảnh:
    - Cảnh thứ nhất là cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên em CobeHaNoi84 bỗng nhe răng cười hí lên một tràng, nghe vừa khiếp vừa buồn cười. Cái điệu cười ý từ bé tới giờ mới được thưởng thức đấy. Không hiểu chú TD nhà ta có hành động kỳ quặc gì mà làm em bé đến nông nỗi ý...
    - Còn cảnh thứ 2 là cảnh Dê già cắm thìa vào hộp kem, lúc nhấc lên thấy kéo theo hết chỗ kem còn lại trong hộp. Trong lúc cả nhà đang ý ới phản đối thì hắn liếm một vòng quanh cục kem. Hê hê hê, bà con khiếp quá chả đòi nữa, thế là hắn điềm nhiên ngồi rung đùi ăn nốt chỗ kem ấy...
    Choáng...
    Bui Viet
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 21:54
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    dung wa --> tang bac buiviet + 5 sao nha
    rag doll - can't stop messin...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thông tin họp mặt của hội kem
    Thứ tư vào hồi 6h30 tối ngày 10/07/2002 hội kem họp mặt tại quán kem GiangSơn, sát cung thiếu nhi và Cây Đa quán.
    (Đối diện vườn hoa Indiragantdi)
    Ở đây có rất nhiều loại kem, giá cả phù hợp, mọi người có thể chọn kem liếm, kem mút, kem que, kem cốc, kem ly tuỳ theo sở thích.
    Phong cảnh hữu tình, xung quanh cây cối um tùm... ánh sáng mờ ảo... ặc ặc... Nhìn các bác nhà mình lại càng xinh tươi trẻ trung hơn.
    Ngoài ra các bác lại được hưởng cái cảnh trăng thanh gió mát từ ngoài hồ Hoàn Kiếm thổi vào.... Rồi cảnh trời đất mây gió trên đầu... ngửng mặt thấy trời cao, cúi đầu nhớ cố hương
    KEM ĐÊ KEM ĐÊ, AI KEM ĐÊ.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Kem mới,kem mơi,tôi kem mới..............thấy hội kem đi soành soạch mà mình chửa được ăn lần nào cả
    Mà cụ cố BV ới,cụ móm mém thế,ăn cháo còn phải hâm nóng nữa là ăn kem.Cụ bỏ hội cầu lông theo bọn trẻ thế à?thôi,để em đi ăn kem thay cụ,mời cụ về hội cầu lông cho ạ,bấy lâu nay vắng bóng cụ,chả có ai bán ổi nữa cả.
    [/size=5][/red]
    Dragono
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    KEM....chỉ cần có ba chữ này thôi mà các bác làm em xúc động cả cái dạ dày của mình, Kỳ này hẹn các bác ơ giang sơn, nhưng cho em hỏi khí không phải, thủ tục lệ phí như thế nào đây ạ, có được kèm trẻ em không ạ
    Nightingale
  8. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trùi ưi,cái hội kem lày quá đáng thật.Hôm nay là thứ 3,mai là thứ 4.Ước gì mình ở HN bây giờ nhỉ?Sao mà có những người tham ăn thế nhỉ? Sợ mình ăn nhiều hết phần hay sao mà chọn đúng thơi điểm ác thế? Không biết đâu,anh Big ơi,chị stokeeper ơi,để thứ 6 em về rồi đi ăn đi,em không chị ngày mai đâu.
    ĐẢ ĐẢO HỘI KEM ĂN NGÀY MAI....[r24)]
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù TTVNonline có trưng lên thông điệp đáng yêu
    Có vấn đề
    TTVNOnline tam ngung de nang cap len phien ban moi, moi ban quay lai sau vai gio nua. Cam on ban.
    Admin​
    trong suốt cả ngày hôm nay nhưng cuộc gặp Hụi kem vẫn rôm rả diễn ra tại quán Kem Giang Sơn. Nếu bên kia là cụ Vịt già lụ khụ móm mém ngồi ngắm mụ Gừng (toàn xơ) mải miết làm M.C thì bên này là chuột cống TĐH hằm hè với Mèo máy . Ở một góc khác, bác vua sư tử ngồi rất hiền lành săm soi chú Dê béo mập bên cạnh bé Quy ên_My đang đón tiếp nhiệt tình bác Gionson . Bác số 7 thì ngồi rất trầm tư với RCE, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu Có lẽ người hớn hở nhất tối nay phải nói đến sư tử móm khi gặp được cứu tinh - bác sĩ Trồng răng (trongdang) - người đã vượt hơn 2000 km để thực hiện chuyên môn cao quý của mình . Đến với Hụi kem còn có paolo_vn;tuanklkh;truongdu; tinyquynh;sweet-k arai; nguoidepcodon82 ; landai và commandos. Đặc biệt là sau khi chăm sóc một bé em nào đó (bigdoremon chỉ nghe đồn vậy thui ???!!!) hai bác varity_xyz và sprite mới chân ướt chân ráo đến với Hụi kem --> đề nghị lần sau các bác đến sớm hơn để được ăn kem và ???.. được trả tiền nha???
    Mong rằng các lần gặp sau của Hụi kem cũng sẽ vẫn vui nổ trời như lần này ???.
    rag doll - can't stop messin...
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Đến với Hụi kem thì cái sự tất nhiên là để ăn kem, thế nhưng bao giờ cũng vậy, những việc xảy ra chung quanh cái việc xúc xúc cái món ngọt ngọt mới là thứ khiến bà con ta cười hở mười cái răng .
    Chuyện thứ nhất: khi bigdoremon đến Giang sơn lúc 18h30 thì đã có một nhân vật bí ẩn chờ sẵn - có lẽ phải phong người có tâm hồn kem to nhất cho bác này vì đến quá sớm - đó là seven. Nhưng chuyện đáng cười (bigdoremon) nhất là đã tai lành tai điếc nghe nhầm nick của bác 7 thành heaven và cứ như vậy đi giới thiệu khắp nơi, lại còn chú giải bằng cả tiếng Việt nữa ??" hic??? s ssoozzzzyyyy bác nha???.và cũng đáng đời cái thói nói nhiều hơn nghe của mình
    Chuyện thứ hai: trong lúc bà con ta đang hăng say chiến đấu thì có một chú chim câu nho nhỏ (= anh phục vụ quán kem) đưa đến một bức thư hỏi xem có phải Kem 7X đang họp không, mà lại bí ẩn đến mức không cho bít người gửi là ai ??? Thế là tất cả các ra đađèn pha nhà ta được dịp mở hết công suất nhá !!! Eureka !!!- một phát kiến vĩ đại hơn cả Châu Mỹ được tìm ra - có một bóng hồng nép dưới bụi hoa gần cổng!!! Thế bigdoremon theo đúng lệ Hụi trưởng xính vính sắm sanh quần áo để chuẩn bị rước nàng về dinh ??" ý lộn!!! đưa về với Hụi kem . Thế nhưng, (ở đời lại có lắm chữ nhưng ) chỉ 2 giây sau đó là một cha to như con gấu đến pick nàng đi ???. ph ù???.ph ù??? tý toi , cứ nghĩ đến việc tí tởn ra nhanh thì có lẽ bi giờ đang bầm dập te tua , chả còn ngồi đây mà type cho mọi người đâu nhỉ ???. Thế còn ai là tác giả bức thư Muốn bít xin xem tiếp hồi sau nha???
    rag doll - can't stop messin...

Chia sẻ trang này