1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc bầu Mod của môn VX

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dungntqnvn, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Về việc bầu Mod của môn VX

    Tôi đề nghị bầu DHN làm Mod của môn VX,theo như tôi biết bác HN có kiến thức uyên thâm về môn VX không những ở trong nước mà còn ở nước ngoài,ý các bác VX nhân thế nào?
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Bác DHN tự giới thiệu cho anh em biết đi chứ .
    NBS
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Nếu như bác Dung đã đề cử thì chắc phải có lí do.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

    Được gemmenoire sửa chữa vào 17/06/2002 13:30
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bác dũng mở topic này ra là sai rồi khà khà, vì Mod. chỉ cho 01 forum chứ khong cho 01 topic. Bàn luận về môn Vịnh Xuân thì chỉ là 01 topic trong diễn đàn võ thuật mà thôi :)
    nói thật với bạn là hiện nay tôi chỉ còn tập thở thiền do Thầy tôi dạy trước kia thôi. Không có thời gian tập các thứ khác nữa rồi nên không dám nói về kỹ thuật của Vĩnhuân mà chỉ trao đổi với các bạn những gì khách quan để cac bạn so sánh, đỡ bị người khác "nói dóc ăn tiền" ;)
    nbs, hì hì, thông cảm đi nha, có nhiều bạn trên ttvnonline biết tui ấy mà, nbs hỏi họ đi chứ ai lại đi giới thiệu về mình, kỳ cục chết đi được
    BlackJade, em không đuợc nghe người khác xúi bậy nha :)
    chú Hoàng Vĩnh Giang, Giám ĐỐc sở TDTT Hanội vừ rồi đã cùng các Thầy dạy Vịnh Xuân ở Hanoi ngồi lại, bàn định việc nghiên cứu tìm hiểu về Vịnh Xuân do ton sư Te Cong truyền dạy. Tôi nghĩ lần này sẽ có nhiều kết quả hay vì nghe bạn bè kể lại là các Thầy rất cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
    BlackJade có biết gì về chuyện nay không ?
    PS: gõ đủ dấu mệt quá :)
    nothing is forever
  5. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bác Dungnqnvnt thỉnh thoảng ra HN vào tay anh em tí nhá. Lần họp tới bán có ra họp cùng anh em không, nếu có thì bế luôn thằng cu đi cho zui.
    Kỳ Long
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    híc...Black Jade là em hả? Híc...thông cảm...em học tiếng Pháp..hông biết tiếng Anh...Ờ cái vụ đó em không biết, vì dạy võ không phải là nghiệp chính của cụ thân sinh nên không thấy cụ nói gì...mà em thì cũng chả để ý lắm về thông tin thể thao...híc....chỉ biết ngồi ngoài "hóng hớt" thôi ạ...

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    BlackJade hay ngồi "hóng hớt" lắm nên chắc biết nhiều chuyện nhỉ.
    Ông thân sinh nhà em ngày xưa học Vịnh Xuân với cụ Tiển à ? (nghe loáng thoáng bác nào nói vậy ấy)
    Cho huynh hỏi xem em có bao giờ nghe nói đến "ngũ hổ" trong số các học trò của CỤ không ?? Ai đấy muội nhỉ ?? Huynh nghe người ta nói nên huynh tò mò quá.
    Merci much
    nothing is forever
  8. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực lực lên án lão Hoà thượng,tôi mới có 28 tuổi thôi,còn trinh nguyên mà lão ta ghép tôi là đã có gia đình,mà lại có con nữa chứ,ối trời ơi oan quá đi,đúng là oan thị Kính,thế này thì còn mong gì cúc cu,chim cú được em Ngọc huyền nữa chứ hả trời.Đả đảo bọn vu khống
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ông thân sinh em ngày xưa học Vĩnh Xuân với thầy Sinh ạ, không phải cụ Tiển ạ. Hôm trước có nghe thầy em nói về các học trò cụ Tiển, híc...nhưng em quên rồi...chỉ nhớ có thầy Nhâm là đứng đầu, sau dó thì híc....không nhớ...và cuối cùng là Bà Vân ...híc...để em về hỏi lại...
    Bố em còn học cùng thầy Xuân Thi, thầy này đã luyện qua Đồng Tử công...
    Híc...nghe ngôn ngữ bác dungntqnvn rùng rợn quá.....híc...bác cố ý đò gì với em hả? Híc......chấp bác 1 mắt....

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  10. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, thảo nào thấy bác Dungnqntnv này có vợ con rồi mà lại còn trêu ma muội của tớ. Hoá ra bị vu oan.
    E hèm, tính sơ ra đã có hai bác bị hai ma nữ điểm trúng bộ vị nguy hiểm rồi : Lanh Dien - bị Hoa Quynh Hoa, Dungnqnvnt bị Ngọc Huyền.
    Kêu gọi các cao thủ cần tỉnh táo hơn nữa trong quá trình công phu, bởi yêu dương tỉ lệ nghịch với thành quả võ thuật.
    Kỳ Long

Chia sẻ trang này