1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc bầu Mod của môn VX

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dungntqnvn, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dxtwingchun

    dxtwingchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    xin xen vao câu chuyện của quý vị đôi chút, tôi có biết ngũ hổ nhà cụ Tiển đó là các bác: Nhâm-- Sinh-- Lễ-- Giao-- Thi, nhưng ngoại trừ bác Nhâm và Thi còn dạy học trò hình nhw ba hổ kia không còn xuất đầu lộ diện nữa rồi.
    Các võ sư VX đã gặp nhau vào đầu năm nay và tôi may mắn có mặt trong cuộc gặp ấy cùng với thầy tôi, nhưng sợ rằng nó chưa hẳn đã thành công vang dội như các bác nói đâu. VX đã phát triển thành khá nhiều nhánh, phái rồi nên tập hợp lại bây giờ là việc vô cùng khó đó các bác à!!
    Các bác có thể cho tôi biết sắp tới cuộc họp của Box Võ thuật sẽ diễn ra ở đâu không? tôi ở Hà Nội nên dù rất bận cũng sẽ cố gắng đi qua để gặp gỡ và có dịp học hỏi anh em nếu các bác không chê.
    wingchunman
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không biết sư phụ của dxtwingchun huynh là cao nhân nào ạ?

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    đã hỏi được đôi chút thong tin: buổi gặp mặt đầu tiên của các Thầy dạy VX ở Hà nội gồm có Thầy Nhâm bên nhánh cụ Tiển), Thầy Tuấn bên nhánh cụ Phùng, Thầy Toàn + Thầy Tuấn bên nhánh cụ Quý, cùng với chú Giang bên sở TDTT và một vài anh em học trò của các Thầy.
    mục đích ban đầu là ngồi lại với nhau và trao đổi làm rõ vài khía cạnh. thôi thì để thời gian xem các Thầy làm tiếp thế nào. Nếu các Thầy cởi mở với nhau và thực lòng tìm hiểu thì tốt, còn không thì chắc cũng sẽ như cũ, chả sao cả
    theo quan điểm của tớ, việc "thống nhất chương trình" là imposible vì mặc dù tớ không khá khẩm gì về môn VX nhưng dám nói chắc là cách luyện công của cả ba nhánh đi về ba hướng khác nhau (tớ miễn giải thích vì ddánh giá chủ quan thôi)
    tuy nhiên, có 01 điều chung là việc luyện tập niêm thủ tuân theo các nguyên tắc giống nhau, dựa trên quay tay + bát pháp, cùng với việc lấy các triết lý của Phật gia làm nền (ít ra tớ đã nghe 02 Thầy ở nhánh cụ Tiển và cụ Phùng nói về điều này)
    có thể lấy điểm này làm căn cứ để cùng nhau phát triển hay tìm tòi các cái chung khác.
    nothing is forever
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    hì hì, Dũng "caca" (đề nghị gemmenoire không cười nhé) chưa có tít nhỉ. Nếu thế thì đề nghị gemmenoire tặng cho câu "Người con trai 28 vẫn trinh nguyên của box Võ thuật" để đi đâu đỡ phải thanh minh!
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  5. dxtwingchun

    dxtwingchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mong cô nưong thứ lỗi cho, tôi không thể tiết lộ danh tính của thày tôi được vì cô nương hẳn đã rõ, môn VX chúng ta rất phức tạp, nếu chẳng may tiết lộ danh tính mà gặp phải một số lời thách thức thì hẳn sẽ phải lộ mặt mà đấu để ấn chứng công phu, tôi không khoái như vậy chút nào!. Tôi không ngại giao đấu, nhưng vẫn thích trao đổi học hỏi hơn là phải va chạm chân tay. Nếu cô nương muốn biết thêm thông tin nào khác về cuộc họp đó thì xin cứ hỏi, tôi sẽ xin trả lời tường tận.
    wingchunman
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá...tiểu muội chỉ muốn thỉnh giáo cao danh quí tánh thôi ạ...Híc...hông dám thách đấu ạ....híc ....các bác luyện võ cái kiểu gì mà cứ mở mồm ra là thách đấu thế...Híc.. Sợ wé....! Lấn sau hông dám hỏi nhiều...híc....
    Ra đi không hẹn ngày trở lại đâu...
    Bye bye

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  7. dxtwingchun

    dxtwingchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! cô nương hiểu nhầm ý của tại hạ rùi, tại hạ có doạ gì cô nương đâu!, chỉ có điều đó là một chút tế nhị mà tại hạ muốn nói để cô nương hiểu cho việc dấu tên tuổi của tại hạ thôi à!! MÀ cuối thư tại hạ cũng đã thưa để cô nương rõ là cô nương cứ hỏi thì tại hạ sẵn sàng trả lời mà!! gì mà ép nhau quá thế, cùng một dòng mà!! Mạn phép cô nương, tại hạ cũng muốn hỏi luôn là cô nương tập VX đã lâu chưa và thích loại binh khí nào nhất.
    Mà cô nương có công nhận với tại hạ là tập võ thì không được sợ thách đấu không? chính vì thế thời nay nếu có thách đấu ai cũng phải hết sức cẩn thận không là đánh chả thấy đâu mà ăn đòn ốm !!
    wingchunman
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tiểu muội mới tập thôi ạ. Không lâu lắm và không biết dùng binh khí.
    Con vụ thách đấu thì tiểu muội không biết đâu vì chưa ai thách đấu với muội mà muội cũng chưa thách đấu với ai bao giờ.
    Theo ý của tiểu muội thì, dù người ta có thách đấu cũng chẳng đấu làm gì.
    Thứ nhất: có thể vì sĩ diện (không muốn thua)
    Thứ hai: Võ Thuật dùng để tự vệ, tăng cường sức khoẻ, không phải dùng để thách đấu.
    Giả sử có muốn thỉnh giáo nhau thì cũng chỉ nên trao đổi chứ không phải nên dùng để so tài cao thấp hoặc khẳng định vị trí ạ.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Black Jade, muội trả lời về việc thách đấu rất hay , quả đúng là đệ tử theo nhánh của cụ Tiển
    "văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị", đấu đá mang lại tình bạn thì ít mà mang đến thù oán thì nhiều.
    ai muốn "ấn chứng võ công" mời đăng ký tham gia giải Tán Thủ hàng năm là biết mình trình độ đấu đài ra sao
    nothing is forever
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Xin cảm ơn!

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

Chia sẻ trang này