1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc đi Hải Phòng ngày 7/4

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi meongo, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thì nói là cho gặp Thuý. Được chưa? Nhớ là gọi sáng nhé. Vì có thể chiều và tối Poh sẽ lên mạng xem mọi người thế nào.

    Poh, It is a beautiful life
  2. the_Phantom_new

    the_Phantom_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại là chiều Poh lên mạng còn túi thì hẹn với bác cái gì...net ấy. Tên thật của Poh hay nhẩy! Mọi người thử đánh vần lại coi! Hi hi hi...
    T.H.N ơi! Cô bé đã có mặt ở đây chưa?
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này cấm nói linh tinh đấy nhé. Mà tôi làm gì có hẹn ai vao tối thứ 7. Với lại có đi chăng nữa thì liên quan gi đến chú mà chú phải hô lên như thế nhỉ? Mọi người nhớ là sáng 7/4 hẹn nhau 7h ở quán dilmah Ngọc Khánh đấy. Chán nhắc lắm rùi.

    Poh, It is a beautiful life
  4. the_Phantom_new

    the_Phantom_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hơ... làm gì có ai nó đến túi thứ 7 đâu mà giật mình thí. Còn cô thì có liên quan đín tui đó, người cùng quê Ý Yên mờ!
    T.H.N ơi! Cô bé đã có mặt ở đây chưa?
  5. meongo

    meongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bác ,em ko đi được rồi,em rất muốn đi,nhưng ở nhà em có việc ,chú em gặp tai nạn nên ko đi được ,mong các bác thông cảm ,sorry
  6. Nguoithoi_tuva

    Nguoithoi_tuva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không sao mà!
    Việc bận thi hẹn khi khác vây.
    Chúc mọi người những gì tốt đẹp nhât.

    Tôi nhớ tôi thương những chuyến tàu.
    Nhìn đời không đủ sức đi mau.

Chia sẻ trang này