1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc du học Hà Lan ở công ty Cát Tường.....trả lời cho bạn zhaowei1601

Chủ đề trong 'Du học' bởi ha_ma_beo_u_nu, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Về việc du học Hà Lan ở công ty Cát Tường.....trả lời cho bạn zhaowei1601

    Hồi trước mình cũng có làm dịch vụ o công ty Cat Tuong tp HCM, nhung giữa chừng mình có Visa đi học ở Mỹ, nên mình bỏ Cát Tường.... Theo mình nghĩ thoi nha, cai này chỉ là theo mình nghĩ, thì cong ty Cat Tuong làm an có hơi bị bất bình thường .... Và đây là những lý do của mình:
    + Khi Cat Tuong gửi cho mình cái giấy báo của trường bên Hà Lan gửi sang thì đó chỉ là một bản fax.... Bản fax đó sau 1 tuần thì nó mờ mờ đi, và sau một tuần nữa thì thấy không rõ được mặt chữ trên cái bản Fax đó nữa.
    + Việc tìm trường của cong ty Cat Tuong, tuy họ có lòng nhưng họ đưa ra lựa chọn không có nhiều, mỗi ngành thì gần như chỉ có một trường đại diện và trường đó là trường hogeschool chứ không phải là university. Hogeschool cũng có thể tạm gọi là trường đại học nhưng thật sự đó là trường đại học hướng nghiệp, chuyên đi sâu vào thực hành nghề.....
    + Khi Cat Tuong bảo mình đi phỏng vấn, công ty bắt mình phải đóng lệ phí 500 000, gọi là thủ tục ( đáng lẽ cái này phải miễn phí mới đúng, vì công ty có trách nhiệm phải lo cho mình). Công ty có nói với mình là có một người đại diện bên Hà Lan qua đây để phỏng vấn mình và người này là người Việt đã từng học o Hà Lan. Lúc phỏng vấn, người này không đưa ra bằng cấp gì chứng minh cho việc học bên Hà Lan... Điều này làm cho mình hơi thắc mắc va` hơi nghi ngờ....
    + Lúc ngồi nói chuyện với mấy cô ở công ty Cát Tường, mình có nói là mình chưa có bằng Toefl, mấy cổ có nói là: " Qua Hà Lan học chừng một năm thì Toefl đạt 7 trăm mất chục điểm luôn ấy chứ " ??? .... Vì sao mình cười bạn hiểu rồi chứ.... Điều này chứng tỏ, mấy cổ chưa được trang bị kĩ càng về kiến thức tư vấn.....
    + Khi mình nhận được Visa đi Mỹ xong, mình có lên cong ty nói là hủy hợp đồng, và mình có đòi lại 500 USD tiền ký qũi, vì trường mình thật sự apply thì chưa có thông báo, còn trường mà mấy cổ nói là có người đại diện sang phỏng vấn( mình được nhận vào trường này ) lại đưa cho mình cái bản Fax ( mình đã nói về cái vụ bản Fax này ở phần đầu ), nhưng mấy cổ nhất quyết không chịu và nói là chừng nào có thong báo của trường mình apply mấy cổ mới đưa. Chuyện này dây dưa khoảng 2 tuần thì mình hết kiên nhẫn vì mình sắp phải đi Mỹ, cần tiền để mua đồ đạc này nọ, nên mình mới nói với mấy cổ rằng đợi chừng nào co' giấy của trường thì mình đã đi Mỹ mất. Thôi thì trước sao trường cũng gửi giấy báo, bấy giờ mình chỉ xin lấy lại 300 USD thoi, còn 200 USD thì " gửi " cho mấy cổ coi như là " tặng " cho mấy cổ.... Và thế là thà lấy lại được 300 USD, còn hơn có khả năng mất sạch 500 USD... Vẫn còn lời chán.......

    Câu chuyện của mình chỉ có thế thôi, nhiêu đó đủ cho mình thấy rằng cong ty này thật sự có cái gì đó không bi`nh thường. Có thể chi nhánh o tp HCM là vậy còn những chi nhánh khác cũng khong sao. Vì họ là một cong ty, còn mình thì chỉ là một cá nhân nên mình không có quyền gì để mà chỉ trích họ. Tất cả chỉ là lời nhận xét thiển cận của mình, mình viết lên cốt chỉ để cho các bạn tham khảo .... Các bạn tốt nhất là nên điều tra thật rõ trước khi quyết định có nhờ công ty Cát tường hoặc bất cứ công ty tư vấn nào khác tư vấn cho mình không. Chuyện đi qua nước ngoài học quyết định cả sự nghiệp và tương lai của mình sau này, tìm hiểu thật kĩ thì không bao giờ hối hận và uổng phí cả.

    Stupid is as stupid does

    Hà Mã Béo Ú Nu




    Được sửa chữa bởi - ha_ma_beo_u_nu vào 06/06/2002 06:07

Chia sẻ trang này