1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc lập lại trật tự trong box Tâm sự ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Các spammer chuyên nghiệp chú ý !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 21/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết, làm cái việc vác tù và chả sướng gì. Trong một số topic gần đây tôi cũng không thích cách tranh luận của bác Mod lắm nhưng phải công nhân bác ấy là người có trách nhiệm. Cứ đúng quy định mà làm thôi, không thì gỡ cái quy định xuống được rồi.
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    @Mod: vẫn biết nói với anh chỉ tổ phí lời nhưng mà tôi vẫn cứ nói nốt fát này, hừm anh bảo tôi vô sỉ, uh tôi vô sỉ, tôi đường chợ! Thế còn anh thì sao? thì sao? khi mà những bài chửi bới của tôi bị anh del thẳng tay, còn những bài chửi bới của các thành viên khác anh vẫn để nguyên! Hay ý anh muốn mượn mồm người khác để chửi tôi!
    Có người nói anh là người có trách nhiệm, uh cái trách nhiệm của anh nó thể hiện ở chỗ làm mod đã lâu năm, nhưng mà chả bao giờ anh đoái hoài đến công việc, tôi sinh hoạt trong box này đã lâu mà cho đến gần đây tôi mới biết anh là mod! Mod kankuli ngày trước tuy có lỗi lầm bị cắt chức nhưng mà sự công bằng & nhiệt tình của kakuli đáng để ghi nhận hơn anh rất nhiều! Okie? Qua việc anh lock topic của M tôi biết anh là người ko quân tử rồi, thế nên Tôi ko yêu cầu ở anh sự quân tử của 1 thằng đàn ông nhưng mà tôi yêu cầu anh sự công bằng...của 1 mod
    @adsl: tao thật sự thật vọng về mày, nếu quả thật cty tao chỉ có mình tao thôi, thì tao mừng quá đỡ đi bao chi phí ! Mình tao mà làm ra nhiều sp web như vậy thì tao cũng fải khâm phục tao đấy! Ko cần phải cay cú & thù hận đến như vậy! ngày trước mày lấy nick tuananh83 của tao post quảng cáo ADSL loạn hết các topic đến nỗi nick đấy bị lock vĩnh viễn, thì tao cũng chỉ nghĩ là mày quảng cáo thôi, nhưng đến hôm nay thì tao biết là lúc đó mày đã có ý muốn hại tao! Mất niềm tin quá nhỉ! Có lẽ từ giờ tao phải đề phòng cả bạn bè :P
    -----------------
    Tuấn Anh
    tớ và Minh đã thống nhất là ko vào đây nữa! Vợ chồng tớ chào cả nhà!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm lại nhé, tôi chưa bao giờ nói bạn vô sỉ hay đại loại như vậy. Toàn bộ những lời chửi bới doạ đâm chém đều xuất phát từ nick người nhà của bạn.
    Mod không thể online 24/24, nếu tôi online được thường xuyên như bạn thì không bao giờ tôi để những lời chửi bới thoá mạ của web4vn tồn tại được đâu. Vì vậy việc chưa xử lý được những lời nói quá khích của thành viên khác cũng là điều dễ hiểu.
    Trước đây box Tâm sự cũng đã nhiều lần gặp phải tình trạng tranh cãi thế này rồi. Khi đó Mod Kankuli cũng phải xử lý nghiêm dù bị nhiều member khá càn quấy đe doạ, ăn vạ và quậy phá. Tôi theo dõi thường xuyên và quan điểm của tôi là không tham gia can thiệp vào công việc của Kankuli như vậy vì tôi tin tưởng vào khả năng và tâm huyết của anh ấy. Tôi không muốn một sự việc xảy ra mà hai ba Mod cùng can thiệp, mỗi người một quan điểm ----> khó giải quyết vấn đề. Trong thời gian đó tôi thường xử lý các than phiền lặt vặt, tạo điều kiện cho Kankuli tập trung giải quyết rắc rối đang diễn ra.
    Bạn nói tôi vô trách nhiệm, ừ, tôi nhận tôi vô trách nhiệm, làm ăn chẳng ra gì, xử lý công việc vớ va vớ vẩn, thiên về cảm tính, thích xoá là xoá, thích để là để, ghét là del, bực là lock.
    Tôi nhận thế nhé, bạn hài lòng chưa.
    Quan điểm mỗi người mỗi khác, riêng tôi tôi không phải xấu hổ gì về những gì đã qua, tất cả đều đúng luật nhưng kèm theo sự mềm mỏng trong cách xử lý từng vụ việc. Nếu nặng tay tôi đã lock ngay topic tào lao chi khươn của Web4vn dựa theo rất nhiều than phiền của các member, như vậy chắc hôm nay sẽ không có topic này ở đây.
    Tất cả vì lợi ích chung mà làm !
    Anh chị lại nhà, không dám tiễn, cám ơn !
    ?oCó cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui?
    Ca dao tục ngữ Việt Nam
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    lời lẽ của anh đi vào ngõ cụt rồi!
    Cứ mang cái luận điệu vì lợi ích chung, vì ko online 24/24 nên có phần sơ suất ra mà bao biện cho những sai lầm và độc đoán của mình thì đúng là nói với anh chỉ phí nhời!
    Ko cần anh phải tiễn! CS thực đã có quá nhiều điều fải chán nản! Đã chui và đến đây rồi mà còn....Chán!
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    tôi ko đe doạ đâm chém anh nhé,! Chửi bới là tôi nói thế, chứ tôi chưa bao giờ chửi anh theo cái kiểu "tiên sư..." của mấy cái nick chân gỗ của anh! Từ khi xuất hiện vị xì căng đan này box tâm sự xuất hiện nhiều nick mới nhỉ anh Hà nhỉ! mà vô tình thế nào những cái nick đấy toàn nhè tôi mà chửi xối xả! Có 1 điều thật lạ kỳ là nick thì ko bị lock & bài cũng ko bị xoá....chỉ vì mod sơ xuất, lỗi này là do sơ xuất :D
    Ah, anh đừng chê bai hay đổ trách nhiệm gì cho mod kankuli khi người ta ko còn ở đây nữa ^_^ Ko có người ta thì anh muốn nói gì chả được
  6. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bánh cuốn ròi, còn thêm lời cuối của cuối nữa hả. Tôi thấy nhục lắm nếu tôi là cậu đấy, Tuấn Anh ạ.
    Nhục thật đấy, vào đến đây rồi còn bị lậtmặt thì còn hơn cả chán cơ, Tuấn Anh ạ. Thôi lượn đi làm ăn nghiêm túc đi, rồi thì tự hào về bản thân nhé, đừng làmloạn chốn này..
  7. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì vi phạm nội quy
    được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 22/05/2007
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    quê ku ở đâu đấy! Chân của ku là chân làm bằng gỗ à?
    ^_^
    ] --> Chúng tôi sản xuất phim hoạt hình tốt nhất Việt Nam!
    Xoá vì quảng cáo (anhhaham)
    Cho em quảng cáo nốt 1 phát :P Các anh nào tự nhận là hacker ý nhỉ? hack web em từ hôm qua đến hôm nay cũng chưa xong à :P
    @MOD: TẠI SAO NHỮNG BÀI VIẾT CÓ NỘI DUNG XÚC PHẠM TÔI LẠI KO BỊ XOÁ!
    Nick này bị lock vì cho người khác mượn nick, vi phạm quy định của diễn đàn !
    được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 22/05/2007
  9. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao tưởng bác bảo là bác cuốn gói rồi cơ mà?
    Một người mà đến tuyên bố của mình cũng không thực hiện được thì cũng nên suy nghĩ lại về bản thân mình đi
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chung quy cũng là những hiềm khích giữa con người với con người.
    Âu cũng là tạo hoá. Con nhím khi bị doạ còn phải xù lông, xù gai nhọn tua tủa để bảo vệ mình. Mọi người ai cũng vậy thôi. Nói chung khi đã diễn ra tranh cãi, tranh luận, dẫn đến nổi nóng, cáu giận bực tức thì việc lỡ lời là điều khó tránh khỏi. Có người thì quen văng tục, có người nói bóng gió xa xôi. Nhưng nhất thời chỉ là hành động ngay tại thời điểm bị tự ái bị xúc phạm.
    Nói chung, khi những người tranh cãi, sau một thời gian nhìn nhận lại cũng sẽ cảm thấy buồn, vì thực tế tại thời điểm đó giá như mỗi người mềm đi một chút, nhẹ nhàng và từ tốn thì sẽ không gây xích mích đến điểm. Tuy nhiên thú thực là qua chiến tranh mới ngồi lại gần nhau và làm bạn. Thực tế là có rất nhiều người đã từng coi nhau như kẻ thù, thế rồi qua cơn khó khăn mới lại hoà hợp lại có thể kết bạn với nhau.
    ở đây, tớ hy vọng các anh chị em có cãi vã nhau quyết liệt và nhập nhằng đến đâu cũng cố bình tĩnh lại và nhìn nhận mọi vấn đề đơn giản nhất. Mọi người sẽ nhận ra MOd có việc của mod, thành viên có việc của thành viên. Hãy thử đổi chỗ cho nhau 1 lần các bạn sẽ thấy có thể mình đã nhìn nhận sai về đối phương. Hay cho dù thế nào đi chăng nữa, mọi sự hiểu lầm, rắc rối đều có thể giải quyết trên quan điểm hoà hữu nhất. Vì dù ít dù nhiều, trên một diễn đàn rộng lớn thế này còn có nhiều điều đáng để quan tâm, đáng để đóng góp nhiều hơn nữa.
    Tớ công nhận 1 điều: TTVNOL đã và đang là diễn đàn lớn nhất VN với quá nhiều thành viên từ Nam đến Bắc gặp gỡ nhau. Có người mãi mãi không bao giờ gặp được nhau, chỉ biết nhau qua cái nick, cái tên, cái ảnh. Tất cả đều là bạn bè. Tại sao diễn đàn có tên là "TRÁI TIM VIÊT NAM ONLINE" Vì đơn giản tại đây hàng triệu trái tim người Việt trẻ hoà chung nhịp đập.....
    có người khó tính, có người dễ tính, có người bảo thủ, có người ôn hoà, có người ngây thơ, có người khôn lõi, cũng giống như xã hội đời thường, Nếu gọi là bất công thì thật may những sự kiện trên diễn đàn này không có quá nhiều hoặc giả có đi chăng nữa cũng không đến nỗi tiền mất tật mang, làm hại đến con người thực, cuộc đời thực. Vì thế ai cũng muốn hướng đến diễn đàn tự do, công bằng, đẹp, và lành mạnh. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì là hoàn hảo. Mod cũng chỉ là một vị trí được các bạn cất nhắc và tin tưởng, giống như 1 bạn lớp trưởng., các bạn thành viên như các cô cậu học sinh tinh nghịch mỗi người một nết, Ghét bỏ nhau mấy thì cũng ngồi chung 1 lớp.
    Mai này ra trường rồi, lại nhớ lắm pahỉ không?
    Giả sử đã vài lần TTVN bị die, có biết bao nhiêu người buồn chán, thậm chí lên cả báo chí truyền thông về tin đồn TTVN bị sập.. Vậy chắc mọi người chẳng ai muốn thế.
    Không ai đến để rồi đi lặng lẽ, cũng không ai đến và đi để ầm ĩ. Đến với ngôi nhà mới và xây dựng ngôi nhà này thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Bỏ hết những ích kỷ cá nhân thực tế trong con người mình, để tạo nên một thế giới ảo lành mạnh cũng là điều có ích.,
    Có mấy lời tâm sự thật lòng. Mong các bạn chia sẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này