1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc quản trị diễn đàn Trường PTTH Trần Phú

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi ATC, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tui cũng muốn tham gia nhưng khốn nỗi xa ĐN quá lâu rùi (5năm) mà ko còn tin tức gì của các bạn cũa nữa, ngay cả tin tức về trường TP mình còn ko nắm rõ thông tin, nghe nói bây giờ trường mình đẹp lắm, ko bít có phải không ?

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đúng trường mình bây giờ đã khác xưa nhiều, xây dựng lên đẹp lắm, xây thêm dãy phòng học nữa, và ...nhiều nhiều nữa...về thăm quê đi đồng chí...
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trẻ ! cho mình xía zô một tí hen !
    Điều mà Vô Sắc sắp nói ra đây các bạn phải thật sự thông cảm cho mới được đó ! nghen ...
    - Tớ thì tớ rất bất mãn về chuyện này , đi đâu trong thành phố cũng nghe cả , nhất là từ miệng của các cô cậu học sinh các trường khác , kể cả các " ông cụ " thả hồn theo mây nữa ! - Không nói thì thôi , chứ hể nói đến học sinh Trần Phú thì câu đầu tiên của các " ông " đó là : Học sinh trường Trần Phú quậy nhất , quậy thế này, quậy thế kia ... Tớ nghe mà mắc cười lắm đó ! Họ chỉ biết nói mà chẳng biết nghĩ gì cả !!!
    Tớ nghe mà phát ớn , chẳng muốn quan tâm đến lời nói của họ làm gì ! vì nó đâu có đúng hoàn toàn ! -
    Tớ hy vọng các bạn trẻ Trần Phú sẽ phấn đấu để loại bỏ cái mụt nhọt ấy trong lòng mọi người . Đành rằng " tự tâm " , nhưng thiên hạ hiếm có người chỉ " tự tâm " !!!
    Nếu phải nghĩ sâu một tí về vấn đề này, tớ sẽ cho rằng , chắc đây là " quá khứ " , có lẽ là do trước kia một ai đó đã vô tình mang cái u đó vào mình !
    Và tất cả những người dân ở thành phố Đà Nẵng không thể quơ đủa cả ống được, và cũng không thể tuyên truyền rao rêu cái ung đó được ! Tại sao họ để cho cái miệng hoạt động vô thức như vậy chứ !!!!!
    --------------------------------------Thân -----------------------------------

    TB : các bạn quản trị có thể xóa bài viết này nếu cảm thấy cần thiết , vì tớ nghĩ : có thể vô tình tớ cũng giống như những người ấy thì chết mất ! Mong hiểu....
    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vô sắc huynh nói rất đúng, những chuyện ko hay này nó đã thuộc về quá khứ, quá khứ mà chúng ta cần phải quen đi, đừng bao giờ nên đem cái ko hay của quá khứ về hiện tại để mà nhắc đi nhắc lại. Hãy nhìn ở hiện tại, những con người đi sau đã làm nên những gì...
    Muội còn thấy một điều này nữa huynh này, những học sinh Trần phú họ cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến trường mình thật đáng buồn ko biết họ xấu hổ về điều gì nhỉ?
    Ớt muội đây và những người có nhuyệt huyết khác sẽ cố gắng xoá tan u nhọt này
    Mong huynh tham gia forum này nhiều nhiều để các tiểu sinh còn học hỏi nhiều điều bổ ích. Đa tạ huynh nhiều
    PS: Ớt muội đây, ăn nói ko được hay như huynh mong huynh đừng chê ,ngôn từ của huynh thật tuyệt.
    Cùng nhau cố gắng đưa Trần Phú tiến lên, tiến lên...
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    oh..1 bài viết rất tâm huyết..chúng ta cần hoan nghênh những người có tinh thần xây dựng trường như anh hoavosac...
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..***..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, học sinh Trần Phú còn hiền chán, làm sao bằng được mấy ông Phan Chu Trinh từ trường cấp 2 Kim Đồng chuyển sang

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Xin loi mọi người, chúng ta nên dưng cây chuyện này lại nây chuyển sang topic khác. Vì đây là chủ đề bầu ban quản trị mà . Mọi người thông cảm nghe.
    Bà con anh em đâu cả rồi bầu chọn tiếp đi chứ. Mọi nguời phải có nhiệm vụ đi bầu cử chứ. Nhanh lên. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc hôm ngày 19-5, ai nhiều phiếu nhất sẽ là hội trưởng và tiếp theo sẽ là hội phó. Bầu ai hãy ghi rõ ràng:
    Hội truởng:...
    Hội phó1:...
    Hội phó 2:...
    Thư ký:...
    Nhanh lên ...
  8. Black_or_White

    Black_or_White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    oa..mấy hôm ko lên mạng.gặp mọi người mừng quá xá.
    sao vẫn chưa bầu xong mod sao ạ ? em thì ai làm mod cũng được miễn là vì lợi ích của box..em thấy bác I.O.U nhiệt tình nhất.em bầu bác làm hội trưởng.bác nguyenvanhoanganh là người đầu tiên tham gia box . em bầu bác làm phó..cả chị otdo nữa..làm phó ạ..hay là chị làm thư kí đi.chị là con gái mà..còn anh truongvoki làm phó cũng được.còn em...hem hem..có ai bầu ko ạ? hi hi..mọi người cho ý kiến đi
    Yêu ai , ai yêu
  9. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ôi..xúc động quá.cám ơn bạn Black nha. còn ai muốn bầu tiếp ko?
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..**..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là để I.O.U làm hội trưởng rồi. Còn TVK làm gì cũng được,nếu các bạn đã tín nhiệm thì TVK xin hết mình tham gia.

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6

Chia sẻ trang này