1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    chờ lâu chẳng thấy tường thuật nhỉ!

    Tequila Sunrise
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chính thức phê bình đồng chí Rosebaby.

    Tequila Sunrise
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Câu bài là không tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vì thế nên anh tequila không nên câu bài
    Michael Corleone frustrated !!!
  5. Trai_Nghe_An

    Trai_Nghe_An Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    T.N.A vốn sinh ở Nghệ An, học đòi chữ nghĩa cũng được mấy năm, đang học tú tài thì bị đuổi học vì mấy tội vớ vẩn. Từ đó đến nay không học hành gì nữa, bất đắc dĩ làm mấy việc chân tay kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Nhờ ơn Đ.ảng, ơn Chín.h Phủ, T.N.A mới được biết đến cái Internet như ngày nay.
    T.N.A không dám viết nhiều vì ở đây toàn bạn giỏi chữ, ai cũng viết nhiều, viết hay. TNA có viết lắm cũng sẽ bị các bạn cười cho mà thôi.
    Bạn Anhhungxalo thân mến, TNA đọc được những chữ bạn viết thì bạn đã bị treo nick mất rồi nên không được trò chuyện với bạn. TNA chỉ có mấy ý thế này.
    Thứ nhất là về chữ "BÚT". Bây giờ còn mấy ai viết bằng bút ? May ra chỉ còn ký là bằng bút thôi. Nếu mà đặt theo cái gọi là hội bút hay là bút hoa như bạn nói thì dễ bị hiểu lầm là hội các sếp hoặc là hội những người nổi tiếng. Vì chỉ những người ấy mới hay thích ký cọt. Chứ bây giờ TNA thấy người ta đã viết thì đều dùng máy tính để soạn thảo cả. Nếu bạn có ý tưởng gì, viết ra giấy, khéo lại phải photocopy gửi từng người một thì rất bất tiện.
    Thứ hai là về chữ "HOA". TNA rất dị ứng với chữ này bởi nó dễ liên tưởng đến ghẻ " Đầy mình đỏ tía như HOA gấm", và hồi còn học tiểu học, TNA đã gọi một cô bạn gái tên là Hoa bằng cái tên "con ghẻ" bị nó cầm guốc đuổi chạy gần 1 km, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ. HOA còn dễ hình dung đến các bệnh xã hội như giang mai, HOA liễu hoặc là GÁI BÁN HOA. Hoặc là liên tưởng đến bọn Tầu khựa. TNA không thích cả gái bán hoa, bệnh hoa liễu lẫn bọn Tầu Khựa. TNA tin rằng nhiều bạn cũng thế.
    Từ hai điều trên , TNA xin phép các bạn bịa ra một cái tên, nó vừa lãng mạn lại vừa hiện đại. Tuy nhiên TNA chưa được phép các bạn nên chưa dám bốt lên đây.
    Nếu các bạn đồng ý thì TNA bốt nhé.
    Bạn Admin nào tiện tay đặt cho TNA cái tít với. TNA xin đặt tít bên box Thảo Luận mà bọn admin bên ấy chúng nó lười , mãi chẳng chịu đặt cho TNA.
    Title đơn giản thôi
    Trọn đời yêu NTMK, trọn kiếp yêu NTMK.
    Cám ơn các bạn Admin.
    TNA sẽ quay lại sau.
    Làm trai phải lạ ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời
    ----------------------
    Người bảo tồn c(g)ái đẹp.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vầng bác Giai Nghệ, em đã sửa title cho bác rồi. Tóm lại theo bác thì đặt tên là gì, bác nói ra cho xong, lằng ngoằng mãi.
    Rất vui vì bác lại chơi. Bác cứ tham gia với anh em cho vui, hay thì hay dở thì dở bác ạ. Thích thì ta viết mà không thích thì ta cũng viết.
    Còn tranchitrung chính thức phê bình chú vì tội câu bài. Hề hề, đợi RB và các bạn khác post bài tường thuật xong, anh sẽ xóa các đoạn câu của chú và anh.

    Tequila Sunrise
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ những ý tưởng, rồi liên lạc, rồi hẹn hò?. cuối cùng nhóm những người tâm huyết mong muốn thành lập hội bút ?omade in TTVN? cũng có buổi gặp gỡ tại tầng 2 quán Trà Hoa Cúc Trắng. Thành viên chủ yếu đến từ Box Văn Học và Thi Ca. Bên cạnh đó còn có các thành viên của hội Gà 81, Box Nhạc Trịnh, nhóm TNT?. tất cả 23 gương mặt:
    Dungnv20, gungcayvn, rosebabby, NguyetCa, Thepluyen, hoacucxanh22, kien79, ACJans, Hoabaoxuan, ATC, anhthongay, muon_biet, xuongrong, Iron_will, warm_ghost, conhuighe, doanminhhang17681,  lisette, Zdreamer, Truedumbledore, Quang, Fri13th, Akikokoro.
    Lần đầu tiên những người có cùng tâm huyết mong muốn thành lập một hội bút ?" sân chơi văn nghệ cho chính mình và bạn bè gặp mặt nên không thể thiếu phần tự giới thiệu về mình. Sau khi làm quen, các vấn đề liên quan đến Hội bút được đưa ra bàn luận.


    Tên gọi của Hội bút: Mỗi người một ý tưởng được viết ra giấy và tập trung lại. Mỗi người một ý nên có khá nhiều tên gọi của hội bút được các thành viên đưa ra như: Bạn Văn, Bút Hoa, TTVN Văn hội, Trái Tim Việt Nam, Sao Xanh, Ngọn lửa, Trăng mơ? nhưng cuối cùng, cái tên được nhiều bạn chọn trùng nhau nhất là ?oHội bút TTVN?. Cũng chính cái tên đơn giản và gắn liền với những thành viên trong buổi gặp mặt đó đã được lựa chọn: ?ohội bút TTVN?

    Về những tiêu chí đánh giá các tác phẩm cũng như điều kiện để trở thành thành viên của hội bút, cũng có khá nhiều ý kiến trái ngược nhau đã được đưa ra:
    + Ý kiến của Tequila (thông qua trao đổi trước đó với Rosebaby): Hội bút mở, không cần có bài để đánh giá mà bất cứ ai cũng có thể tham gia được.
    + Warm_ ghost: Các bài viết sẽ do mod của 2 box văn học và thi ca đánh giá, các thành viên tham gia bình chọn bằng cách vote sao=è>> hình thức này không chính xác vì thành viên có thể dùng nick ảo để vote.
    + Doanminhhang17681 cho rằng nếu vote thì phải nêu rõ lí do tại sao bạn vote, đồng thời có những phân tích nhất định
    + Kien79 cho rằng không cần phải có bài ivết thẩm định nhưng cần có người có uy tín giời thiệu vào hội bút và như thế, thành viên đó chỉ cần có bài viết hay để ra mắt là được.
    + ATC cho rằng, trước hết phải xác định được mục tiêu, tiêu chí hoạt động của hội bút thì mới thấy được những việc cần làm
    + Quang: Hội bút mở sẽ không xác định được mục tiêu, như thế sẽ không khác gì hai Box Văn Học hay Thi Ca, chỉ khác là nó được hoạt động dưới hình thức khác nhưng nếu lâu dần sẽ đi vào lối mòn của hai box này, không có gì mới và sẽ trở nên nhàm chán. Chính vì thế hội bút nên mạnh dạn yêu cầu khắt khe hơn trong việc chọn lọc bài của các thành viên?.
    Bên cạnh đó, còn khá nhiều ý kiến thắc mắc về các vắn đề khác như nòng cốt của Ban tiếp nhận những tác phẩm của hội bút là ai, mạng là online, bài viết đã gửi lên thì ban tiếp nhận sẽ biên tập lại như thế nào?.
    Và còn rất nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng mọi người thống nhất lại:
    _ Hội bút lúc này mới đang trên đà xúc tiến để thành lập một hội bút chính thức, chính vì thế tất cả các hoạt động mà chúng ta đang làm hiện nay chỉ là một bước đệm, xây dựng tiền để để tiến tới thành lập hội bút.
    _ Hội bút không thể là hội bút mở, nhưng cũng không cần phải đánh giá thông 2qua 3_5 bài viết được thành viên ủng hộ mà những bài viết của thành viên hội bút sẽ được xã hội đánh giá.
    _ Các hoạt động sinh hoạt văn nghệ của hội bút được xác định theo tiêu chí: các tác phảm không chỉ được thành viên TTVN đọc mà còn được xã hội công nhận qua hình thức những bài viết đó sẽ được gửi đăng báo và khi đó, tác giả của tác phẩm đó sẽ trở thành thành viên chính thức. Khi chưa có được điều này, thì các thành viên sẽ là cộng tác viên của hội bút. Và hội bút sẽ có một số thành viên nòng cốt làm nhiệm vụ tiếp nhận và biên tập lại những bài viết của thành viên, sau đó sẽ liên lạc, và chuyến tới các toà soạn,
    _ Về nhóm thành viên trong ban tiếp nhận bước đầu là những bạn viết nhiệt tình, có khả năng và điểu kiện tham gia cũng như đã có bài đăng ở khá nhiều báo. Bao gồm: Rosebaby, NguyetCa, Fri13th, BinhNguyen2003, Akikokoro, Tequila, Iron_will. Những thành viên trong ban tiếp nhận các tác phẩm sẽ như một cầu nối giữa tác giả và các toà soạn. Về các thức làm việc, biên tập bài viết trong nhóm tiếp nhận sẽ do các bạn tự làm việc với nhau.
    _Về việc biên tập bài viết của thành viên: Các thành viên sẽ gửi các bài viết của mình lên Box Văn học hoặc Thica, hoặc gửi trực tiép cho ban tiếp nhận, sau đó ban tiếp nhận sẽ đọc và nếu có sửa chữa thì liên lạc trực tiếp với tác giả để trao đổi chứ không được trực tiếp sửa bài do thành viên đã gửi lên. Và sự sửa chữa để gửi cho các báo này phải được sự đồng ý của thành viên. Trong trường hợp thành viên không đồng ý sửa thì ban tiếp nhận sẽ để nguyên và không gửi cho báo. Còn trong trường hợp bài đã gửi đi rồi và các biên tập viên của các báo biên tập lại bài viết cuả bạn thì không thuộc trách nhiệm của ban tiếp nhận.
    _ Gửi bài của bạn cho báo nào là toàn quyền của ban tiếp nhận. Nếu bạn không muốn đăng bài của mình ở một báo nào đó, bạn  nên nói trước với ban tiếp nhận.  Việc gửi bài cho các báo này sẽ giúp cho các thành viên không chỉ giao lưu trên mạng mà còn giao lưu với đời sống thật và làm cho xã hội công nhận, cũng như giúp cho dư luận xã hội có cái nhìn tốt hơn về mạng.
    _ Cố gắng để định kì 3 tháng 1 lần, chúng ta có thể ra được một tập san. Trước đó, chúng ta nên đưa ra những chủ đề nhất định để có định hướng trong sáng tác chứ không phải là những bài viết tản mạn, không có chủ đề. Điều này sẽ làm cho tập san của chúng ta có bản sắc và chất văn riêng
    _ Hàng tháng, hội bút sẽ gặp mặt 1 lần vào chủ nhật tuần đâù tiên của tháng, có thể là đi uống café, trà và cùng trò chuyện hoặc đi picnic xa để mọi người có điều kiện tìm hiểu, làm quen nhau, và cũng trở nên thân thiết hơn.
    _Bài vở của các bạn có thể gửi về địa chỉ: hoibut@ttvn.com ( password của hộp thư này sẽ được thông báo qua PM tới các thành viên trong ban tiếp nhận) hoặc SN3, 91/45 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Với địa chỉ này bạn có thể gửi trực tiếp (nói là chuyển cho hội bút), hoặc nếu chuyển qua bưu điện thì bên ngoài phong bì đề ?o Hội bút TTVN?. Cũng xin nói thêm, địa chỉ nhận thư trên là văn phòng của một công ty về truyền thông về mạng, bước đầu hội bút mược địa chỉ ở đây. Trong tương lai gần, hội bút sẽ mở một hộp thư ở bưu điện để việc liên lạc được thuận tiện hơn.
     
    Như vậy, những vấn đề cơ bản bước đầu đã được các thành viên có mặt thống nhất. Để thành lập được một hội bút, một sân chơi cho những người đam mê văn chương chắc chắn còn rất nhiều những khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, góp ý xây dựng để hội bút của chúng ta sớm đi vào hoạt động, và trở thành ngôi nhà chung cho những ai đam mê văn chương.
     
    P/S: Một chút với những người bạn mới chưa tin vào nhóm bút: Nếu cần nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, đừng lập nghiệp viết, không lập nhóm bút mà nên đi đốt đền hoặc mở khách sạn mi-ni. Còn những cây viết đang chung tay xây dựng một bút nhóm, họ chắc chắn không phải vì danh và lợi, không hề vì một cái danh phận quá nhỏ nhoi trong làng văn vốn cũng qúa nhỏ nhoi. Họ không mưu cầu gì hơn là văn chương và tình người. Tôi tin tưởng những điều đó. Bạn có đủ lòng tin không? (trích Nguyenlinhhoa)
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ặc ặc đọc mà thấy hoành tráng phết . KO biết về sau có cơm gạo gì không nhẩy ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là không "hổ danh" thư ký gungcayvn, vote 5* vì sự đầy đủ và chi tiết của bài tường thuật .
    RB xin nhấn mạnh thêm một chi tiết. Đó là vấn đề bản sắc. Bất cứ sự tồn tại của 1 cá nhân hay tập thể nào, cũng đều cần xây dựng cho mình một bản sắc. Để mình không bị lẫn vào người khác, để chỉ cần nhắc đến 1 cái tên là "thiên hạ" đọc vanh vách ra được những cá tính. Hội bút ra đời, dù mở hay không mở, thì điều quan trọng nhất, xét đến cùng vẫn là bản sắc.
    Muốn xây dựng được bản sắc, thì cần phải có mục đích phương hướng, tiêu chí hoạt động rõ ràng. Chúng ta, những thành viên hội bút sẽ viết gì? Hướng tới giá trị gì trong mỗi tác phẩm? Câu trả lời không gì khác ngoài mục đích hướng con người tới những giá trị nhân văn, giúp những người trẻ tuổi có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, có niềm tin và ước mơ sau những vấp ngã... Dù chỉ là một vài dòng tản mạn, dăm câu thơ... thì những tác phẩm đó đều phải khiến chúng ta tìm ra được cho mình ít nhiều ý nghĩa của cuộc sống...
    Chắc chắn những sáng tác của hội bút sẽ phải là "phi chính trị". Có một chuyện nhỏ thế này, là khi RB đến NXB Hội nhà Văn xin giấy phép xuất bản tập thơ cho TTVN, thì những bài thơ bị nhà văn Ngô Văn Phú và nhà thơ Nguyễn Phan Hách gạch đi đều là những bài có dính dáng đến chính trị hoặc phơi bày hiện thực đen tối làm mất niềm tin của con người vào cuộc sống. Có những hiện thực trần trụi và xấu xí, song chúng ta đã có những người đi trước đầy tài năng và kinh nghiệm "vạch" nó ra rồi, còn chúng mình, những người trẻ tuổi, hãy cứ viết về tình yêu (thất tình, tuyệt vọng cũng được, miễn là sâu thẳm trong nó là sự thể hiện những khao khát hạnh phúc muôn đời ), hãy cứ viết về tình bạn bè, thầy trò, gia đình v.v. Chúng ta sẽ có cái nhìn thật nhiều chiều, thật toàn diện về 2 chữ "tình người".
    Và để có bản sắc, thì chúng ta phải là chính mình, không bắt chước, không "học đòi" . Ở box VH, RB rất khâm phục bộ ba Irish - Egoist - Daysleeper (mặc dù tay này rất ghét RB vì một lần bị RB treo nick ), RB thích cách viết tưng tửng lạnh lùng của Tequila, và Yasunari, Grass, Quang, pittypat, nguyetca, IronWill... Bên Thi ca có votrungh, ACJan, Akikokoro .v.v. Tất cả đều rất có cá tính và phong cách riêng. Bản sắc riêng của mỗi người sẽ làm lên bản sắc chung của một tập thể.
    RB không dám ba hoa nữa sợ múa rìu qua mắt thợ, song đó là những suy nghĩ của RB về một hội bút mà chúng ta đang xây dựng. Mọi ngưòi đọc đừng cười nhé, cười là oánh đấy!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đẩy lên cái nữa đây .
    Đầu tiên hoan nghêng hội bút được thành lập .Thứ hai thực ra , nhiều người trong này cũng lớn tuổi rồi , cho bao quát hết cuộc sống để nói lên mọi trải nghiệm của mình về nó mới thú . Như này thì mình chẳng đủ tư cách để vào hội rồi , Đành làm cổ động viên như bác N.C.C vậy !

    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .

Chia sẻ trang này