1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, tôi có viết những dòng này đâu? Đồng chí này chưa chi đã bảo tôi đạo văn rồi, Hu hu... Đang định lên đường tìm đến xin gia nhập Hội bút song thấy thế nửa đường quay về!...
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  2. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chà! Thấy một tư tưởng sau của anh ATC ( hay anh nói lại ý của chú Như Mai ):
    Mong rằng hội bút phát huy được những bản sắc của từng người,để cho xã hội thấy rằng đời sống văn hoá tinh thần của những người tham gia mạng như thế nào, hội bút sẽ là nơi nuôi dưỡng tình yêu và cảm xúc cho thành viên TTVN nói riêng và bạn văn chương khắp nơi, muốn rằng nó có tầm vóc như Tự Lực Văn Đoàn ngày xưa !
    ( thuật lại không hoàn toàn chính xác )
    Cảm nghĩ khi ấy : Ngợp vì không chuẩn bị tinh thần đến như vậy !
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    KÍnh gửi các cao thủ Hội bút.
    Hôm nay tình cờ tôi đọc được Topic này và hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của mọi người.
    Tôi cũng rất muốn tham gia với các bạn, nhưng thoáng đọc, thấy 1 trong những điều kiện phải có bài đăng báo. Với tôi, viết lách là thú vui, cho nên tôi chẳng đăng báo ngoài những bài nghiên cứu chuyên ngành (để phục vụ công việc). Vậy tôi có được tham gia không? khi mà nếu trình những bài đã đăng báo chỉ toàn: " cướp, giết, h iếp" không có tí văn chương nào cả.
    Thêm nữa, tuổi tôi cũng đã lớn, bây giờ hội bút lấy tên Hội Hoa thì tôi khó giải thích với các con tôi lắm.
    Kính mong các cao thủ hội Bút bớt chút thời gian trả lời cho tôi với.
    Đời lộc cộc!
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đọc xong bản tường thuật cuộc offline tôi thấy rất mừng, vì mọi người đã nghiêm túc vạch ra được những việc cụ thể như vậy.
    Mặc dù tôi là người chủ trương hội bút mở, nhưng bây giờ tôi đồng ý với mọi người là không nên như thế. Hội bút mở để thu hút nhiều thành viên, nhưng đã có sự tham gia tích cực như hiện nay, thì quả nhiên không cần mở. Tôi xin rút lui ý kiến.
    Về tên của hội bút, tôi cũng thấy cái tên chân phương Hội bút TTVN là hay. Mà riêng với cảm nghĩ của riêng tôi, thì tên không nên cầu kỳ, thậm chí tôi còn thích vô danh nữa kia. Nhưng mà vô danh thì phi lý và vì thế cần có cái tên phải không ạ.
    ***
    Thưa chị Rosebaby, người chủ xướng, thưa các bạn đã tham gia buổi offline. Bây giờ tôi lại có ý kiến phản đối thuộc khía cạnh khác. Đấy là đoạn chị Rose nói về phi chính chị, về việc chúng ta chỉ nói về tình yêu cho nó trẻ trung:
    Dính dáng đến chính trị thì tôi không bàn. Cái đó không nên vì nhiều lý do. Nhưng tại sao lại không được phơi bày hiện thực đen tối, làm mất lòng tin. Và như thế nào là làm mất lòng tin?
    Văn học là thứ phản ánh cuộc sống, hay cao hơn nữa là khái quát cuộc sống. Cuộc sống trần trụi, đen tối, nhiều khía cạnh thô bỉ, ... thì tại sao ta lại không được viết về chúng?
    Các bạn định thành lập hội bút để phát triển giao lưu văn chương, hay các bạn định thành lập một hội các thày cô giáo dạy cấp 1 cấp 2? "Cuộc đời này rất đẹp và toàn hoa tươi, không hề có rác rưởi và những bãi nôn đâu các em ạ!"
    Bác Mot_thoi_de_mat và bác Cao Sơn, em đồng ý với các bác cả hai tay. Viết là nhu cầu tự thân, và viết là viết về những gì ta trải nghiệm, ta say mê, hoặc ta đau đớn.
    Chúng ta thành lập hội bút, để trao đổi và trau dồi cho mỗi cá nhân, chứ không phải ta viết theo những gì dễ dãi dễ ưa dễ nhìn để được đăng báo. Một bài viết, dù dở nhưng nếu nó là chính tôi thì tôi vẫn quý, ông nhà thơ Nguyễn Phan Hách và ông nhà văn Ngô Văn Phú ông ấy bảo là thiếu trong sáng thì tôi chịu. Tôi kệ các bác ấy. Tôi không còn ở tuổi học trò nữa. Thà rằng những gì tôi viết tôi chỉ lưu trong máy tính, còn hơn là tôi bắt buộc phải trong sáng và phải ca ngợi những thứ mà tôi thấy chán ngắt.
    Thưa chị Rosebaby và mọi người, đây là một hội bút của người lớn chứ không phải của tuổi hoa. Tôi đề nghị có một sự đánh giá công bằng và đanh thép không khoan nhượng đối với từng bài viết đề cử, từng cá nhân được đề cử. Và chúng ta không nên có tư tưởng dễ dãi với văn chương.
    Tôi cảm thấy với tiêu chí nêu trên, thì chúng ta nên nói rõ ràng ra rằng, Hội bút TTVN là hội bút dành cho các cây viết U17.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì thẳng thắn, đồng thời xin lỗi vì hơi ngoài lề một chút. Xin lỗi luôn ông bạn Daysleeper vì tôi lôi ông ra làm ví dụ.
    Daysleeper đã post khá nhiều thơ trong box VH, trong đó có nhiều bài hay. Nhưng có một bài tôi đọc mà nhớ mãi, nó xót nhưng mà lại rất tình khiến tôi đọc một lần là nhớ luôn. Bài Điếm ở bến đò
    Điếm ở bến đò
    làm điếm ở bến đò
    mệt hơn ở thành phố
    phải chòng chềnh sóng nước
    phải ngước mắt thấy trời
    làm điếm ở bến đò
    phải lò mò đêm tối
    lối về là con nước
    tiếp khách không là giường
    làm điếm ở bến đò
    mò không ra hạt thóc
    khách chơi thường trả rẻ
    giá cơm cá trên trời
    làm điếm ở bến đò
    đến con bò còn khóc
    Bài này dĩ nhiên là không thể đăng báo được. Nhưng mà quả thật nó hay phải không các bác?

    Tequila Sunrise
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác Tequila . Và cũng xin nói thêm rằng, dù em đến dự buổi offline nhưng em sẽ không phải là thành viên hay cộng tác viên của hội bút.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ấy bạn Hoabaoxuan lại nóng rồi.
    Vấn đề là chưa phải thôi chứ đừng nói là không mà. Tất cả các vấn đề cần phải bàn luận và những gì chưa thoả đáng thì sẽ sửa.
    Tớ cũng chẳng phải là thành viên hội bút, ít nhất thời điểm bây giờ thì chưa có ai là thành viên cả. Hoabaoxuan có tham dự buổi offline, vậy là có quan tâm rồi. Quan tâm thì cùng xây dựng ý kiến với mọi người thôi.
    Vả lại, hình như tất cả mọi người quan niệm hơi nặng nề và cứng nhắc về Hội bút thì phải.

    Tequila Sunrise
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác Teqiula.
    Ủng hộ là ủng hộ ý kiến của bác, còn quyết định là em quyết định rồi mà. HN đang lạnh gần chết, bác lại bảo em nóng là không đúng rùi!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hè, cháu nhanh thật đấy,
    Tôi cũng sẽ không là thành viên hay cộng tác viên của hội bút dù có ủng hộ ý tưởng thành lập và trong danh sách offline...
    || kienn79.
  10. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hội bút giúp cho những ai ham viết và muốn viết có cơ hội thể hiện và nâng cao. Còn viết về cái gì thì tuỳ theo khả năng cũng như nhân sinh quan của từng người.
    Riêng bản thân ThepLuyen muốn rằng "viết cho đúng với đời" không chỉ có :
    Xác xao bảng lảng mối tình tan
    Quáng quàng vội vã nỗi miên man
    Rồi ra gió nổi đêm về lạnh
    Thôi thì ra làm bát bún ngan
    Được ThepLuyen sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 08/12/2003

Chia sẻ trang này