1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hỏằ< hỏằ<, chỏt thỏưt, cỏằĐa chỏằ< anhhungxalo mà gungcayvn lỏĂi nhỏ** là cỏằĐa nguyenlinhoa, thành thỏưt xin lỏằ-i[​IMG]
    Mạa 'ông 'Ê vỏằ rỏằ"iMạa 'ông này ta sỏẵ phỏÊi xa nhauMỏằTt chuyỏằ?n chia tay, có gơ 'Âu anh nhỏằ??MỏằTt chuyỏằ?n tơnh tan vỏằĂ, có gơ 'Âu
  2. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Haha ! xem ra các "nàng " các "chàng" bế tắc trong khâu tổ chức àh ! làm theo những cách trên không ổn đâu mấy em ơi !
    Hội bút muốn có một Hướng đi và cách tổ chức tốt nhất thì cử em nào xinh nhất , ngu nhất ( chắc không em nào nhận ) đến gặp bác đây ! bác chỉ cho !
    Đã bảo ! những cái hội được thành lập kiểu này không bao giờ làm nên trò trống gì đâu ! Nhất là bác đây thấy mấy em tổ chức toàn mấy em mang tinh thần thơ văn " thủ dâm tinh thần " . Chán lắm ! haha ! viết lách mà còn đưa vào khuôn khổ kiểu như " nhà em có nuôi một ông nội " thì e hehe ! bọn lớp 5 bây giờ nó cười chết đấy ... Nào mình thử làm một đoạn xem nào
    e hèm .. " Chiều nay em đi trên lá vàng , lá rơi , lá rơi . Ôi con tim em, đau nhói , ôi nhói đau . Một góc con tim em héo khô khi tình xa , một góc con tim em chó ăn ( lộn ! ) héo khô khi tình bò ( lại nhầm ! ) tình gần ( khổ quá ! ) Ôi người đi ! đi mãi đi mãi ! sao người không quay về trả nợ cho em rồi hẳn đi luôn ! ôi ! nhói đau ,nhói đau "
    Chà ! xem ra được rồi đấy ! Văn thế này thì post ở hội bút bọn kia lé hết cho xem mấy em nhỉ ! Nhưng thôi ! khiêm tốn tí... hí hí ( mk ! đú quá ! )
    Nói đùa tí ! mấy em cố gắng lên ! cố gắng lên ! Thất bại là mẹ thành công !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Gừng CayVn ( chị này tuần chay nào cũng có nước mắt, ở đâu cũng bu vào) định ngấp nghé chân gì ở đây ?
    Còn chị Trang Hạ không vào hội bút là phải thôi, danh tiếng một thời, bây giờ lại đi vào cái hội bút TTVN này thì đúng là dở hơi.. cám lợn.
    Chị Hoa Báo Xuân cũng khôn đáo để, cứ rập rình đứng ngoài, ngon thì vào kiếm miếng, không ngon thì vẫn đứng ở ngoài.
    Còn chú Cao Sơn, anh nói cho chú biết, chuyện Đ gì cũng là chuyện. Chú cứ viết đi, mỗi cái nó có cái hay của nó. Chú xem các loại tiểu thuyết đang ăn khách của Mạc Ngôn, Giả Bình Ao cướp hiếp nhiều hơn báo công an ấy chứ. Anh ủng hộ nhiệt liệt câu chuyện của chú
  4. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chà! Đã bắt đầu quá khích!
    Thích Chiến Đấu rồi ha ?
    Anh Ti vi man có lẽ cảm thấy cú kít vì cái Hội bút này nhỉ? Có thể cái HBTTVN này nó hờ hờ bờ bờ với ai đó thiệt ! Nhưng cũng quá đáng khi quăng cho nó nhiều rác rưởi như vậy ...
    Khốn nạn nhỉ!
    Ừ thì rằng cũng thuộc loại làm văn "nuôi ông nội",
    nhưng chẳng tội tình chi khi một nhóm người muốn - có vẻ như vậy - tập hợp nhau đàn đúm hát hò văn vẻ những lúc rỗi rãi . Chưa nói vội đến mục đích xa như "nâng cao vẻ đẹp của tiếng Việt , ca ngợi cuộc đời..." song tạo được nơi cho mọi người giảm căng thẳng cũng hay chư sao. Nếu ghét bĩu môi dè bỉu vài cái rồi cạch ra không thèm dây, chứ quá bỉ khi lấy rác rưởi ném vào chỗ có mấy em xinh tươi đang ngồi ngắm trăng uống trà nhặt cỏ làm thơ ( trông cũng hơi ngơ ngơ ).
    Đem cho nhau hoa hồng ( cầu cho gai cào rách tay ra )
    hay hơn là ném gạch vỡ đầu rồi bị vô đồn CA ngồi viết đơn xin bảo lãnh.
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đúng giọng réc pọc tơ, người tung kẻ hứng. Bà GCVN thì tung, bà Quyên MỸ thì đỡ, bác ATC viết cái gì. Có mà giật dây thì có. Ở đâu có bộ ba này thì khó mà khách quan để tồn tại lâu được. Mấy ông trẻ trẻ tưởng tài cao, hăng hái , sôi nổi. Nào xem được mấy hơi.
    [​IMG] Tôi yêu Lavabo
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gừng CayVn ( chị này tuần chay nào cũng có nước mắt, ở đâu cũng bu vào) định ngấp nghé chân gì ở đây ?
    _________________________________________
    Kể ra bà này cũng tài , làm một phóng sự Hội bút mà tớ cứ tưởng một cuộc họp đảng uỷ .
    --------------------------------------------------------------------------
    Còn chị Trang Hạ không vào hội bút là phải thôi, danh tiếng một thời, bây giờ lại đi vào cái hội bút TTVN này thì đúng là dở hơi.. cám lợn.
    ___________________________________________
    Vì yêu đương và tình người nó có thời , bây giờ muốn viết nhiều cái trải ngiệm và nỗi đau mà bị gò trong cỏn con chủ đề U 18 thì
    tiếng tăm sủi như rượu nặng nút lá chuối còn gì ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chị Hoa Báo Xuân cũng khôn đáo để, cứ rập rình đứng ngoài, ngon thì vào kiếm miếng, không ngon thì vẫn đứng ở ngoài.
    _____________________________________________
    Biết người biết ta .
    ------------------------------------------------------------------------------
    Còn chú Cao Sơn, anh nói cho chú biết, chuyện Đ gì cũng là chuyện. Chú cứ viết đi, mỗi cái nó có cái hay của nó. Chú xem các loại tiểu thuyết đang ăn khách của Mạc Ngôn, Giả Bình Ao cướp hiếp nhiều hơn báo công an ấy chứ. Anh ủng hộ nhiệt liệt câu chuyện của chú
    _____________________________________________
    Nhất là mấy chuyện thời sự . Tiền , Tham nhũng , Lừa này lừa kia , nạm dụng này nọ , rồi mấy cái hình nhân xóm bờ sông , nghiện , gái làm tiền........V.......V....... chẳng gì cái Gái nhảy cũng một thời nổi bọt đó thôi .
    ------------------------------------------------------------------------------
    Hội kiểu này thà đi gặp mấy bác vỉa hè , hàng nước còn thú gấp vạn lần ấy chứ ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì anh thấy chú bé cái nhầm, anh đố chú tìm được con bé nào làm văn thơ mà trông ra hồn. Đứa thì trông như ma cà rồng, cao lênh khênh, tóc xoã, răng trắng nhởn, đứa thì lùn tịt mét mốt bẻ đôi, đứa thì răng vẩu ......
    Tặng hoa hồng làm gì cho phí tiền
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng Tequila ạ ! chẳng phải đâu xa , ngay tại cái box Văn này nếu mọi người có lòng thì nhiều vấn đề nhức buốt của cuộc sống sẽ được lần lượt thể hiện qua thủ pháp văn chương , chẳng cần phải làm mấy bài u 17 u 18 làm gì bởi thực ra bây giớ cái thủa văn chương đó nó hết thời mất rồi , trẻ em nó cũng chẳng buồn đọc đâu . Ân hận thật !
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất đồng tình với bác Tequila ( Tôi cảm thấy với tiêu chí nêu trên, thì chúng ta nên nói rõ ràng ra rằng, Hội bút TTVN là hội bút dành cho các cây viết U17 ) Cuộc sống của chúng ta không phải là mầu hồng , tôi thì tôi chảng có tài cán gì cả nhưng nếu để được vào hội bút bằng cách viết như những cậu bé thì tôi sẽ chẳng bao giờ vào cả . Tôi viết chẳng cần ai khen hay , nhưng đối với tôi nó là sự thật của cuộc sống là tôi tâm đắc nhất
    Ngệ thuật không phải trang với mây
    Ngày trước Nam Cao đã nói rồi
    Nghệ thuật chỉ là tiếng đau khổ
    Thoát ra từ những kiếp lầm than
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vâng các bác,
    Em đồng ý bác mot_thoi_de_mat (bác xem thế nào nick dài viết mỏi tay quá), là văn viết bằng tấm lòng. Bác viết được cái gì, là do bác thích, không phải để đăng báo hay là để em khen hay, đúng không ạ.
    Nhưng mà hội bút theo em là cái rất hay, mong các bác trở thành đồng bọn của em, để cùng vạch ra những cái chưa tốt. Em sẽ phê phán các thứ dở hơi của hội bút, cho đến khi nào Hội bút đích thực thành một chỗ mà anh em ta đều thèm được vào.
    Có thể nhiều bác chưa tin, nhưng nếu hội bút mà hoạt động ngon lành, thì nó sẽ là một môi trường tốt. Môi trường là cái quan trọng lắm, kích thích chúng ta viết lách ba hoa trình bày. Khi có không khí để mọi người cùng tham gia viết lách, thì tất yếu sẽ lọc được những cái có giá trị.
    Em chẳng vai vế gì, nhưng mà cố gắng lên tiếng nịnh nọt kêu gọi sự tham gia của các bác đang chực chạy, tức là bác Hoabaoxuan, bác Cao Sơn và bác kienn79. (bác kienn79 em không biết, còn hai bác kia nếu mà chạy thì em tiếc).
    Quan điểm của em thế này: Hội bút hội biếc gì thì gì, miễn có thành viên ngon thì nó sẽ ngon

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này