1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Xẹt xẹt, chú khệnh này không đi off nhỉ, he, có em Quang mod thi ca trông "đổ tường kiến trúc" ( lời thành viên bé nhất Akiroko), em Rose nhìn "nửa mặt thấy nét lắm" , em gung bĩu môi xinh tệ, Hoacucxanh và một em nữa ngồi cạnh ATC ! chẹp! chẹp! Xinh!
    -Khỉ gió ! Thành tay tăm gái !
    Thôi đã khệnh vậy thì bút bết làm gì, kiếm cái ghế gọi chai bia rồi rung đùi, xỉa răng, phưỡn bụng, xem bọn trẻ chúng bon chen!
    Được ThepLuyen sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 09/12/2003
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xẹt xẹt, chú khệnh này không đi off nhỉ, he, có em Quang mod thi ca trông "đổ tường kiến trúc" ( lời thành viên bé nhất Akiroko), em Rose nhìn "nửa mặt thấy nét lắm" , em gung bĩu môi xinh tệ, Hoacucxanh và một em nữa ngồi cạnh ATC ! chẹp! chẹp! Xinh!
    -Khỉ gió ! Thành tay tăm gái !
    Thôi đã khệnh vậy thì bút bết làm gì, kiếm cái ghế gọi chai bia rồi rung đùi, xỉa răng, phưỡn bụng, xem bọn trẻ chúng bon chen!
    [/QUOTE]
    Em lại phải chính thức phê bình bác Thép Luyện. Thép luyện kiểu x gì mà người ta đang bàn luận hội bút hội biếc, lại nhảy vào bàn chuyện gái mú xinh xấu nọ kia. (Tuy thế, em cũng đồng ý với bác nhiều điểm, vì em Quang là một trong những người phụ nữ em hâm mộ nhất đấy ạ. Các bạn khác em chưa có dịp gặp hehe)
    Thôi nghiêm túc, em đề nghị các bác không đùa cợt trong topic này. Hội bút đã chính thức có tuyên bố tuyên ngôn và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới. Chúng ta nên có thái độ xây dựng.
    Tất nhiên Hội bút hội biếc trong lúc khai sinh, sẽ có nhiều cái lởm. Các bác khi mới sinh ra thì tè dầm rất nhiều phải không ạ, đâu được cao quý như bây giờ (dạ em đùa đùa thật thật sorry).
    Với tư cách là mod box VH này, (vâng chức danh mod quả là hết sức đáng tự hào) em đề nghị các bác góp ý xây dựng chứ không mỉa mai và cạnh khoé việc làm của người khác. Em chung vai sát cánh với các thành viên sáng lập của hội bút, em cũng chung vai sát cánh với những bác nào vạch ra những cái dở hơi của hội bút (trên tinh thần xây dựng). Mong các bác hiểu.
    Trước tiên phải có ý định và có việc làm, đúng không ạ. Đúng sai gì thì cái hội bút này cũng là của các thành viên nhiệt tình, các thành viên đó đâu kém giá trị so với các bác phản đối. Em cũng tự tin em chả kém bác nào OK?
    Em xin thề với các bác, là khi nào em còn làm mod box này, thì em vẫn cổ suý cho hội bút, vì em thấy hội bút sẽ có tác dụng tích cực cho box VH (Chị Rose thông cảm, tính em thực tế không lằng nhằng. Đối với em thứ nhất là box VH, thứ hai mới đến các chuyện khác).
    Em, với quyền lực của một mod, vâng quyền lực công nhận rất phê, em sẽ cố gắng xây dựng một hoạt động online thiết thực. Nhân đây em lớn tiếng phê bình hai mod khác của box VH đã không làm tròn trách nhiệm trong khi em đã đặt nhiều niềm tin vào các bạn ấy. Các bác có thể yên tâm rằng, khi Hội bút TTVN đi vào hoạt động, thì những phương diện online của nó em sẽ cực kỳ có trách nhiệm. Bác nào phản đối em, thì khi về nhà em sẽ uống rượu với bác đó, thua em thì đừng cãi nữa OK?
    Em muốn chúng ta tranh cãi cho ra các vấn đề khúc mắc trong một hai ngày tới. Sau đó sẽ đi vào việc cụ thể luôn. Chị Rose dạo gần đầy có hay liên hệ với em, mong rằng bà chị cũng hiểu em, và chúng ta cố sức để hội bút có thể phát triển. Em không đồng ý nếu vì lý do nào đó, mà Hội bút TTVN kém chất lượng và trở thành sân chơi của học trò cấp 2.
    Đề nghị RoseBaby đặc biệt quan tâm tới ý kiến của các bác: Một thời (nick dài em viết tắt, từ sau cứ thế), Hoabaoxuan, Kienn79 (79 có khi ngày xưa đánh nhau với mình!), bác Cao Sơn (CS viết bài bên du lịch và bên TL rất tuyệt)... Các tay này có thể sẽ là những cao thủ đóng góp tốt cho hội bút.
    Nếu Rose và các đồng sự của Rose muốn xây dựng Hội bút tốt, em xin lưu ý ba vấn đề:
    1. Không ép buộc thành viên phải theo các tiêu chí chung, văn học phải tự do. Riêng em dân kỹ thuật, em thấy nếu viết mà không tự do tự tại thì viết làm x gì????
    2. Không lấy đăng báo làm trọng. Thưa các bác thời buổi này em bỏ tầm 1k USD là sách em bán đầy đường, đúng không ạ?
    3. Đánh giá cao những suy nghĩ tự thân của các thành viên. Dù là một tản văn nhỏ, một truyện ngắn hay là một tiểu thuyết. Nhưng có giá trị cao về văn chương và về tư duy là chúng ta chơi liền.
    Mai em bàn tiếp.

    Tequila Sunrise
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ta thì hãy xen vào, chuyện của người thì cũng nên mặc người.
    Chuyện ta ta chết mặc ta, chuyện người thành công hay thất bại thì cứ ngồi nép bóng chẳng phải hay hơn sao ?
    Tại sao cứ phải nói nhiều làm gì ? HBTTVN lập ra, đâu phải là chặn đường làm ăn của mấy người ngồi đây mà chê ỏng chê eo nó ghê thế ?
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 09/12/2003
  4. hoaphongba

    hoaphongba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn trantritrung. Ai làm thì kệ người ta, xía vô làm gì! Chắc ghen tức gì đây mà.
    (Em của Namdinh80)
    Em khăn áo giữa phố phường trăm lối
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bônghongthuytinh thật là thô bỉ.
    o doi phai biet minh la ai chu
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu tiên khi nhen nhóm thành lập Hội , tôi nghĩ rằng nó sẽ là một động lực tích cực để thành viên tiếp xúc với nhau trên tinh thần : Thân tình hơn , chân tình hơn và thâm tình hơn , nó sẽ có những gắn kết tuyệt vời giữa những ý tưởng thực và ảo . Tiếc rằng khi chưa đủ độ chín nó đã bị bóp méo một cách tàn tệ bởi những nhân vật rất khó mà chí công vô tư trong giao tâm , giao tình .
    Khi mọi thành viên cảm thấy thực sự cần thiết muốn gặp nhau đó không chỉ là duyên mà còn là một mồi lửa tự phát rất khó dập tắt , nó sẽ trường tồn .
    Trên phương diện một thành viên thường xuyên tham gia online trên TTVNOL tôi thấy rằng : Còn quá nhiều bất cập nảy sinh khi thành lập Hội .
    1.Nó bị lệ thuộc quá nhiều vào BQT , Hội bị giật dây trong tiêu chí và điều lệ . Trong khi đó hầu hết những thành viên tham gia box Văn đều trưởng thành , thích tự do , và có một chút ngông cuồng .
    2.Vấn đề offline mang tính chất địa phương quá cao . Có thành viên kỳ cựu trong Box Văn nói với T.A rằng : Họ làm như này là họ đang họp 7x HN thì đúng hơn .Chú chẳng cần phải bận tâm làm gì bạn bè với nhau một nhóm người như chú mày đang có cũng thành cái hội tuyệt vời rồi .
    3.Vấn đề duyệt bài viết là một vấn đề không thuộc phạm trù biên tập của báo giới , nó phải mang cá tính hoàn toàn của những người tham gia online với bản chất của TTVNOL . Nó có phản và chính diện , nó có muôn mặt dù nhỏ nhặt của đời thường .
    Một ví dụ đơn giản : Khi tôi muốn viết về những kiếp nghiện đường tàu thì nó không được yêu cuộc sống và thiếu tình người sao ?
    Và còn rất nhiều lý do tế nhị khác khi thành lập hội bút không thoả mãn đa số thành viên , trong khi đó hầu như ai ai khi vào trong này cũng mong muốn có một tập thể biết chia sẻ và chân tình với nhau .
    Vài lời với hội và vì sao khi T.A lên đó rồi không gắng tìm tới chỗ Họp mà đi tìm bạn bè mình để làm một trận Rượu tuý luý đến sáng chủ nhật mới tàn . Ở đó T.A tìm thấy sự ân cần từ mọi người và chân tình với nhau hơn .
    Được mot_thoi_de_mat sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 09/12/2003
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, RB diễn đạt còn chưa hết ý cần diễn đạt, nên mọi người hiều một thành 2 mất rùi. Thế này cơ, văn chương thì không giới hạn đề tài và phương pháp, nên chúng ta ai có thế mạnh về mảng nào thì viết mảng ấy. Một người văn phong lãng đãng thì có ép người ta viết về một bức tranh hiện thực trần trụi và gớm ghiếc nào đó cũng không được, ngược lại, một tay vốn lạnh lùng tưng tửng, thì đố viết được những cái gì mơ mộng hão huyền khóc lóc buồn bã... Nõi buồn nếu có thì cũng kiêu hãnh và rực rỡ kia ... Tất cả, đều tự do, điều cần thiết cho sáng tạo.
    Song, lại cái chữ song chắc nhiều người ghét cay ghét đắng này, viết gì thì tự mỗi người phải có định hướng cho mình, mà sự định hướng cá nhân cũng nên hài hòa với sự đính hướng chung của tập thể, xã hội. Ở đây, RB không có ý là chúng ta không được viết về hiện thực trần trụi, mà chúng ta nên viết về cuộc sống bằng con mắt chân thực không tô hồng không bôi đen, như chính cuộc sống vốn có. Tận cùng của gai góc sẽ là sự mềm mại của hoa lá... Viết về cái xấu xa để hướng con người ta tới điều tốt đẹp thì còn gì bằng, đó là giá trị nhân văn của những sáng tác mà RB muốn chúng ta cần chú ý tới, chứ không phải ý của RB là không được viết hiện thực. Còn về cái chính chị chính em (Teq à, vẫn phải nhắc đến thui ) thì cũng... tùy mọi người thôi. Khi tác phẩm không đưa ra công chúng, chúng ta mặc sức mà viết. Còn nếu muốn đưa ra công chúng, phải có sự kiểm duyệt, tất nhiên.
    Ai nói rằng viết về tình yêu là tầm thường, là giả dối, là "tập làm văn lớp 5"? RB không đồng ý với quan điểm này. Xưa nay có ai viết, kể cả về chiến tranh, về rác rưởi, về sự ô hợp, mà lại không dính dáng đến tình yêu chứ? Ở đây, RB không bàn tới thứ văn chương dễ dãi giống mấy bản nhạc trẻ dở hơi suốt ngày ỉ ôi nhớ nhung xa cách, và mấy thứ tình yêu đó thì quả là chỉ tuổi học trò mới thích thôi. Chưa đủ đau đã khóc chưa đủ vui đã nhoẻn miệng ra cười. Đọc nhiều truyện của thành viên box Văn học, RB thấy hiếm có truyện nào là không có anh có em có chia xa có nhớ nhung có đau đớn. Vậy câu trả lời của các bạn về quan điểm này của RB là gì? Có phải là chúng ta sẽ viết, tình yêu tình bạn các thứ tình khác, hiện thực, lãng mạn... tuốt tuồn tuột, và để đẩy nó lên thành văn chương thì chắc người viết sẽ phải tìm tòi sáng tạo một cách nghiêm túc và khắc nghiệt.
    Về sự từ chối của hoabaoxuan và kien79, RB xin có ý kiến thế này, ban đầu, khi đưa ra ý tưởng thành lập hội bút, RB cũng nghĩ là chúng ta cần 1 sân chơi để giao lưu gặp gỡ, giúp đỡ nhau sáng tác được tốt hơn, chưa mấy chú trọng tới mục đích là biến hội bút thành một nhóm viết thực sự có chất lượng, để sự tồn tại của nó được người trong nghề viết đánh giá cao. Ai đó (sangmua thì phải) đã từng nghi hoặc liệu hội bút có trở thành manh chiếu cho những người yêu văn chương đàn đúm phỉnh phờ nhau? Quả đúng, nếu không có một tiêu chí khắt khe, thì chúng ta sẽ chỉ là những người bước hờ trên cái mép văn chương mà không thể nào tiến hơn lên được. Hội bút có thể không phù hợp với suy nghĩ của một số thành viên, xong, RB tin là nếu bạn thực sự muốn mình tốt hơn, thực sự đam mê văn chương và muốn dấn thân, thì trước sau, hội bút cũng mong muốn được là nơi để bạn thử sức mình.
    To Cao Sơn: Em đọc văn anh rùi, và cũng tự tin là có thể "ngửi" ra "mùi vị" của nó nếu tiếp tục được đọc anh nữa ở box Văn học này .
    Còn anh bonghongthuytinh và thepluyen sang box Làm đẹp để nói chuyện con gái chứ, ở đây chỉ có chuyện viết lách thôi. Đúng là đàn ông thì chạy đâu cũng không thoát khỏi cái tư duy xinh và xấu .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. ACJans

    ACJans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với các bạn, viết là nhu cầu tự thân, không nên có những sự ràng buộc dù là trong Hội bút. Tôi vẫn sẽ viết như tôi đã từng viết, Thực ra với tôi viết lách chỉ là cuộc chơi, dù hay dù dở, có hứng thì ghé qua cùng mọi người chia sẻ.
    Hôm rồi, cũng như một số thành viên Thi Ca khác tôi cũng tham dự buổi offline, nhưng cảm giác của tôi đến giờ phút này có thể nói là thất vọng!!!
    Dù sao hy vọng mọi người có thể cùng nhau xây dựng được một Hội bút có đủ sức hấp dẫn đối với các thành viên.
    Cầu cho mỗi người đều có một niềm vui!
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em có ý kiến cá nhân một chút. Hôm trước thực ra mục đích chính của em đến là để đóng quỹ cho ttvn, chứ em lên phá hoại mãi mà ko góp được gì thì cũng áy náy lắm. Còn về chuyện hội bút, em khi đó chỉ là người ủng hộ. Nhưng mà đã nói là ủng hộ thì ko thể cứ đứng ngoài hô " Cố lên", vậy nên giúp được gì các bác thì em giúp.Chứ còn cái kiểu đứng ngoài nhìn ngắm rồi cổ vũ, chẳng biết sau này có nhảy vào hay ko, nói của đáng tội dân tình hay như thế là em thấy chuối ko chịu được. Các bác cho em vào cái ban chuẩn bị, em cũng có lời trước là em ko giúp được nhiều. Cứ coi em là cái thằng chạy lên vác bài về cho các bác duyệt cũng được.
    Em thấy là trong những điều mọi người thống nhất hôm đó ( theo Minority Report của gungcay) có một số cái nên thay đổi. Hôm đó mọi người có tranh luận nhiều về chuyện có nên định hướng sáng tác cho hội bút hay ko, thậm chí còn định là sẽ đưa ra chủ đề theo từng thời gian để mọi người tập trung vào topic đó. Nói xin lỗi, nhưng em thấy giống ngày xưa đi học cấp II bị bắt viết báo tường lắm ạ. Đương nhiên chúng ta sẽ có tính chất và bản sắc riêng, nhưng nó thế nào thì ko thể đóng cột từ đầu được. Cứ đi đã, đường nào đẹp tính tiếp. Nhấc cái chân lên là mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Tất cả mọi người đều có quyền viết bất cứ cái gì, bất cứ thể loại nào mình thích. Rối nếu muốn thì gửi cho ban chuẩn bị . Chúng ta chỉ là cầu nối, chứ ko có quyền hành gì cả. Ý kiến sửa chữa của ban chuẩn bị cũng là ý kiến tương đối chủ quan, nhưng sẽ giúp đỡ hết mức có thể. Mọi quyền tự do còn lại đều thuộc về tác giả bài viết. Thế nên mot_thoi_de_mat ko cần phải lo về chuyện sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào những người nhận bài. Đương nhiên, hội bút có quyền bảo vệ quyền lợi cho mình, nếu bài viết động đến những vấn đề nhạy cảm thì sẽ ko thể gửi dưới danh nghĩa của hội bút, mà là của cá nhân và cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu ai đó trong chúng tôi giúp, cũng chỉ là giúp với tư cách cá nhân. Cá nhân em thì viết kiểu gì em cũng thích. Nhưng mà công tư rõ ràng, nên các bác cũng đừng vì thế mà trách bọn em.
    Thứ hai là chuyện ra tập san. Chuyện này ?.. các bác có giận thì em cũng nói, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Chưa đi được đến đâu cả, thành viên chưa có, sáng tác chưa có, danh tiếng chưa có, 3 tháng nữa ra tập san về đọc cho nhau nghe ạ? Cứ lên box Văn này, đọc thoải mái. Em so sánh thế này, khi một ca sĩ mới bước chân vào nghề, phải ra vài cái single đã, nghe ngóng xem tình hình phản ứng thế nào, nếu được là hit thì ra tiếp debut album, ko thì nghỉ, về quê chăn bò. Cứ cố gắng khẳng định mình đã, và tập san sẽ là tương lai để khẳng định thành công.
    Thứ ba, là chuyện online với offline. Online thì đã đành rồi, nhưng mà offline để " hiểu nhau hơn " thì chắc ko cần thiết. Em là em ko thích những vụ tụ tập, và hy vọng là nếu có offline thì sẽ ko rơi vào tình trạng như các box khác, chí choé đi chơi là chính ( em nói vậy có gì sai thì bỏ qua, vì em cũng chưa đi offline bao giờ ). Đã gặp với danh nghĩa là hội bút, thì fải đúng là họp hội bút, để cho tất cả mọi người được thắc mắc thoải mái. Và những người làm cầu nối có nghĩa vụ trả lời, thông báo lại mọi tình hình, mọi quan hệ của hội bút với nhũng người quan tâm. Lúc nào đi chơi thì đi chơi hẳn. Chứ ko lờ mờ thế được.
    Cứ step by step mà tiến, các bác ạ. Vẽ vời xa quá làm gì. Trước mắt là em còn chưa thấy cái hộp thư đâu kia kìa.
    Thế thôi, còn các bác cứ cãi nhau tiếp đi nhé.
    Cụng phát cho nó máu
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  10. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. tôi góp thêm vài lời cho sôi nổi nào.
    Không thể nói là tôi không mong chờ gì ở việc thành lập Hội bút, nếu không thì chả việc gì tôi khá hăng máu ủng hộ ý tưởng thành lập, hăng máu phát biểu ý kiến và cũng chả việc gì tôi phải thò mặt vào đây tiếp (mà tôi đã lẳng lặng biến luôn khi thấy không phù hợp)
    Tôi cũng giống như ACJans, viết trước tiên là nhu cầu tự thân, sau đó mới là chia sẻ. Tuy nhiên, quả thật là tôi mong muốn có một sân chơi, nơi có thể giao lưu, có thể nhận được những ý kiến phản hồi với các bài viết của mình.
    Nhưng, (MK, mình rất ghét chữ này ) trong buổi offline hôm đó, tôi thấy những tiêu chí đặt ra, những mong muốn của việc thành lập hội bút dường như chỉ là cái vỏ. Nó dường như đã biến thành công cụ để phục vụ cho mục đích khác của một số ít người. Ý kiến phát biểu thì cứ phát biểu, còn quyết định cuối cùng thì lại là chuyện khác. Điều đáng buồn hơn cả là mục đích khác ấy không xuất phát từ mục đích mà những người viết hướng tới..
    Tôi chưa bàn đến những tiêu chí, kết quả đạt được đã post lên trên này (mà như các bác đã thấy, nó ngây thơ như thế nào! Đấy là chưa kể những điều có thể nhận thấy phía sau khi đi offline). Chỉ riêng những điều tôi nói trên đây đã đủ cho tôi tự cảm thấy không phù hợp. Khi mà đã không phù hợp, nếu có ở lại thì hoặc là tôi sẽ ức chế, chẳng làm được trò gì, hoặc là tôi sẽ lại phá phách lung tung, thôi thì tôi biến cho nhẹ mình nhẹ người.
    Tôi viết những điều này, phần vì ủng hộ bác Tequila (bác rất tâm huyết và nhiệt tình, bác yên tâm, chắc là tôi và bác chưa choảng nhau đâu ), cũng phần vì chút nhiệt huyết vẫn còn sót lại (thực ra, cái này mới là chính), dù tôi xin tái khẳng định là tôi sẽ không tham gia nữa..
    Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi. Chúc Hội bút trở thành Hội bút mà những người tâm huyết mong muốn. Tạm biệt.
    || kienn79.

Chia sẻ trang này