1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To ironwill: Đúng là chuyện ra đời tập san là chuyện của sau này, chứ bây giờ mình chưa có "vốn" mà. Phải tạo dựng vốn thôi. Các bạn có tác phẩm mới nào nhớ mail tới hòm thư hoibut@ttvn.com nhé. Đó là địa chỉ của Ban tiếp nhận tác phẩm, rồi chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau qua PM hoặc gặp gỡ trực tiếp.
    Ban tiếp nhận (ban chuẩn bị) chỉ là cầu nối, đúng như Ironwill đã nói. Sẽ không có quyền sửa bài của tác giả, mà chỉ trao đổi, góp ý để tác phẩm hoàn thiện hơn.
    Chuyện offline để hiểu nhau hơn, RB nghĩ là một việc nên làm, khi hội bút đã bắt đầu ổn định. Thành viên hội bút gặp nhau sẽ có những cái thú vị riêng, giống như thành viên hội yêu mèo, thành viên hội dancing... mỗi một "hội" có một bản sắc riêng mà, đâu phải sự "ăn chơi" nào cũng giống nhau . Tuy nhiên khi hội bút gặp mặt, phải mang đúng ý nghĩa là họp hội bút (tất nhiên không nên lúc nào cũng cứng nhắc chuyện họp hành, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở khí trời ngắm cỏ cây hoa lá hoặc có những chuyến xâm nhập thực tế kiếm ít vốn sống để viết...).
    To kien79: Sáng tác là một nhu cầu tự thân, và thêm nữa là chia sẻ. Tác phẩm không có độc giả là tác phẩm chết, một mình ta viết một mình ta đọc thì không còn ý nghĩa. Khi có độc giả rồi mà không có sự phản hồi thì cũng vô nghĩa. Hội bút đang làm những cái mà một người viết cần đến: sẻ chia, góp ý để viết hay hơn. Có điều gì là trái ngược với nhu cầu sáng tạo của chúng ta đâu? Kienn79 có thể mọi người biết mục đích hướng tới của những người viết không? Và những mục đích ấy mâu thuẫn với những mục đích mà hội bút đang hướng tới ở điểm nào? (nói nhỏ: 1968 không muốn căng thẳng thế này đâu )
    To Caoson: Tung toé cũng là một phong cách . Bác gửi tác phẩm cho mọi người đọc đi. Nếu nước bùn hoặc nước hoa tung toé thì mới sợ chứ sự tung toé của lửa, của nắng trong ngày đông, của mưa trong ngày hạn hán... thật đáng quý lắm .
    To Tiviman: Đâu sẽ có đó, khi hội bút hòm hòm, tôi sẽ đề cử anh làm hội trưởng. Hãy cố làm một quả đậm để ra Hà Nội gặp mặt hội bút đi.
    To ACJan: Đừng để nước trôi! Hãy là chính ACJan nhé! Quyết định đi nào!
    To Thepluyen:

    1 - Hội bút sinh hoạt không đơn giản là cafe tán gẫu hoặc picnic hái hoa chụp ảnh... Chuyện viết lách đặt lên hàng đầu. Và gặp nhau trực tiếp (hoặc PM nếu ở xa) để trao đổi những cái được, chưa được của tác phẩm.
    2- Hội bút không bị chi phối bởi bất cứ tổ chức nào. Chỉ có sự hỗ trợ về kỹ thuật, địa điểm (nếu cần) của công ty truyền thông SCOM. Tuy nhiên, vì chúng ta là hội bút gắn với đời sống của TTVN, mang tên TTVN, bản chất là ttừ TTVN mà sinh ra nên chúng ta sẽ hoạt động phù hợp với quy định chung của TTVN. Chúng ta chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp của BQT chứ không bị chi phối bởi BQT.
    3- Những tranh luận ở topic này sẽ được quan tâm tham khảo để hội bút hoạt động được tốt hơn
    4- Sự việc nào diễn ra cũng có sự ủng hộ và phản đối của người này người khác. Song, khi "chí ta đã quyết", chì chúng ta cứ làm thôi. Lúc ấy, sự phản đối sẽ vẫn được coi là những ý kiến tham khảo, biết đâu có nhiều ý hay để chúng ta rút ra bài học? Cho nên việc thu thập chữ ký ủng hộ có lẽ không cần thiết.
    Cuối cùng, đùa một câu cho đỡ căng thẳng: Thepluyen, lúc gặp thì thấy hiền như chi chi, lúc viết ở trên này thì rõ ti vi!

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 10/12/2003
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì có ý tưởng rồi, có thành viên nhiều. Cứ viết đi, nghĩa là cứ cho ra sản phẩm đi. Rồi quyên góp in sách. Chẳng hạn không được thì coi như cuộc chơi.
    Nhiều khi anh nhận việc gì, ký kết xong rồi, thấy rối bời, nhưng cứ làm đến đâu hay đến đó. Thế mà ít khi lỗ, còn quả nào lỗ coi như rút kinh nghiệm. Các cô xúc tiến nhanh lên, anh sẵn sàng là người đầu tiên mua tác phẩm của hội bút theo giá bìa.
    Cứ coi như cuộc chơi cho nó nhẹ nhàng, căng thẳng quá làm gì, cùng lắm là mỗi thành viên ôm một tập tặng bạn bè làm kỷ niệm.
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau lằng nhằng công nhận vui.
    Bây giờ mọi việc đã hòm hòm, chắc RB cũng nắm được một số thành viên ủng hộ và sẽ tham gia hội bút. Vậy thì có thể thực hiện dần dần, còn đợi đến bao giờ nữa? Bắt đầu ngay việc đề cử và tự đề cử, lập ra các thành viên ban đầu của Hội bút. Chuyện này có thể làm ngay trong topic này, hứa hẹn sẽ thêm vài vụ cãi cọ dè bỉu cho vui cửa vui nhà.
    Em định sẽ đóng cửa topic này lại để chuyển sang các công việc thực tế. Nhưng cảm thấy vẫn còn đang vui, vẫn nên tiếp diễn cho dân tình ý kiến ý cò. RB hiện vẫn đang nắm trách nhiệm tổ chức hội bút, thế thì cứ lo việc đó. Có câu gì ấy nhỉ em nhớ không rõ? Cái gì cứ làm cái gì mà đoàn người thì cứ đi ấy nhỉ?
    ***
    Vầng, còn với các bác vẫn phê bình chê bai dè bỉu cho đến giờ phút này, em kéo tay nhắn các bác thế này: Các bác đang phản đối gì thế?
    Phản đối sự thành lập của Hội bút, thì các bác đã thất bại, vì đằng nào nó cũng được thành lập rồi.
    Phản đối các tiêu chí của Hội bút, thì lại không còn là việc của các bác, bởi các bác có muốn tham gia đâu? Vấn đề tiêu chí và cách thức làm việc sao cho hiệu quả, đó là vấn đề dành cho các bác nào có thiện chí với Hội bút.
    Tuy nhiên, nếu các bác vẫn còn cảm thấy mua được nhiều niềm vui trong cái topic này, các bác cứ tự nhiên. Chỉ cần không quá lố là được.
    ***
    Hai hôm nay có một vài người than phiền vụ có người dùng nhiều nick đề nói chuyện trong topic này. Đấy là quyền của mỗi người, không có vấn đề gì cả.
    ***
    Có bác còn lôi cả chuyện admin để đưa ý kiến rằng, Hội bút này là một con bài nào đó, phục vụ một lợi ích nào đó... Theo em, ý kiến này hơi trẻ con. Có khi còn biểu lộ một nỗi sợ ngấm ngầm đối với "bè lũ admin". Mạng là một nơi có tính tự do rất cao. Nếu ai cảm thấy mình bị áp bức, bị bất công, bị nọ bị kia,... đấy là tự mình mang đến cho mình.
    Thượng sách, là mỗi người cố gắng tự làm nên giá trị của mình, tự có những đóng góp thì sẽ được công nhận. Trung sách, là ung dung tự tại, thu thập những điều vui và bỏ qua những chuyện bực mình. Hạ sách là chạy rong khóc lóc bốn phương trời rằng "tại sao không ai công nhận tôi???"

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 10/12/2003
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây giờ em lại trình bày ý kiến của em đối với Hội bút.
    Em ủng hộ Hội bút hết sức nhiệt tình, cả vì giá trị chung và cả vì tư lợi. Giá trị chung, là em rất mong muốn có một sân chơi một chỗ giao lưu bổ ích, và rất có thể chúng ta sẽ thu được nhiều kinh nghiệm, nhiều niềm vui, và nâng cao được khả năng viết lách văn vẻ hoa lá cành của mỗi người. Tư lợi, là em hy vọng cái Hội bút này sẽ làm cho box VH sôi nổi hơn, vui hơn và nhiều thành viên đến chơi hơn.
    Cho đến bây giờ, Hội bút đã được tuyên bố thành lập, nó đã có một bản Hiến pháp ban đầu. Xét riêng những tiêu chí cụ thể, nhưng phương thức cụ thể, thì cũng còn nhiều bất cập, và còn nhiều những bất đồng ý kiến.
    Từ đầu topic đến giờ, chúng ta đã đưa ra rất nhiều ý kiến xây dựng cho những tiêu chuẩn của hội bút, những cách thức làm việc online và offline, các dự định tập san, in ấn.
    Thưa các bác, chúng ta đưa ra những cái đó, giống như đưa ra các phương án và các kế hoạch. Điều kiện thực tế như thế nào, ta sẽ làm cho phù hợp. Các bác quan tâm tới Hội bút có thể yên tâm là, Hội bút không hề cứng nhắc trong việc gặp mặt phải thế nào, thành viên phải thế nào, tập san phải thế nào, có làm tập san hay không và bao lâu thì ra một tập san... Tất cả những cái đó phụ thuộc vào sự hoạt động của các thành viên trong thời gian tới.
    Theo em, điều quan trọng nhất là nhân tố con người. Hai người đã có thể có một hội bút, năm người cũng có thể có một hội bút và một trăm người cũng có thể có một hội bút. Hội sẽ hoạt động như thế nào, phụ thuộc vào các con người của nó.
    Em xin lấy ví dụ về Tập san. Một mặt, Tập san là mục đích gần, là bước đệm, trước khi những bài giá trị của Hội bút được công bố. Mặt khác, các thành viên sẽ thu được nhiều lợi ích chính trong quá trình xây dựng Tập san, bởi lẽ chúng ta sẽ phải tiến hành đề cử, phê bình tác phẩm và rút kinh nghiệm mỗi tác phẩm. Xét riêng phương diện đó, thì Tập san còn quan trọng hơn chuyện đem các bài đi đăng báo.
    Thế còn, Tập san dày hay mỏng, in ra hay không in ra, bao nhiêu lâu thì ra một số,... nó phụ thuộc vào đóng góp của các thành viên. Các thông số về số lượng, về thời gian định kỳ,.. ta thay đổi theo hoàn cảnh.
    ***
    Có nhiều thắc mắc về chuyện đăng báo. Em biết đây là một vấn đề gây tranh cãi, và nhiều bác có khi nhìn khía cạnh này một cái thì đã cười mỉm. Có sự hiểu lầm ở đây.
    Giả sử chúng ta tổ chức một cuộc chạy việt dã vì hoà bình. Mục tiêu của cuộc việt dã là "vì hoà bình", không phải mục tiêu của nó là Hồ Gươm hay cầu Long Biên. Tuy nhiên nếu không quy định đích đến là Hồ Gươm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chạy đi đâu và chạy như thế nào???
    Em, cũng như các bác, thích thì viết chứ không phải để đăng báo. Hội bút cũng vậy. Đăng báo không phải là mục tiêu của hội bút. Đó chỉ là phương tiện.
    ***
    Như vậy, bây giờ chúng ta nên bắt tay vào việc tập hợp những thành viên đầu tiên của hội bút.

    Tequila Sunrise
  5. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, đã thò mặt vào rồi, thôi thì thò thêm phát nữa, cho chuối luôn thể!
    Thế này, chúng ta đều có những nhận định chủ quan của mình. Và khi những nhận định đấy khác nhau thì đương nhiên là cách hành động cũng khác nhau. Như bác Tequila nói rồi đấy thôi: cũng là chạy, cũng ?ovì Hoà bình? và tới Hồ Gươm, nhưng đâu là Hồ Gươm, thế nào là ?ovì Hoà bình? thì với mỗi chúng ta lại có những cách hiểu khác nhau.
    Bác Tequila thì chỉ tham gia online, lại vì cả box Văn học. TJei thì không thấy cái mà tôi đã thấy. Tôi thì lại thấy rằng mình khó có thể làm nổi trò trống gì với những gì mình đã thấy, thế nên mới có những thứ mà chúng ta đã thấy trên topic này
    To RB: 1968 yên tâm, em không lẫn lộn giữa hội bút và cá nhân chị đâu. Em cũng chẳng căng thẳng gì. Những lợi lộc mà em mong kiếm được ở hội bút em vẫn có thể kiếm chác bằng cách khác cơ mà. Hội bút không phải là lựa chọn duy nhất của em đâu.
    To TJei: Chúc bác mạnh khoẻ, đóng góp được nhiều và cũng gặt hái được nhiều ở cuộc chơi này (MK, bác thông cảm, em đúng là người Việt Nam, lại còn xuất thân nông dân nữa cơ )
    To Tequila: Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ủng hộ và đồng tình với các ý kiến của bác về Hội bút! Chúc bác thành công để tôi còn vớt vát: ?oÀ, ít ra thì những gì mình cho là đúng thì nó cũng đúng!?
    Thôi, các bác tiếp tục vui vẻ, em biến về Thi ca nhà em đây, em hơi bê trễ bên đấy mất rồi. (Nhưng biết đâu đấy, khi ngứa mồm, em lại tiếp tục nhảy vào, hihi... )
    || kienn79.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hic, bất cẩn một chút mà hỏng hết cả. Trước tiên là xin lỗi các bác. TJei là tôi, nhưng hôm qua vì để 2 cửa sổ 2 nick nên cứ loạn cả lên. Vậy là xong. Chứ tôi chẳng giấu giếm gì mà chơi trò dùng nick khác đả kích cả, nếu vậy tôi đã chẳng lộ nhiều thông tin thế. Xin lỗi lần nữa.
    Mot_thoi_de_mat : vậy là bác khỏi thắc mắc rồi nhé. Ko phải ai cũng thích đeo mặt nạ đâu . Tôi có gì thì nói nấy, và có lẽ bác hiểu lầm : tôi ko hề muốn đuổi ai ra khỏi topic, hay hội bút, hay bất kỳ cái gì, vì tôi ko có quyền với ai cũng như chẳng ai có quyền với tôi. Tôi chỉ nói lên một sự thật, là có những bác đi họp và sau đó ko thấy phù hợp thì tuyên bố ko vào hội bút nữa. Cái đó dùng một từ "té". Chấm. Hết
    kienn79 : cám ơn bác. Cái mà tôi gặt hái được thì chắc là mất thêm chút ít thời gian vào cái quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp của tôi. Và thật tiếc vì tôi ko nhìn được những cái bác nhìn thấy. Nhưng hy vọng là trong thâm tâm bác vẫn mong muốn những gì bác thấy ko phải là sự thật đấy chứ?
    Tek : bác cứ để cái topic này lại cãi nhau cho vui, ko phải lúc nào các bác ấy cũng được dịp như thế này. Và chúng ta cũng có lại được nhiều thứ đấy chứ. Tôi tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Nói lung tung một tí, là tôi thích nhìn các bác tranh luận loạn cả lên như vậy. Chỉ hy vọng là các bác cũng như tôi, chuyện gì ra chuyện ấy. Tranh luận chửi bới là một chuyện, chừng nào đi nhậu nhẹt gì thì ới một câu. By the way, vote bác tek phát, vì tất cả chúng ta.
    Someone outthere : cuối cùng thì IW cũng lộ mặt nhỉ. Mất bao nhiêu công giấu giếm, nhưng thực ra thì cũng biết đấy chứ phải ko. Đúng là ếch quá. Chán hết cả người.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác cũng dám tự vỗ ngực nhận mình là người "không kém phần thông minh", hờ...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.700
    Sao vẫn mãi cái chủ đề này nhỉ?
    Người làm thì cứ làm. Làm việc gì tập thể chẳng có người bàn ra bàn vào. Bây giờ thành lập xong rồi thì tiến hành bước tiếp theo đi chứ còn gì nữa!
    Tranh cãi làm gì nữa cho mệt!
    Đề nghị các bác trai tập trung cho thành lập đội bóng của Box!
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tưởng đến với nhau là thiện ý...
    Đã định đứng ngoài cuộc mà thấy các bác cứ dùng những từ ngữ như mấy chị bán cá để nói nhau, lại phải nhảy vào...
    Em thấy ý định của chị Rose (và bây giờ đã thành hiện thực, cũng là tâm nguyện của khá nhiều người) là hoàn toàn tích cực và nên làm. Bác nào không thích vào thì thôi, bác nào vào thì cố gắng hoạt động và đóng góp cho tốt. Bác nào thích đứng ngoài ngó quanh quất thì cứ chọn góc mà ngắm, cần gì phải mạnh...tay với nhau thế?
    Suy cho cùng, viết về những điều xấu, điều đẹp, viết hay hay dở, cần hơn cả vẫn là cái tâm của người cầm bút, chứ không phải là cái tôi...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  10. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Coi như khai quặng được cái Hội đã xong , thế bác nào đã nghĩ ra cái chủ đề máu nào chưa ? Cuối tuần này làm một chủ đề đi cho tỹ tã cái box Văn nhà mình đi chứ ?
    Các bác thông cảm nick em rụng liểng xiểng lên phải lập cái nick mới này vào khuấy động phong trào .
    Em đề nghị từ bây giờ đến cuối tuần sau ta làm một cái Topic với tiêu đề : Người và Mạng .
    Bà con nào tham gia mà văn bị kêu ca nhiều thì offline lần sau phải mời bà con mỗi người một chén trà với cây kẹo lạc nhé !
    Bác nào văn phong như thần làm hộ cái này với : Trăm sự duyên với duyên nhờ duyên của lãng tử Tequila nhé , 1...2....3....Rô.....!
    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .

Chia sẻ trang này