1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không có ai thèm lấy cắp bài của tớ nhỉ, tớ là tớ kính mời, lại còn các thêm một chùm nữa cho galăng hehe
  2. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế daysleeper là thằng con lợn nào mà phải viết bằng cái nick khác ở đây thế ? Em Rờbaby này sao độ này hay nhắc đến cái thằng con lợn ấy nhỉ ??!!
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.254
    Đã được thích:
    2.699
    Xem chừng ra các trưởng lão cũng căng thẳng nhờ!
    Hehe, chơi thôi, chơi thôi. Muh có mấy người là dân forum không (Đố biết định nói cái gì đấy) đâu. Hehe, trên forum càng dễ ...chửi, các bác nhờ.
    Hoho, cứ tài hèn phận kém như mình thằng nào nói đến đâu nào
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.254
    Đã được thích:
    2.699
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Tiviman chú ý cách sử dụng ngôn từ, không thể bạ đâu nói đấy được.
    Tequila Sunrise
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tiviman bức xúc rồi thì phải ?
    Trên này các bác, các chú ấy văn hoá một đống ra đấy , nói gì thì nói : Không nói thì cứ nói , chịu không nổi thì : Soạch ! H...à......hà...!
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được ngọ nguậy chút :
    1. Chị Râu lại nhầm nhọt rồi ! Trên cái diễn đàn này em không có cái gì bắt đầu và kết thúc một cánh tử tế cả ! Cũng tản mạn như nhau cả thôi ! Em là em ghét nhất cái cảm giác ngồi đục mãi mà chả ra chữ , rốt cuộc làđầu óc cứ lảng vảng mãi , làm việc gì cũng không xong ! Thôi thì đừng tập tành viết lách làm gì !Những bài viết không được qua trường lớp như thế này, đọc xong có thể coi như chưa đọc !
    2. Tết này có tập san ko hả chị Râu ? Sao chưa nghe mọi ngưòi động chạm gì hết vậy ?
    3. Nhắn riêng TIVIMAN :Tôi ko biết .... Ngôn ngữ là cách thể hiện mình hay là cánh che giấu bản thân ....
    4. Nghe đồn là chị Codet đang có trong tay n.truyện ngắn ..lẫn truyện ko ngắn ... Board of E***ion alô cho Codet đi !
    ......
    Hết !
    Why not ?
  8. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin lổi ! ngôn ngữ tất nhiên là để diễn đạt ý muốn của mình cho đồng loại ( nếu là đồng loại thì tất nhiên là sẽ hiểu . Tất nhiên là ngôn ngữ không chỉ bao hàm tiếng nói và chữ viết ).
    Tôi chả có điều gì cần phải dấu mình khi tôi đã nói ra !
    To bác Teq : Nếu bác có trong tay quyền " Mop " thì bác nên xoá bài nếu vi phạm lần thứ nhất và khoá nick nếu lần thứ hai vi phạm . Không việc gì phải giãi thích với bọn dân đen không chịu hiểu và cố tình vi phạm cả ( hehe ! và tôi thuộc cái loại thích vi phạm ) . trong trường hợp này tôi càng thấy quan niệm " Công chúng là bầy lợn " của Hitler vô cùng là có lý !
    If Mr.Fur wouldn't open zér Dur...?
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin phép đc ngọ nguậy cùng dayd một cái
    dayd: Lần sau thì làm ơn cho cái font chữ to to ra giùm em nhé. Đau hết cả mắt
    Hm, với lại làm rõ ràng một chút. Will ko đề ra tiêu chí gì cho hội bút cả. Đơn giản là một ý kiến, bởi vì nguyetca và fri băn khoăn rằng những người giúp việc tạm thời cho sự ra đời của HB bây giờ đều còn là " trẻ con", thế nên sợ rằng sẽ ko được đồng ý nhiều. Nhưng Will thì nghĩ rằng chuyện đó ko quan trọng, vì chúng ta chỉ là những người giúp việc, ko phải người quyết định, càng ko phải leaders. Tuy nhiên, đã làm nên một cái mới, thì trong nó cũng nên mới một chút. Nếu như nó cũng chỉ là một tập hợp những truyện như các báo bây giờ đăng thì rồi cũng là bình mới rượu cũ. Ko nhất thiết phải là một truyện ngắn hoàn chỉnh Rose ạ, em vẫn nghĩ vậy. Nếu có gì cần sửa thì chỉ là mọi người tập trung cho sự nhất quán trong một bài viết thôi ( cái này thì Will siêu thiếu ). Vì thế chúng ta có thể ko giống cách mọi người nghĩ là hay, nhưng chúng ta có thể nói tiếng nói của chính mình trong đó. Trẻ, hiện đại, đâu cần phải giống người đi trước phải ko ạ? Bước đầu có lẽ là khó khăn hơn, nhưng nếu may mắn thành công, thì dần dần mọi người sẽ phải chấp nhận rằng đó mới thực sự là những gì chúng ta nghĩ, chúng ta thấy và quan niệm. Em vẫn cho rằng hãy viết vì mình đầu tiên đã. Ah, còn nếu mọi người ko chấp nhận thì .... bye bye old_fashioneds. Em out !
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Xắn tay áo, vấn ống quần lên thôi mọi người, thời kì nghĩ phép hết rồi.Hội bút hoạt động đi thôi.Em đang chờ ý kiến chỉ đạo ạ.Vừa ở bệnh viện về nên rất ngứa tay ngứa chân.Đi thực tế năm mới 1 chuyến để viết chứ nhỉ?
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này