1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thông báo kết quả của Ban thành lập trong tháng qua !
    Lắng nghe các ý kiến đóng góp và phê bình về những sai sót chứ đả kích nhau bằng từ hàng chợ ==> lập chợ buôn cà chua và trứng thối...!!
  2. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    nếu em ko nhầm thì mới chỉ thực hiện được công việc đọc bài mọi ng gửi về thôi. riêng em chưa đọc được vì ko hiểu sao máy nhà em ko thể vào chekmail được, còn ra hàng thì đang thi nên ko ra được, hic, các bác xông cảm!
    ****
    em xin fép được nói một chút với các bác fản đối:
    thực sự em cũng ko hiểu tại sao lại fản đối? fản đối để làm gì? cái hội bút ấy ra đời thì có bác nào mọc thêm cái nhọt đâu cơ chứ? nếu ko thích thì ko tham gia, thế thôi.
    em thì em chả biết em có thích hay ko nữa , nhưng em bit một điều là em thích đàn đúm bù khú, đâu có hội mà em chơi được là em chơi
    nhưng mà em cũng chả thấy cái vấn đề bảo vệ ý kiến thành lập hội bút nó quan trọng quái gì cả (xin lỗi các bác, hì hì), em thì em chỉ muốn mình cần làm gì thì làm, thế thôi, cứ fải lên diễn đàn tranh cãi làm gì?
    hì hì, hôm nay em nói hơi nhiều, đang chờ load nốt cái này, nên hứng chí nói tý, các bác thông cảm nhớ!
    thôi xong rồi, chúc mọi ng ngủ ngon, he he
    chán ký lắm rồi!
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tính ra Tết sẽ đi đâu đó một chuyến để kiếm tí cảm hứng cho mọi người. Còn từ giờ tới Tết sẽ có một buổi gặp gỡ tất niên. Chuẩn bị tinh thần offline mọi người nhé! Tất cả những ai quan tâm tới Hội bút hãy cùng nhau gặp gỡ cười nói ríu ran một phen để thấy cuộc đời này thật dễ thương lắm .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Cho tớ cười nói ríu ran với, tớ sắp về quê hương rồi,
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do kỹ thuật vẫn còn đôi lúc chập cheng, hoặc máy tính nơi mọi người online có vấn đề, nên hộp mail hoibut@ttvn.com thỉnh thoảng cứng đầu không cho ai log in vào cả. Để thuận lợi hơn, từ bây giờ bài vở của các bạn xin gửi vào hộp mail: hoibut_ttvn@yahoo.com.
    Hiện nay, hội bút đã nhận được các sáng tác của Caoson, anhhungxalo, Tequila, Nguyet-ca, Fri13th, hoacucxanh22, Warm_Ghost... Và sắp tới, sẽ có những tác phẩm mới của nhiều cây bút đang trong thời kỳ hoài thai .
    *****tsit:
    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 29/12/2003
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chào chị R_B và tất cả các bạn.
    Rất tiếc hôm off buổi đầu em phải về sớm nên không theo dõi được hết các ý kiến. Đọc bài ở đây thì thấy rối beng hết cả lên.
    Em chỉ có một ý kiến nhỏ thế này thôi. Em không biết sau khi tiếp nhận các tác phẩm rồi ban tổ chức sẽ làm gì và rồi mục tiêu cuối cùng của hội bút là gì,quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên ra sao.Nhưng em thấy việc thành lập hội bút có cái được hay nhất mà chũng ta nên làm và nên duy trì thường xuyên là tổ chức các chuyến đi thực tế, có thể xa, có thể gần,ngắn ngày hay dài ngày. Và quan trọng là sau những chuyến đi đó, chúng ta gặt hái được những gì. Vì có thể có nhiều người có điều kiện vượt xa không gian nhỏ hẹp để đi nhiều, biết nhiều như anhungxalo,bác Teq...
    Em chỉ có ý kiến thế thôi ạ, vì em chỉ có 4 bức tường nên em thích nhẩy đi chu du thiên hạ, mà một mình em em không dám đi, nên cần có hội bút là thế.
    Khi nào mọi người gặp nhau chị R_B hay ai đó báo cho em với nhé. Vì em ít vào đây lắm.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thiệt xin lỗi . Tui không có khả năng sáng tác gì cả . Nhưng có thể xin cho vào làm chân lắng nghe được không vậy .? Tui rất thích đọc . Không biết có được không nhỉ ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là đi xa hay đi gần. Tôi tin chẳng ai đi nhiều bằng các ông tài xế, song hình như chưa có ông tài xế nào xin gia nhập vào Hội bút TTVN.
    Chuyến đi cần hiểu như một khám phá.
    Thử thức dậy lúc 3 giờ sáng mùa đông làm hình trình qua các phố lên cầu Long Biên mà nhìn trời sao, sông nước. Thử vẫy xe khách một mình du lịch bụi qua mấy tỉnh miền núi phía Bắc, hoặc nếu không biết đi đâu thì nhắm mắt chấm đại một chấm lên bản đồ VN rồi kiếm đường đi tới bằng được.
    Tiền không cần quá nhiều như bạn tưởng. Đừng sợ, tôi nói thật đấy. Tôi biết là bạn sợ vì bạn luôn mơ ước. Đừng mơ ước nữa. Đi đi.
     
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Giá mà tất cả chúng ta đều là những kẻ dũng cảm, giá mà bước chân ra khỏi nhà không sợ trộm cắp, cướp đường và cám dỗ, giá mà tất cả mọi người xung quanh đều chấp nhận chúng ta và không phiền lòng vì những điều chúng ta làm,...cần thêm ti tỉ thứ giá mà để mà bước được như bác khuyên...
    ...Còn em, lúc nào "đàng hoàng" mới đi được...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cách dễ nhất là hãy nhắm mắt lại và ngủ đi.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này