1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sukisoujirou

    sukisoujirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người
    Em là Tchekhov. Hiện nay em đang phải ôn thi Đại học như điên nên không thể sáng tác gì cả. Em hi vọng sau kì thi này ( mà em đỗ ) thì mọi người sẽ vui lòng cho em vào hội cùng
    Lê Ngọc Nhi
  2. nguoidautien

    nguoidautien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã có Hội nhà văn việt nam rồi, sao các bạn lại có ý định lập một Hội nhà văn TTVN như vậy nữa.
    Mỗi bạn tham gia vào Hội nhớ đóng một ít tiền để thành lập giải TTVN - Nobel, rồi hàng tháng offline, bình bầu nhà văn rồi trao giải nhé. Tớ thì vote cho Rosebary giải "ý tưởng văn học hay nhất" trước khi bầu cho chị ấy các giải khác hay hơn: nhà văn nữ trẻ nhất nhì TTVN, giọng văn mới nhưng không lạ, bút pháp hồn nhiên...
    À, nếu cần in thẻ hội viên thì xin liên hệ với tớ vì giá khá rẻ đấy
    Quái, dạo này mod văn học đi học đại học hay sao mà chất lượng ngày càng tăng thế này?
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp manh nha (hoặc đã) thành lập hội bút, tôi thấy có một số việc chúng ta có thể cùng làm ngay bây giờ. Trước tiên là làm cho box Văn học sáng sủa và ngăn nắp hơn. Xin không chen ngang rằng: Nói thế hóa ra bảo box Văn học tối tăm và luộm thuộm hay sao? Tôi lưu ý chữ: Hơn. Nội dung bài viết thì còn tùy, nhưng những cái cần rõ ràng để độc giả tiện theo dõi bài viết, nên làm.
    Tôi nghĩ, đính cố định nên chỉ là 2 topic:
    1. Nội qui, thông báo, ý kiến, hỏi đáp, thắc mắc, đổi title theo yêu cầu.
    2. Mục lục box Văn học (nên có mở ngoặc một câu gây chú ý ví dụ như: mời bạn click vào để tiện tra cứu).
    Trong ?oMục lục box Văn học (mời bạn click vào để tiện tra cứu)?, chúng ta chia thành các chủ đề như (do hiểu biết ít, các cách phân chia này tôi rất kém, hy vọng nhiều người có cách chia hợp lí hơn):
    - Phê bình, lí luận nhận định văn học (nên để các bài viết có chất lượng, thành viên cũng có thể viết, tất nhiên).
    - Tranh luận văn học.
    - Các tác giả.
    Tên các topic về các tác giả nên đồng bộ có thứ tự là: Tác giả -> tên tác giả, xếp thứ tự ABC -> các nội dung khác
    - Các bài viết hay (bình chọn).
    - Một số tuyển tập.
    - Thơ ở vườn nhà.
    - Ngăn riêng cho tùy bút và tự cảm vớ vẩn.
    - Sưu tầm các trang web văn học & có liên quan.
    - Ảnh, giao lưu, tán gẫu? (chỉ có một nội dung nên có thể làm đường dẫn vào cái tên luôn)
    - Lưu bút (làm đường dẫn vào cái tên luôn)
    - Liên kết với các box khác.
    Ví dụ: Làm vài link đến ?oMục lục box Tác phẩm văn học?, box Tiếng Việt, box Thi ca. Cái này mod của các box liên hệ với nhau để làm một số đồng bộ về mục lục (những phần có thể đồng bộ được) để tiện cho người đọc tra cứu.
    ?

    Đại khái là thế. Tôi nghĩ trong các topic ?otrùm? (gạch đầu dòng và in nghiêng phía trên, một số topic các mod nên khóa lại để chỉ có mod điều chỉnh) chỉ nên để tên các topic (thứ tự ABC nếu nhiều) với đường dẫn đến nó. Như là gói gọn cái ?oMục lục box Văn học? đang có vào một cái khái quát hơn. Cái này là kiểu món đồ chơi gì đó ở Nga ấy. Cứ mở con to rồi lại có con bé ở trong. Độc giả có lúc phải nhảy cóc mấy bước để đọc cái mình muốn đọc. Nhưng được cái gọn mắt, tiện tra cứu và các mod dễ quản lí hơn.
    Trong các topic có bài viết, bài đầu tiên nên dành chỗ để làm mục lục cho chính những nội dung trong nó (nếu có hệ thống). Ngay trong bài đầu của chính topic này, cũng nên làm vài đường dẫn đến những bài có giá trị trong nó để không bị lấp bởi (cho đến hôm nay là) 19 trang. Việc thay đổi, bổ sung mục lục của chúng do các mod đảm nhận (khi topic dài, thành viên cũng không có khả năng thay chỉnh sửa bài viết đầu tiên). Thành viên có thể làm mục lục và gửi tin nhắn để hỗ trợ các mod.
    Chỉ là một vài ý kiến, xin được thứ lỗi vì cách trình bày hơi tối tăm và luộm thuộm. Không quen với việc cụ thể, rành mạch hoá vấn đề nhưng có lẽ cũng cố tập dần để có tác phong công nghiệp. Đôi lúc cũng cần thay đổi thói quen trì trệ ngộ nhận là phóng khoáng.
    Nếu làm chắc các mod hơi mệt. Chúc sức khỏe . Phê bình mod Julian lười (chắc một số mod cũng đang hắt xì hơi). Nói chung vì ai cũng có việc bận và lại tình nguyện và (có thể) đói nên chỉ phê phê bình bình thôi.
    Rất hy vọng trí tuệ, trái tim Việt Nam của chúng ta không bị đao (down). Mà giả sử nếu như chẳng may lỡ ra đành rằng bị, chắc là vẫn dùng được cách làm mục lục như thế ở nơi khác.

    Đọc là cái chung nhất chúng ta có thể cùng làm với nhau, trước tiên.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Được away sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 02/01/2004
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Alô, tối thứ 7 tuần này (10/1), vào lúc 8h tại cafe Phố Cổ 11 Hàng Gai, Hội bút sẽ gặp mặt. Không phải là họp hành gì đâu, chỉ đơn giản gặp nhau để trò chuyện và tiễn năm cũ qua đón năm mới tới. Ai bé thì mang tiền xu đi mừng tuổi cho người nhớn hơn nhé! Ai nhớn thì mang túi 3 gang đi đựng xu! (mình nhớn nhất rồi hà hà). Chú ý, để không khí thêm ấm áp và bận rộn hơn, ai có cái gì ăn được đừng quên mang theo .
    Chúng ta sẽ thi làm thơ con cóc, thi sáng tác một đoạn văn miêu tả bất cứ thành viên nào có mặt trong buổi hôm đó, và... nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta trong cuộc gặp tất niên lần thứ nhất này.
    Mọi người, những người có chung niềm đam mê văn chương, nhớ đi đông vui nhé!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Nghe thú vị quá chị ơi, nhưng mà sao hay họp muộn thế nhẻy? lại còn vào thứ 7 nữa , hic, chưa biết có đi được không, nhưng cứ đi đổi lấy chục đồng xu 200 đã
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm chút đi , toàn những người đương mồ côi người yêu , họp hội B tối thứ bảy xem có anh chị nào hợp hợp nhau chút là keng luôn hiểu chửa ?Hi...hi...! gì chứ họp tối thứ bảy thì phải lên rồi , bác nào 7h tối đón tớ ở bến xe K.M nhé .
    Rượu ...đê ....ai ..rượu ..đê ....! Gặp lần này cho cả hội quay luôn nhẻ ? Đôi chai tiên tửu đủ chưa hay phải năm chai ?
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại tụ tập vào cái lúc muộn như thế ạ? Ko phải ai cũng đi được muộn. Em thắc mắc là sao ko đi vào buổi chiều cho sớm sủa. Buổi tối thứ 7 kéo nhau lên chỗ Phố Cổ đó thì chi chít người, mà lại còn tù mù nữa chứ. Đổi thời gian đi ạ.
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To Away:
    Cám ơn bác về những ý kiến rất đúng đắn. Mặc dù vậy, tôi chỉ có thể thực hiện dần dần thôi, thời gian không cho phép. Riêng về mục lục box VH, nếu bác để ý thì có thể thấy tôi đã cố gắng chia nó thành từng lĩnh vực. Nhưng hiện tại thì ngay cả việc thống kê đầy đủ các topic tôi cũng chưa làm xong. Bao giờ lên cái danh sách được tạm đủ rồi thì việc phân chia cũng không mất công lắm.
    Ngay khi bắt tay vào làm mục lục, tôi cũng có kế hoạch tương tự như bác nói. Nhưng hiện tại thì như bác thấy, nó chỉ đang ở giai đoạn "xây dựng" thôi. . Mong bác thông cảm.
    Một điều quan trọng nữa, tức là: nếu box sôi động và vui, nhiều bài viết chất lượng, không khí tốt lành có lợi cho sức khoẻ,... thì các mod sẽ có nhiều hứng thú hơn để giành thời gian cày kéo. Rất hy vọng sự đóng góp của các bác, hy vọng sự đóng góp nhiều hơn nữa của Away.
    To Rosebaby:
    Thành lập một hội bút là chuyện dễ. Duy trì và phát triển được nó như dự tính, là chuyện cực kỳ khó. Mong chị chú tâm và không lơi lỏng, đừng để chìm xuồng khi mọi người vẫn còn hứng thú.
    - Trong topic bình luận tác phẩm của hội bút, RB nên đánh số thứ tự từng tác phẩm một. Và tốt nhất là dành một chỗ ngay trang đầu để làm mục lục riêng cho topic. Để cho các bạn có hứng thú, có thể bình luận cho bất kỳ tác phẩm nào trong bất kỳ thời điểm nào. Tránh tình trạng post cái mới lên thì cái cũ không thể bàn tới nữa.
    - Đã vác các tác phẩm post vào đó cho mọi người bình luận, thì có khen có chê. Chúng ta phải tạo được một không khí nghiêm túc trong đó, để các bài phê bình không gây phản cảm hoặc tạo khó chịu cho người viết.
    To mot_thoi_de_mat:
    Hê hê bác có vẻ máu rượu nhỉ. (Không biết được mấy xu bia? ). Em cũng máu lắm. Nhưng sau nhiều trận bị tra tấn bằng vodka hạng nặng với số lượng kinh khủng, em càng thấm thía ra vài thứ linh tinh. Tóm lại uống rượu ko cần nhiều hay ít, hai chai hay năm chai, hai lít hay hai ly,... mà điều quan trọng là cái hồn của nó. Rượu là thứ quá cao quý để ta cứ tả bổ xiểng.
    Tequila Sunrise
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đâu cũng đi vào buổi tối nhỉ .. Chán .. Hết đi được .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bạn gio_mua_dong đề nghị không spam bài ! (ở đây cũng như ở box nhạc Trịnh).
    Em đề nghị chị Rose đẩy giờ lên một chút, vd 7h chẳng hạn. Tránh tình trạng đến 10 là mấy cháu be bé (như bọn em) phải nhấp nha nhấp nhổm dòm đồng hồ, chị nhé !
    À chị nên nói rõ là tầng mấy, vì Phố Cổ có 4 tầng cơ. Em có ý kiến : ta nên ngồi ở tầng lừng (có thể tạm coi là tầng 2). Chỗ đó vừa không thiếu sáng lại ấm cúng.
    To bác Teq : Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác ! :-)
    Đi đi trên đường, đi đi mà đi mãiĐi đi và che giấu bao nhiêu là vết thương...

Chia sẻ trang này