1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy, có phải tiên tửu VP không? Nếu đúng thì 5 nhé , tớ xung phong chơi 1 chai. Có lẽ nên đẩy giờ lên thật, và chỗ ngồi nên chọn tầng trên cùng, có hét hò gì thì cũng không ảnh hưởng đến ai, ai mà say thì bay xuống đất, chắc cảm giác cũng tuyệt
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Vậy đổi lại thành 7h, tầng 2 nhé mọi người? RB thì thích đi buổi chiều cơ, nhất là một buổi chiều tràn ngập nắng, cái nắng mùa đông ấm sực, ngồi ở đâu đó rộng rãi, như bờ sông bãi cỏ chẳng hạn, ca hát nhảy múa và lườm nguýt nhau, thì đẹp vô cùng .
    Đồng ý với Teq, nhưng chỉ mod mới làm được mục lục thôi, sau 48h là tác giả bị cắt quyền ấy mà . Cho nên lại đến tay Teq thôi Teq à.
    Còn việc "để cho các bạn có hứng thú, có thể bình luận cho bất kỳ tác phẩm nào trong bất kỳ thời điểm nào" thì sợ nó rối tung lên không? Vì đang bình tác phẩm mới nhất , đang theo dòng, tự dưng lại tòi lên 1 tác phẩm đã post từ 2 tháng trước, người đọc sẽ lại phải lần giở để đọc lại sáng tác đó, có sợ bị đứt mạch, mất thời gian không? Cho nên mong mọi người khi đọc tác phẩm nào mới, chỉ nên nghiền ngẫm lâu nhất là một tuần thôi, rồi vào bình ngay kẻo mất hứng! Thường thì đọc xong cái là chúng ta có hứng viết luôn nếu sáng tác đó gây cảm hứng viết cho mình, phải không?
    Tối thứ 7 này ai nghĩ ra ý tưởng gì hay hay thì nhớ xuất chiêu nhé!
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 07/01/2004
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 em nằm nhà em nghĩ ra cái gì hay em ghi vào nhật ký vậy đợt này em chỉ xù được ngày thường buổi sáng buổi chiều chứ giờ nhạy cảm thế phụ huynh fải ngồi ngắm em chứ
    các bác đi vui vẻ có gì fần em mới! hum trước vừa lên xong, tầng 3, chẹp, người cũ đi hết roài, lên buổi chiều mà ko gặp được bà chị xinh xinh mọi khi vẫn làm ca ấy, mất bà chị cái quan mất hẳn vui
    xin lỗi buôn tý
    chúc vui vẻ
    ..à ơi...
    ...ru hỡi ru hời là ru....
    ....con cá lù đù có sạn đằng đuôi.....
  4. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ( Anh spam bài đây ! em nào thích thì cứ việc Del )
    *Anh đang có cái túi 12 gang nhưng chưa có cái mẹt nào mở hàng cho anh vài xu ! Mà anh cũng ếch có đồng ken nào để lia vào đó ! Các em nhớ đem phần cho anh nữa nhé !
    * Cô Râu này coi bộ nhí nha nhí nhảnh wá thể nhở ?Box văn nên giao lưu cùng các Box khác đi, dâu rể cùng một nhà chán chít đi được !
    Sure
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Tequila đã khen. Được Tequila khen thì còn gì h(c)ay bằng (mòm toàn mùi riệu mà). Bác đã dự định rồi thì yên tâm quá. Chúc bác có nhiều hộ trợ để đẩy nhanh tiến độ hơn.
    Tôi đề cử Rosebaby (làm ơn chịu khó) làm mod để tiện cho hội bút (tiện nhất cho việc chỉnh sửa bài, nếu vẫn lấy box Văn Học làm một nơi giao lưu, sao lại không vẫn?). Thêm nữa, mod box nào chứ box Văn thì số lượng đang ít quá. Mọi người kêu gọi được thêm ai thì kêu. Thành viên làm gì thì làm, các mod đang kêu chưa xôm nên thiếu hứng làm việc kìa. Cho mồi lửa cho có hứng dập
    Đang xem "Gặp nhau cuối tuần"...
    Bác (hỏi bố bác này tên là gì ạ bố bảo nếu không nhầm thì là) Tiến Đạt (diễn):
    "Tôi biết tin ai bây giờ?"
    Cô Thảo Vân (đế):
    "Dù sao thì chúng ta cũng có thể hy vọng chứ anh"
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Thế mà không chọn buổi chiều, lại chọn buổi tối làm gì cho khổ chứ. Lại kéo nhau vào cà fê. Híc, chỉ thương thân mình thôi. Nhưng kiểu gì cũng đi, RB à. Kô bà chị lại cho mình out mất thôi.
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    [Thế mà không chọn buổi chiều, lại chọn buổi tối làm gì cho khổ chứ. Lại kéo nhau vào cà fê. Híc, chỉ thương thân mình thôi. Nhưng kiểu gì cũng đi, RB à. Kô bà chị lại cho mình out mất thôi.
    [/quote]
    Sao không đi vào buổi chiều nhỉ ? Nhưng mà không sao đi vào buổi tối cũng được hihihi đến gặp mặt các bác cao thủ và được nghe các bác nói chuyện thì còn gì bằng Nhưng lần sao bác Rose nên cho mọi người đú vào buổi chiều thì thú phải biết tha hồ mà nói chuyện và bạn luận với nhau
  8. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ý kiến thế thì đổi đi chị RB. Buổi chiều cho rảnh rang và thừa ánh sáng. Cái vụ thiếu ánh sáng là chịu ko nổi
    TeeJayz
  9. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì được vài xu thôi là bổ chẩng ra rồi , tra tấn chẳng gì thích bằng tra tấn rượu , cứ về Viêt Nam thử xem , ke...ke...!
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tụi già họp chỗ này đông thiệt , thế chưa có bác nào lấy vợ sao còn vào đây ca bài ca phá thế hử giời ?
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .

Chia sẻ trang này