1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về việc thành lập hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên vào buổi chiều cho sớm sủa nhỉ, để ai cũng có thể trở thành con ngoan trò giỏi người yêu tốt được .
    Vậy thế này đi: 15h chiều thứ 7, tại tầng 2 cafe Phố cổ 11 Hàng Gai. Ngồi hàn huyên tâm sự, đọc thơ văn cho nhau nghe, ríu ran cười nói đến khi trời nhập nhoạng, thì chắc rằng lúc ấy cái bụng sẽ đói, mình sẽ cùng kéo nhau đi ăn. Ăn xong ai phải về sớm thì về, ai không phải về thì tùy thích đi đâu thì đi


    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 09/01/2004
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, em lại ko ra HN kịp rồi, chị RB có còn giữ "cái ấy" của em ko zị

    |^.^|​
    (^_^)
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2h30, có mặt ở cổng Đài truyền hình HN theo lời hẹn hò với Binhnguyen2003. Đang tấm tắc ôi cái vỉa hè đẹp qúa thì nàng nhắn tin, nàng đang đứng đằng sau. Hàng Gai tiến thôi!
    Dắt xe qua bộn bề hàng mỹ nghệ, vào tới sân quán, nghe tiếng chim hót véo von đón chào, lòng thấy vui phơi phới. Quán này đẹp thế mà giờ mình mới đến lần đầu nhỉ, thật quê mùa. Nhún nhẩy qua cái cầu tượng trưng, chênh vênh mấy nhịp không rõ, mình đưa mắt nhìn 1 lượt. Có 3 người đang ngồi ở tầng 2, thì trong đó có tới 2 người đang mải mê nhìn nhau say đắm ở một góc trong cùng. Cậu thanh niên còn lại ngồi bên này, hí hoáy đọc báo. Chắc chả phải dân Văn học với Hội bút rồi, vì xưa nay cao su vốn là món sở trường trong các cuộc hẹn hò của dân nhà mình. Bây giờ mới 3h kém 5.
    Ngồi ca hát với binhnguyen2003 một hồi (thực chất là giọng nói mình chưa được du dương như thế), thì có một anh chàng đầu đội mũ đen dáng đi tròng trành miệng cười xao xuyến. Chàng là muonbiet, ai muốn quan tâm tới mối quan hệ giữa tài chính với văn chương, xin cứ việc làm quen. Binhnguyen cô nương phát hiện ra anh chàng ngồi đọc báo chốc chốc lại ngẩng lên mủm mỉm cười, tai vênh vểnh nghe trộm những câu chuyện bên này. A, thì ra là gio_mua_dong, chàng xúc động nhập vào hội. Luyên thuyên dăm ba câu chuyện thì 2 đấng mày râu một mắt kém (đeo kính cận) một chẳng có gì đặc biệt (vì mắt mũi miệng đều bình thường cả ), tiến tới. Ngỡ ngàng một hồi 2 chàng cũng xin ngồi chung chiếu (ý, chung bàn), vì chàng tiết lộ hôm nay hộ tống sư tỷ CD đến gặp trước là hội bút ttvn, sau là một người không rõ là ai. Thật nhanh chóng, chúng tôi đã có thể cười nói với AntiDep và Aliboyboy. 1 lúc sau thì CD nhịp nhàng bước lên.
    Không gian ngày càng chật hẹp bởi sự xuất hiện của anh chàng Aki Kokoro hào hoa phong nhã, cô bé có giọng ca giòn mà buồn tênh nguyet-ca, người con gái nhiều nỗi niềm tự cảm Zdreamer và bạn. Nàng Zdreamer quả thực tự cảm thật sâu sắc mà phong cách sống cũng quá chừng sâu sắc, nàng đã nhớ mang theo những đồng xu để mừng tuổi cho người nhớn. Không phải đồng xu 200 tầm thường, mà gấp 5 kia! Tự nhủ, năm mới, sẽ mừng tuổi nàng bằng cách cho nàng cơ hội mừng tuổi mình lần thứ 2 thôi.
    Một lúc, chim chóc im bặt tiếng hót trước sự xuất hiện của một đoá hoa mong manh mà sáng ngời, nàng là Fri13th, với nụ cười của một cô gái có giọng văn đằm thắm dịu dàng và trong trẻo. Chúng tôi bắt đầu những câu chuyện mang dáng dấp của của tình yêu và tiền bạc, của thơ văn và cơm áo, của thi lại và thức đêm, của thất tình và sáng tạo... Nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, luôn có mối ràng buộc với nhiều thứ. Và nếu không trải qua những thứ hổ lốn ấy, e rằng chúng ta chưa đủ vốn sống để viết.
    Aliboyboy đọc một đoạn thơ trong bản trường ca hoa Huệ của mình, đúng hơn là truyện thơ về một mối tình đầy bi kịch mà chàng lấy cảm hứng từ chính cái tên Huệ do ông nội đặt cho mình. Còn bi kịch thế nào thì chả ai biết, vì chàng chỉ đọc được dăm ba câu đại diện. Aki kokoro thì tuyên bố dạo này chàng đang rất vui, vui lắm ý, nên chả sản xuất được bài thơ khỉ khô nào. Vậy, ai có khả năng làm cho Aki đau khổ, xin ra tay cứu giúp thi sỹ với. Vì nếu không sáng tạo, coi như người nghệ sỹ đang sống một đời sống chết!
    Một lúc, bất thình lình có một cô bé kháu khỉnh nhịp nhàng lướt tới, tóc cô xõa xõa, miệng cô cười cười ánh mắt cô lấp lánh như một... hạt cườm trong sợi dây chuyền pha lê. Cô là Tchekhov - cô gái 17 tuổi nhiều phen làm box Văn cổ nghẹn ứ vì khả năng tư duy nhiều trải nghiệm của mình. Hôm nay, cô không hút thuốc, mà ngồi cạnh Aki ngoan ngoãn như một con mèo. Hình như các chàng trai đang ra sức tạo cảm hứng sáng tác cho cô, để cô tiếp tục Sợi dây chuyền pha lê một cách nghẹn ngào .
    Nàng tới. Một thiếu nữ da trắng hồng như nắng ngoài hiên, tóc sóng sánh như được sinh ra từ bóng đêm, từ dòng suối mát rượi, từ ngàn vạn sợi mưa dài và mảnh trong một sớm mùa xuân trong lành. Vẻ dịu dàng và bí ẩn toát ra, làm đất trời vừa sáng bừng, lại vừa hư ảo... Vậy mà nàng lại có cái tên thật khô cứng, thật thô ráp: Ironwill. Nàng đến muộn, và ơn trời, chẳng có ai bực bội vì món cao su dai ngoách của nàng .
    Chúng tôi ngắm nhìn nhau và nở những nụ cười thân thiết, để rồi cuối buổi, rút ra được một vài cục thế này:
    1 - Hội bút sẽ có một chuyến xuất hành đầu năm tới chùa Bút Tháp, nơi mà Aki phồng môi trợn má quảng cáo rằng, có sông, có đồng cải hoa vàng, có mây và gió, tất tần tật những gì có thể gợi thi hứng văn hứng cho chúng ta.Có cả Phật để cầu nguyện nữa. Lại rất an toàn vì không có bờ bụi nào giống như bãi tre sông Hồng cả.
    2 - Khuyến khích (nói giảm nói tránh của từ "Phải") có tác phẩm sau chuyến đi: Thơ, truyện, tản mạn, ký sự, thậm chí cả ca khúc, tác phẩm hội họa hoặc truyện cười nếu ai có năng khiếu!
    3 - Hội bút sẽ có kiểu "thu nạp" bài vở theo định hạn. Ví dụ, mồng 1/3, các thành viên có mặt trong buổi gặp hôm nay sẽ cố gắng có tác phẩm để nộp cho "Ban chuẩn bị" (7 thành viên trong ban chuẩn bị cũng lo mà chuẩn bị bài vở nhá ).
    4 - Chuẩn bị bài vở cho tuyển tập đầu năm.
    5 - Thu quỹ . Với trẻ em dưới 18 tuổi thì tùy tâm, còn đâu, 20000 tuốt! Chúng ta chưa có nguồn thu từ bài đăng báo, nên hãy mỉm cười và rút ví ra đi! Chuyến picnic tới có ấm áp và thân thiện hay không, một phần là nhờ vào công của quỹ .
    Danh sách những người nộp quỹ cho hoạt động của Hội bút:
    Nguyetca: 20000đ
    CD: 20000đ
    Zdreamer: 20000đ
    Aliboyboy: 20000đ
    AntiDep: 20000đ
    Muonbiet: 20000đ
    IronWill: 20000đ
    Binhnguyen2003: 20000đ
    Aki Kokoro: 50000đ (cho cả tháng sau)
    Rosebaby: 20000đ
    Tổng cộng: 230000đ
    Ai có tâm sự gì về buổi gặp gỡ hôm nay vào viết tiếp nhé!


    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 11/01/2004
  4. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    khiếp, bạn này làm văn hay vật, như là các nàng tiên ấy nhỉ?
    Trung thực một tí vẫn hơn chứ nhỉ???
    o doi phai biet minh la ai chu
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.248
    Đã được thích:
    2.696
    Biết đâu lại chẳng là tiên
    ( Giận mình không là Từ Thức thôi)
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Onlyou ơi, những gì RB miêu tả hoàn toàn là sự thực! Trong một buổi chiều cuối năm hửng nắng, trong một khung cảnh mà bụi bặm ồn ã không có cơ hội tấn công, giữa lúc lòng người đang thơ thới... Lúc ấy, mà bạn có mặt ở đó, bạn sẽ còn văn vẻ hơn tớ nhiều nếu bạn là con gái, và bạn sẽ thấy tim mình nghẹn ứ cảm giác xao xuyến và ngạc nhiên nếu bạn là con trai. Hôm nào đi mà xem, bạn ngồi đúng chỗ tớ để chứng kiến từng con người bước lên mà xem, đã đời lắm!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thất vọng lớn nhất là không được uống riệu, còn thì...vui
    Cái bác nào hứa mang riệu không biết có biết luật của người uống riệu không? Lần sau mà gặp mặt, liệu để đón "phạt"
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    "một chẳng có gì đặc biệt vì mắt mũi miệng đều bình thường cả "====>quá đáng
    Lói chung hôm ấy vui nắm,ai không đi thì fí,
    Cám ơn bạn Jim "béo" vì 1000 xu ,mìng rất thích.
    Ngoài các bạn gái không xing ra thì còn lại không phải là xing mà là rất xing.(xin lỗi các bạn không xing nhé hé hé)
    Mình cảm tưởng mọi người đều rất vui tính ,và giàu lòng nhân ái,rất vui đc kết bạn với mọi người.Em đề nghị lần sau ta đi văn nghệ một tý đi,Đi karao ý(Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao fri13 lại nói là đi karaoke mỏi tay,chắc là cầm míc nhiều mỏi tay hé hé)
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái lần đầu tiên tôi đi họp hội bút ,cũng là ngày đầu tiên hội bút họp để thành lập .Lần đấytôi đến rất sớm nhưng không dám vào , chỉ vì cái quán mà chị Rose chọn sao sao mà nhìn sang quá , sợ vào rồi lại không đủ tiền trả thì chết . Chết ! Nhưng cuối cùng thì tôi cũng mạnh dạn bước vào . Hừm ! Tất cả mọi người đều lạ hoắc , chưa bao giờ tôi nhìn thấy những gương mặt này trong cuộc sống của tôi . Còn bọnhọ thì có vẻ biết nhau từ lâu lắm rồi và họ cứ thế là buôn dưa lê với nhau . Chỉ tội cho cái thân tôi ngồi im lìm gắm mọi người nói chuyện với nhau .Chán hết chỗ nói . Cuộc giao lưu này của hội bút tôi cũng đếnđúng giờ . Lần này thì tôi không còn e sợ cái sự sang kia nữa và cứ thế là lao vào ( quán này cũng đồ hiệu ) . Nhún nhẹ chân cái tôi đã ở tầng hai . Hê hê hê chị Rose . Chị Rose bao giờ cũng đến sớm nhất , tôi nở nụ cười thân thiện với chị , khi đã được an toạ vào ghế , thì được chị Rose giới thiệu người ngồi bên cạnh chị là binhnguyen2002 , nói thật là tôi chưa đọc bào viết nào của bà chị này cả , nhưng chị có giọng nói thật nhẹ nhàng mềm mại cứ như là nhung vậy , nghe mà fê quá . À cả chị Rose nũa cũng nhẹ nhàng và mùi mẫn ghê . 3 chị em cứ thế ngồi nói chuyện xã giao với nhau , rồi thì mọi người cũng đến . Những người mới đến tôi ấn tượng bà chị Codet , mặc dù nhìn bà chị cũng như bao nhiêu người con gái khác của VN . Nhưng có lẽ tại tôi ấn tượngi cách viết của chị nên mới như vậy . Chị rất giống với sự tưởng tượng của tôi khi đọc nhưng bài viết của chị , đặc biệt là nụ cười của chị , tinh lkhôn ngạo nghễ và có vẻ gì đấy hơi phớt đời và muốn quẫy đạp tất cả mọi dào cản nào đấy , như cách viết của chị vậy ( không biết là có đúng không hả chị ) . Rồi thì đến Zdreamear , nói thực thì tôi chẳng ấn tược mấy , tôi nghĩ là tôi đã hiểu Z qua những bài viết tự cảm sâu lắng và những lần chát cùng nàng gà này ( cảm ơn Z về đồng xu ) . Akikokoro .Hừm ! Một anh chàng ( Xinh ) trai , tôi không thích vẻ đẹp kiểu này tôi thích những người con trai phủi phủi , mà thôi tôi có phải gay đâu mà cứ nhắc chuyện đẹp ở đây . Tôi chỉ khoái cái cảnh Aki bật que diêm và vứt vào một chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ , khi cái cốc đã khá nhiều những que diêm bị đốt cháy đen , nó làm cho tôi liên tưởng đến món nghệ thuật sắp đặt , cái này thì tôi khoái ( Mặc dù lúc đầu cũng thấy hơi ngứa mắt ) . Bây giờ thì nói đến ai bây giờ nhỉ ? Mà thôi hôm đấy nhiều người quá
    có nói tiếp chắc là dài dài lắm . À mà còn một người phải nói tới thứ 6 ngày 13 . Trời 1 cô gái xinh . Hừm ! Xinh quá ! Chắc là nhiều vệ tinh lắm đây . Tặng bông hoa cho galang.
    To : chị Rose , chị có hỏi em học trường gì , thú thự với chị , lúc đấy chị có thấy em ngập ngừng không ? Em có nói là Tài chính , nhưng mà chẳng phải đâu , lúc đấy là em vớ bừa cái tên trường nào đấy vừa thoáng qua đầu em . Ai đời khoái văn rồi mà lại còn chơi luôn cái món toàn nhưng con số loạn cả lên , nếu được như vậy thì em tài quá . Nói cho chị biết em ngốc lắm , nên mới lấy cái nick muốn biết , em chẳn học hang gì cả ( nếu có thì cho em ẨN BÍ ) em chỉ thích sự phiêu du thôi và ghét đặc mọi sự bó buộc , em nói cho chị để đỡ dằn vặt , bởi để lâu nó phát triển thành bệnh trầm cảm thì em vào viện tâm thần mất chị ạ hihihhhi . À mà này chị ạ em cứ tưởng là chị sẽ nói về em à ( một chàng trai phủi phủi mang đậm vẻ đẹp nam tính của những người đàn ông bên bờ biển miền địa trung hải cơ )
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng biết, trong số nhiều người thích ăn dưa bở thì có một kẻ cực thích bị dưa bở ăn
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này